Sao 360°

Thúy Nga: 'Ngày nào đi làm về, bé Heo cũng lên nghĩa trang thăm anh Chí Tài'

"Fan anh Chí Tài rất thương chị bé Heo, lo chị bé Heo buồn khóc, cứ nói "thương cô quá, cô cứ khóc hoài" mà mắt chị bé Heo là vậy, ánh nhìn xa xăm, nũng nịu", Thúy Nga nói.

Mới đây trên facebook của Thúy Nga đăng tải một clip ghi lại cảnh chị cùng con gái Nguyệt Cát lên nghĩa trang thăm danh hài Chí Tài. Hai mẹ con vừa đứng trước di ảnh của danh hài Chí Tài vừa nhắc chuyện về người quá cố.

Thúy Nga nói với con gái: "Bữa giờ hết khóc rồi, giờ lên đây nhìn thấy hình chú Chí Tài, mẹ lại muốn khóc. Chú Chí Tài vui tính, dễ chịu, ai nói gì cũng cười vui vẻ, không biết giận gì hết. Tính này giống tính mẹ. Mẹ và chú Chí Tài giống nhau điểm đó, ai chọc gì cũng cười hề hề".

Thúy Nga: 'Ngày nào đi làm về, bé Heo cũng lên nghĩa trang thăm anh Chí Tài'
Hai mẹ con Thúy Nga lên thăm mộ danh hài Chí Tài ở Mỹ.

Nói rồi Thúy Nga kể: "Từ ngày anh Chí Tài mất tới giờ, hầu như ngày nào chị bé Heo đi làm về cũng lên nghĩa trang thăm anh Tài. Từ nhà của Nga lên đây rất xa, mất 40 phút. Lần trước đi lạc đường, tới nơi thì đóng cửa. Lần này hỏi chị Bé Heo thì biết rõ rồi".

Sau một hồi, hai mẹ con Thúy Nga hôn ảnh của danh hài Chí Tài để tạm biệt đi về. Thúy Nga nói thêm: "Lúc anh Chí Tài còn sống, anh ấy là người rất hiền, sống rất đạo đức. Anh em đồng nghiệp rất quý, rất thương, hay lấy anh Tài ra trêu ghẹo, vụ keo kiệt là giai thoại rất vui về anh.

Nhưng chung quy về anh Chí Tài, anh ấy rất tốt, rất thương vợ, mỗi ngày đều trò chuyện với chị bé Heo. Cho nên khi anh Tài mất, ngày nào đi làm về, chị bé Heo cũng lên nghĩa trang thăm anh. Có những lúc, chị ấy chụp hình cho Nga coi.

Nga mong chị Bé Heo sẽ vui, lạc quan. Hiện tại fan anh Chí Tài rất thương chị bé Heo, lo chị bé Heo buồn khóc, mọi người cứ nói "thương cô quá, cô cứ khóc hoài". Mà mắt chị bé Heo là vậy, ánh nhìn xa xăm, nhõng nhẽo, nũng nịu dễ thương lắm".

Thúy Nga: 'Ngày nào đi làm về, bé Heo cũng lên nghĩa trang thăm anh Chí Tài' - 1
Thúy Nga nhắc lại một số kỷ niệm với người quá cố cũng như tình cảm vợ của danh hài Chí Tài.

Chí Tài sinh năm 1958, anh nổi tiếng trong vai trò một diễn viên hài, ca nhạc sĩ, nhạc công được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Không chỉ là một nghệ sĩ đa tài, nghệ sĩ Chí Tài còn là người được rất nhiều đồng nghiệp và đàn em ngưỡng nể trọng, yêu quý bởi tính cách thân thiện, gần gũi.

Vào ngày 09/12/2020, Chí Tài trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam sau cơn đột quỵ. Sau đó, tang lễ của anh được tổ chức trọng thể ở cả quê nhà và Mỹ.

Theo Hương Hương (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thuy-nga-hau-nhu-ngay-nao-chi-be-heo-di-lam-ve-cung-len-nghia-trang-tham-anh-chi-tai-16221220309492381.htm