Sao 360°

Thúy Nga: 'Đêm đó, Phi Nhung uống rượu say, khóc và tâm sự với tôi rất nhiều'

"Mỗi lần Phi Nhung có chút rượu vào người, trong lòng buồn vui gì là cô ấy nói ra hết với người đang ở bên cạnh", Thúy Nga tâm sự.

Mới đây, danh hài Thúy Nga chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh của chị và ca sĩ Phi Nhung, đồng thời cho biết, cô vẫn luôn kỳ vọng kỳ tích sẽ đến, Phi Nhung sẽ bình phục. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Phi Nhung chính thức từ trần vào trưa ngày 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy sau một thời gian chống chọi với Covid 19, ra đi ở tuổi 51.

Thúy Nga viết: "Một chặng dài chiến đấu, có lẽ Phi Nhung đã mệt rồi. An nghỉ nhé cô bạn. Tất cả mọi người sẽ luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô gái lai xinh đẹp".

Liên lạc với Thúy Nga, danh hài đã dành cho chúng tôi những chia sẻ chân thành về ca sĩ Phi Nhung.

Thúy Nga: 'Đêm đó, Phi Nhung uống rượu say, khóc và tâm sự với tôi rất nhiều'
Ca sĩ Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 vì mắc Covid 19

Có chút rượu vào người, trong lòng buồn vui gì, Phi Nhung sẽ tâm sự hết

Cảm xúc của chị như thế nào khi nghe tin Phi Nhung mất?

Tôi sốc. Những ngày qua, biết Phi Nhung chuyển biến nặng nên rất trông ngóng. Ngày nào cũng hồi hộp ngóng tin tức xem hôm nay cô ấy thế nào và cũng không dám đăng gì lên Facebook hết. Tôi chỉ biết im lặng thôi.

Bản thân tôi nghĩ, tuyệt đối Phi Nhung sẽ khỏi bệnh. Cô ấy vốn rất khỏe mạnh. Cô ấy còn siêng năng tập thể thao. Tướng mạo Phi Nhung cũng rất tốt, không nghĩ là vận hạn của cô ấy lại như vậy.

Những ngày qua, cảm xúc của tôi cũng hồi hộp, trồi sụt theo tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Ngày hôm nay, Phi Nhung ra đi. Đồng nghiệp với nhau, tôi rất bàng hoàng. Phi Nhung còn quá trẻ.

Chị và ca sĩ Phi Nhung đều đi lưu diễn ở hải ngoại nhiều. Giữa hai người có kỷ niệm nào đặc biệt không?

Tôi đi show ở Mỹ với Phi Nhung nhiều nhưng mỗi người được ở một phòng, ít khi phải ngủ chung. Mỗi lần Phi Nhung có chút rượu vào người, trong lòng buồn vui gì là cô ấy tâm sự hết với người đang ở bên cạnh.

Tôi nhớ có lần đi diễn Châu Âu với Phi Nhung, tôi và cô ấy ở chung phòng. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến con người thật nhất của Phi Nhung. Đêm đó, đi diễn về, Phi Nhung uống rượu. Lúc hơi say say, Phi Nhung khóc rất nhiều và tâm sự với tôi. Cô ấy buồn, cuộc sống nhiều thăng trầm, nhìn vậy thôi chứ Phi Nhung phải gánh vác nhiều thứ cho gia đình.

Thúy Nga: 'Đêm đó, Phi Nhung uống rượu say, khóc và tâm sự với tôi rất nhiều' - 1

Thúy Nga: 'Đêm đó, Phi Nhung uống rượu say, khóc và tâm sự với tôi rất nhiều' - 2
Trong mắt Thúy Nga, Phi Nhung là người rất năng nổ, nhiệt tình, hồn nhiên, vô tư và cũng nặng gánh gia đình. Cuộc sống nhiều thăng trầm, biến cố, tình duyên lận đận. Chỉ khi uống rượu, Phi Nhung mới trút hết tâm tư cho người bên cạnh.

Phi Nhung cũng chia sẻ về những cuộc tình làm cô ấy khổ tâm. Những lúc đó, trong mắt tôi, Phi Nhung chân thật vô cùng. Phi Nhung còn làm tôi vừa thương vừa mắc cười vì cứ ôm tôi rồi nói: "ở chung với bà, tôi mới thấy thương bà. Bà dễ thương quá, bà Nga ơi".

Nghệ sĩ ai cũng có nỗi niềm gánh vác, có góc khuất riêng. Phi Nhung là một trong những người nặng gánh đặc biệt và chuyện tình cảm cũng lận đận.

Tiếp xúc với Phi Nhung nhiều, chị thấy tính cách con người cô ấy ra sao?

Phi Nhung rất năng nổ, nhiệt tình và cũng hồn nhiên, vô tư. Cách thể hiện đôi lúc thái quá nhưng tất cả xuất phát từ bản chất tự nhiên của cô ấy.

Điều đau lòng nhất là ca sĩ Phi Nhung nhiễm bệnh trong lúc đi làm từ thiện và ra đi khiến ai cũng xót xa?

Bình thường, Phi Nhung khỏe lắm, không bệnh tật gì. Đã có nhiều chuyện xảy ra trước đó, Phi Nhung bị cú sốc lớn, tinh thần suy sụp rồi. Đang lúc tinh thần không vui mà còn bị bệnh nữa nên mới khiến cô ấy trở nặng và ra đi như vậy. Cuộc sống quá vô thường.

Hình tôi chụp với Phi Nhung đăng trên Facebook là hồi Tết năm ngoái. Tôi lên Nhà Văn hóa Thanh niên chụp hình với mẹ và con gái thì gặp Phi Nhung cũng đi chụp hình với các con.

Hai đứa gặp nhau, sáp vô chụp hình tâm sự. Không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng. Bởi sau đó, tôi qua Mỹ và bị kẹt dịch tới giờ, chưa về Việt Nam còn Phi Nhung cũng vì từ thiện nên ở lại quê nhà.

Thúy Nga: 'Đêm đó, Phi Nhung uống rượu say, khóc và tâm sự với tôi rất nhiều' - 3

Thúy Nga: 'Đêm đó, Phi Nhung uống rượu say, khóc và tâm sự với tôi rất nhiều' - 4
Sự ra đi của Phi Nhung làm nhiều người đau lòng, thương tiếc.. và cầu nguyện cho cô sớm được siêu thoát về miền Cực lạc.

Nhiều người đang rất lo ngại cho các con nuôi của Phi Nhung sau khi cô qua đời. Chị nghĩ sao?

Tôi rất lo cho những đứa nhỏ nhưng theo tôi biết, Phi Nhung có hai nhà hàng chay kinh doanh rất thành công. Nếu sau khi Phi Nhung mất mà nhà hàng trích % lợi nhuận, doanh thu vào quỹ hàng tháng để lo cho những đứa trẻ cơ nhỡ đó thì sẽ ổn tôi. Tôi vừa đọc trên Facebook Trizzie Phương Trinh là cô ấy sẽ thay Phi Nhung lo cho những đứa trẻ.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Theo Nguyễn Hương (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/thuy-nga-dem-do-phi-nhung-uong-ruou-say-khoc-va-tam-su-voi-toi-rat-nhieu-8202129974417148.htm