Sao 360°

Thanh Hương: 'Về ông xã, tôi sẽ giấu mãi cho đến khi nào không giấu được nữa thì thôi'

'Đôi khi cũng muốn khoe nhưng chỉ khoe ảnh của con thôi. Còn về ông xã thì tôi sẽ giấu, giấu mãi mãi cho đến khi không giấu được nữa thì thôi - diễn viên Thanh Hương thổ lộ.

Là một cô gái bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, Thanh Hương nhanh chóng gặt hái được những thành công nhất định. Từ những vở kịch, những tiết mục văn nghệ ở trường cấp 2, máu diễn xuất đã ngấm dần và định hướng con đường cô đi sau này. Tuy đã từng đạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 và được đặc cách vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 nhưng cô quyết định dừng lại để quay về đúng con đường mình muốn. Sau này, nhìn sự thành công của những người bạn bước ra cuộc thi năm ấy, đã có những lúc Thanh Hương tiếc nuối. Nhưng thay vì buồn bã, cô càng cố gắng hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Và cô đã thành công.

Đúng vào thời điểm đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006, cũng là lúc cô nhận vai diễn nghiêm túc đầu tiên trong đời. Theo những tiết lộ của nữ diễn viên, tuy đó chỉ là một vai diễn rất nhỏ trong bộ phim "Hậu Hoạ" của đạo diễn Nhuệ Giang, cùng với đó là số tiền cát-xê ít ỏi 50 ngàn đồng, nhưng nhờ quá trình làm phim cô mới thấy yêu và quyết tâm gắn bó với nghề.

Thanh Hương: 'Về ông xã, tôi sẽ giấu mãi cho đến khi nào không giấu được nữa thì thôi'
Thanh Hương theo chồng khi tuổi đời mới mười tám đôi mươi

Kết hôn sớm vì gặp được người đàn ông của cuộc đời

17 tuổi gặp và quen ông xã hiện tại, mất 8 tháng thì nhận lời yêu, mất thêm 2 năm rưỡi yêu thì cưới. Cô dâu "chanh cốm" lên xe hoa về làm vợ chàng trai phố cổ hơn 10 tuổi, gia đình bề thế. Ấy thế mà vẫn "ngang nhiên" theo đuổi nghiệp diễn như gái chưa chồng.

Thanh Hương tự hào: "Thời điểm đấy, ông xã tôi cũng là người bình thường nhưng rất đàng hoàng. Đại gia thì không, nhưng trong tâm trí tôi thì lúc đó anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, có thể lo được cho tôi và con cuộc đời sung túc và thoải mái nhất. Nhưng điều quan trọng nhất là khi nhận lời lấy ông xã, tôi biết người đàn ông này rất hiểu và có thể chiều được mình. Tôi là người bảo thủ, đã theo đuổi cái gì là theo đuổi đến cùng và đôi khi phải xin lỗi ông xã vì tôi yêu công việc nhiều hơn anh ấy. Người đàn ông biết mình yêu công việc nhiều hơn người ta mà người ta vẫn chấp nhận thì đó mới là người đàn ông của cuộc đời mình."

Nàng Phan Hương sắc sảo của "Người phán xử" bảo, ông xã không phải người đầu tiên cô có tình cảm nhưng cô là người con gái đầu tiên mà ông xã yêu, cũng là người đầu tiên mà anh dắt về nhà ra mắt gia đình. Khi gặp mẹ chồng tương lai, việc đầu tiên Thanh Hương làm là xác minh lời ông xã nói và mẹ chồng cô xác nhận con trai bà chưa từng công khai một cô gái nào trước đó. Thế là cô Á hậu 17 tuổi còn nguyên tính cách hồn nhiên của tuổi học trò yên tâm qua lại, làm quen dần với nền nếp sinh hoạt nhà chồng trước khi chính thức thành dâu con trong nhà. Dù có những va vấp, song ông xã luôn là người che chắn cho Thanh Hương để sau hơn 10 năm cô được bố mẹ chồng xem như con gái.

Thanh Hương: 'Về ông xã, tôi sẽ giấu mãi cho đến khi nào không giấu được nữa thì thôi' - 1

"Bố mẹ chồng biết tôi khi tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống không có nên bố mẹ cũng hiểu và không quá khắt khe với mình. Song tôi lại không phải người khéo léo trong cách cư xử, sống bản năng và tính rất thẳng thắn, có gì không phải là bật lại ngay. Ví như có lần về nhà thăm bố mẹ mà vì mệt quá nên chào mẹ hơi nhỏ, mẹ không nghe thấy và bảo mình không chào mẹ. Thế là tôi bật lại "con có chào nhưng mẹ không nghe thấy". May mà chồng tôi nhắc nhở ngay. Anh bảo tôi không được trẻ con như thế, phải bảo "con xin rút kinh nghiệm, lần sau con chào to hơn." Ông xã tôi rất giỏi trong việc điều tiết mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nên trong nhà không xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Chẳng ai muốn một cô con dâu mải mê công việc, xao lãng gia đình nhưng bố mẹ chồng tôi chỉ trò chuyện, góp ý với tôi để tôi chú ý dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi không biết ông xã đã nói gì với bố mẹ để tôi được thoải mái theo đuổi sự nghiệp như vậy.", Thanh Hương xúc động và tự hào khi chia sẻ về người bạn đời của mình.

Hơn 10 năm kết hôn, cô dâu chanh cốm ngày nào giờ đã là đàn bà ngoài 30, còn người chồng của cô lại đang ở ngưỡng 40, cái ngưỡng có sức thu hút mãnh liệt với các cô gái trẻ. Thanh Hương bảo cô có lo và có ghen, nhưng cô cũng rất tự tin vào bản thân mình.

"Ông xã rất đẹp trai, cao to, có điều kiện, hỏi có phụ nữ theo không thì có chứ. Nhưng qua hơn 10 năm rồi ông xã chưa bao giờ để tôi ghen cả. Tôi cũng rất tự tin vào bản thân. Ngay từ đâu anh ấy đã bảo tôi: "Em chả xinh, chỉ được cái cao, nói chuyện duyên duyên, anh có thể yêu được đầy cô xinh hơn em". Tức là anh ấy không yêu mình vì xinh mà vì chính con người mình. Nên tôi cũng giữ anh ấy bằng con người của tôi chứ không phải ngoại hình. Thi thoảng anh cũng hỏi tôi nếu anh ngoại tình thì thế nào, tôi bảo "nếu anh vẫn còn yêu thương em thì em sẽ tha thứ cho anh, còn nếu anh đã hết yêu em thì em ra đi."

Thanh Hương: 'Về ông xã, tôi sẽ giấu mãi cho đến khi nào không giấu được nữa thì thôi' - 2
Sau hơn 10 năm theo chồng, nữ diễn viên giờ đã là người đàn bà ngoài "băm" trưởng thành và từng trải

"Về ông xã, tôi sẽ giấu mãi cho đến khi nào không giấu được nữa thì thôi"

Thanh Hương đã có một năm 2018 hết sức thành công với những vai diễn truyền hình xuất sắc. Cô Nương trong "Thương nhớ ở ai" vẫn làm khán giả chưa thôi thương nhớ, Lan cave trong "Quỳnh búp bê" làm nhiều người xem ám ảnh mãi..., dẫu vậy nữ diễn viên vẫn cảm thấy chưa hài lòng với những điều đó.

"Năm 2018 là một năm thành công. Tôi không phải lúc nào cũng hài lòng với những gì mình làm, lúc nào cũng cố gắng hơn nữa. Tôi đặt cho mình phương châm sống là cố gắng hết sức có thể, được đến đâu thì đến. Tôi cũng không để ý đến kết quả. Không biết như vậy đã là thành công hay chưa. Cái này tôi nghĩ để khán giả đánh giá sẽ công tâm hơn. Nhìn chung năm 2018 vừa qua thì những công việc đã làm, tôi đều cố gắng. Cố gắng làm sao mà vừa làm được phim truyền hình, cũng làm được 2 vở mới của Nhà hát Kịch Hà Nội. Điều này có nghĩa là việc ở nhà và việc ngoài đều hoàn thành khá tốt. Tôi thấy tạm ok được. Năm 2019 này, tôi vừa nhận lời tham gia một bộ phim mới có tên "Nàng dâu oder" của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Hy vọng với vai diễn mới cũng sẽ để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Mình cũng sẽ cố gắng làm hết sức để hoàn thành tốt nhất vai diễn" - Thanh Hương chia sẻ.

Tiết lộ về kế hoạch đón Tết Nguyên Đán, nữ diễn viên "Người phán xử" cho biết năm nay sẽ đón Tết ở vùng cao kết hợp làm từ thiện. Thanh Hương sẽ cho 2 con gái đi cùng, và dù bận rộn - nữ diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian trong dịp Tết để ở bên gia đình, con cái.

"Tết năm nay tôi cũng đã có kế hoạch trước rồi. Trong năm vừa rồi quá bận, không có thời gian dành cho gia đình, con cái. Năm nay tôi sẽ đi vùng cao vào mùng 3, một vài ngày đầu năm đi vùng cao. Đi Hà Giang đón Tết ở vùng cao. Vừa cho cả 2 con đi, kết hợp đi làm từ thiện. Trong năm, từ trước Tết - tôi cũng có kế hoạch từ thiện. Cái này mình tự làm thôi. Tôi cũng vừa tham gia chương trình từ thiện như Cặp lá yêu thương ở bên đài truyền hình. Tôi rất vui, Tết năm nay có điều đặc biệt hơn là được đón Tết ở vùng cao. Sau đó khi về sẽ bắt tay vào làm việc luôn. Sẽ có một chuyến công tác tại Hàn Quốc. Nói chung rất bận, nhưng cố gắng thời gian Tết này cho gia đình".

Thanh Hương: 'Về ông xã, tôi sẽ giấu mãi cho đến khi nào không giấu được nữa thì thôi' - 3
"Năm nay tôi sẽ đi vùng cao vào mùng 3, một vài ngày đầu năm đi vùng cao. Đi Hà Giang đón Tết ở vùng cao. Vừa cho cả 2 con đi, kết hợp đi làm từ thiện"

Nói về nguyên nhân giấu nhẹm ông xã, Thanh Hương lý giải sợ khoe khoang nhiều sẽ không hay. Cô chỉ thi thoảng khoe ảnh hai cô công chúa lên mạng xã hội. Còn về ông xã, nữ diễn viên cho biết sẽ giấu mãi mãi, cho đên khi không giấu được nữa thì thôi.

"Tôi có một điều hơi khác so với các nghệ sĩ khác là ngay từ đầu khi đã bước chân vào nghề này, không bao giờ chia sẻ đời tư riêng. Tôi muốn giữ cho riêng mình, muốn cuộc sống bình an để chỉ tập trung vào công việc thôi, phấn đấu cho công việc thôi. Chứ khoe khoang nhiều, tôi sợ một ngày nào đó xảy ra chuyện không hay. Truyền thông và dư luận, nó cũng là con dao hai lưỡi vậy. Có thể mình khoe, có người yêu thương thì người ta hiểu cho mình nhưng cũng có người không hài lòng lại ghen tỵ. Ví dụ như vậy, người ta lại muốn phá mình. Chính vì vậy nên tôi không muốn nữa. Đôi khi cũng muốn khoe nhưng chỉ khoe ảnh của con thôi. Còn về ông xã thì tôi sẽ giấu, giấu mãi mãi cho đến khi không giấu được nữa thì thôi".

Cuối cùng Thanh Hương trải lòng về mong muốn một cái Tết thật giản đơn, chỉ cần ở bên gia đình và những người mình yêu thương: "Tôi có cảm giác Tết năm nay so với các năm khác không còn rục rịch nhiều nữa, không còn không khí đón Tết như ngày xưa nữa. Cái Tết cổ truyền của Việt Nam bây giờ cũng rất là ít rồi. Bây giờ điều kiện vật chất đủ đầy quá. Bản thân tôi cũng muốn là Tết tối giản đi, không cần quá cầu kỳ về mặt vật chất, hay là mừng tuổi nhiều hay ít hay là đi đâu. Điều quan trọng trong những ngày Tết là mình dành thời gian cho những người yêu thương của mình. Có vài ngày Tết là mình thể hiện tình yêu, sự quan tâm của mình với những thành viên trong gia đình. Tôi cũng muốn dành hết thời gian cho gia đình mình thôi" - nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" thổ lộ.

Theo Mr Ngao (Ngoisao.vn/Nld.com.vn)