Sao 360°

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc

Không tìm được niềm vui trong cuộc sống đầy rẫy những xét nét và thị phi, cô gái nhỏ chọn cách trở về thiên đường như thể từ chối nhận tổn thương thêm nữa...

Ngày 14/10/2019 có lẽ là một ngày không thể nào quên đối với công chúng Hàn Quốc nói chung và cộng đồng người hâm mộ Sulli nói riêng. Hàng loạt bài báo đưa tin về cái chết đột ngột của cựu thành viên f(x) trong sự hoang mang của khán giả. Cảnh sát kết luận cô tự tử tại nhà riêng bằng cách treo cổ mà không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Với những người không theo dõi Sulli, chắc hẳn đây là tin tức bất ngờ và khó lý giải nhất bởi ai cũng cho rằng cô ca sĩ 25 tuổi có trong tay mọi thứ, từ ngoại hình cực phẩm, sự nghiệp ổn định và một khối tài sản kếch xù - cuộc sống mà hàng triệu người trẻ nằm mơ cũng chưa với tới được. Thế nhưng, nếu chịu tìm hiểu về Sulli sẽ thấy, cô gái bé nhỏ ấy đã phải trải qua một thời gian quá dài chịu đựng những nghiệt ngã và cay đắng của cuộc đời, dưới những lời chỉ trích, miệt thị nặng nề chỉ vì những thói quen và sở thích bị cho là "khác người" mà số đông không thể hiểu nổi.

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc

Tuổi thơ không trọn vẹn vì gia đình tan vỡ, bị đàn chị bắt nạt vì quá nổi tiếng

Sinh ra trong gia đình gồm hai anh và một người em trai, Sulli đã sớm phải đối mặt với cú sốc đầu tiên trong cuộc đời khi bố mẹ quyết định đường ai nấy đi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Cũng trong giai đoạn này, Sulli gia nhập SM Entertainment và bước vào cuộc sống khắc nghiệt của một thực tập sinh từ đó.

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 1

Nổi tiếng qua vai diễn công chúa Seon Hwa trong bộ phim "Bài ca Seodong" khi mới 11 tuổi, cô bé Choi Jinri nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông nhờ gương mặt trong sáng, thánh thiện, đôi mắt có chiều sâu và khả năng biểu cảm đa dạng. Thế nhưng có lẽ, đứa trẻ 11 tuổi ấy không bao giờ ngờ được rằng mình sẽ trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường xuất phát từ chính sự nổi tiếng ấy. Vì ghen tị với Sulli, một số đàn chị trong trường đã ra sức bắt nạt cô bé để thỏa mãn sự ích kỷ. Họ nhiều lần chặn đường, nhấn đầu Sulli vào thùng nước khiến cho cô bé bị ám ảnh, sợ nước và không dám mua đồ bơi.

Suốt quãng thời gian còn lại của bậc tiểu học, Sulli đã không còn dám nhận thêm bất kỳ vai diễn nào khác chỉ vì trở ngại tâm lý gây ra bởi sự ghét bỏ của bạn học. Ở cái tuổi lẽ ra người ta được thoải mái vui đùa không chút e dè với chúng bạn, Sulli đã phải chịu đựng nỗi uất ức chỉ vì được chú ý.

Nữ thần tượng với ngoại hình đỉnh cao và đời tư tai tiếng 

Bước vào con đường nghệ thuật qua nhiều vai diễn nhưng Sulli lại được biết đến với vai trò là thành viên của f(x) - nhóm nhạc nữ 5 thành viên được đào tạo bởi ông lớn SM. Suốt 6 năm hoạt động cùng f(x) trước khi rời nhóm vào 2015 vì vấn đề sức khỏe, Sulli liên tục nhận những bình luận ác ý về tài năng, ngoại hình cũng như mối quan hệ với các thành viên. 

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 2

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 3

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 4

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 5

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 6

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 7

Trong mắt dân mạng thời điểm đó chỉ thấy một Sulli lười biếng và không chịu hợp tác trong các hoạt động tập thể. Người ta chỉ trích cô ích kỷ, thiếu trách nhiệm vì đã phá vỡ đội hình hoàn hảo của f(x). Dù Sulli đã rất nhiều lần lên tiếng giải thích vì lý do sức khỏe nhưng không một ai chấp nhận điều đó.

Chuyện tình đầy những lời đàm tiếu với bạn trai hơn 14 tuổi

Năm 2013, Sulli công khai mối quan hệ với Choiza - rapper nổi tiếng hơn cô 14 tuổi. Từ đây, hình ảnh một Sulli hớ hênh, phản cảm cũng dần hình thành trong mắt khán giả. Chuyện tình với Choiza bị cho là nguyên nhân khiến nữ thần tượng mất tập trung vào công việc, dẫn đến kết cục rời nhóm vào năm 2015. 

Từ sau khi yêu Choiza, Sulli hoàn toàn rủ bỏ hình tượng một cô gái hiền lành, dịu dàng mà thay vào đó, cô mạnh dạn và thoải mái thể hiện bản thân hơn. Thế nhưng trong mắt nhiều người, những điều đó lại bị cho là sa đọa, là phản cảm. Không một ai ủng hộ mối quan hệ của Sulli và Choiza. Kể cả khi cả hai tuyên bố chia tay vào năm 2017, vẫn chẳng có một ai dành lời động viên, an ủi dành cho Sulli. Thứ mà cô và bạn trai cũ nhận được là những lời chê bai, mỉa mai vô lý. 

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 8

Hơn 1 ngày sau khi Sulli tự tử, Choiza mới đủ dũng khí đăng một bức hình cùng lời tạm biệt đầy day dứt trên trang cá nhân. "Chúng ta đã có quãng thời gian đẹp bên nhau trong cuộc đời này. Anh đã mang tới những nỗi buồn cho em, nhưng anh sẽ mãi nhớ đến em cho tới khi nhắm mắt". Một lần nữa, nam rapper lại bị quy chụp là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Sulli. Người ta cho rằng anh cũng có trách nhiệm trong vấn đề tâm lý của cô, khiến nữ thần tượng đi đến quyết định thương tâm nhất. 

Lời cầu cứu không được lắng nghe

Dù không theo dõi Sulli, khán giả chắc hẳn đều biết rằng cô đã phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm trong một khoảng thời gian rất dài. Không giống như nhiều nghệ sĩ khác im lặng chịu đựng trong đau đớn, nữ ca sĩ 25 tuổi từng nhiều lần lên tiếng cầu cứu người hâm mộ. Cô thậm chí còn làm hẳn một show thực tế riêng và ra mắt ca khúc solo để truyền tải thông điệp với hy vọng công chúng sẽ thấu hiểu và đứng về phía mình.

Giống như những người mắc bệnh trầm cảm khác, Sulli dù rất hay nghĩ đến việc tự sát nhưng đôi lúc vẫn muốn níu kéo sự sống, vẫn ấp ủ hy vọng rằng sẽ có người níu tay lại để tiếp tục tồn tại trên cõi đời. 

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 9

"Em đã rất sợ hãi và cảm thấy không chắc chắn khi nhìn vào tương lai phía trước, nên em đã nghĩ rằng mình phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Em cố gắng bảo vệ bản thân. Em nói rằng em đã kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe em cả. Thực sự thì em cảm thấy vô cùng cô đơn".

"Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến em cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người. Em đã thử xin lời khuyên từ những người xung quanh và họ bảo rằng: "Mỗi người đều có những góc tối trong đời cần che đậy. Đừng nên suy nghĩ nhiều".

"Tại sao em lại bị mắng chửi như vậy? Đều là những người bạn lương thiện và đáng yêu mà. Em cảm thấy có rất nhiều người mang thành kiến nặng nề với duy nhất một mình em. Xin hãy hiểu em hơn một chút. Bạn bè, khán giả xin hãy yêu quý em thêm một chút, các phóng viên xin hãy thương em một chút".

17 điều ước giản đơn đến mức đau lòng

Khi còn hoạt động với danh nghĩa là một ca sĩ của f(x), Sulli từng cùng các thành viên tham gia 1 show truyền hình với chủ đề hãy viết ra danh sách những điều bạn muốn làm trước khi chết. Những ước nguyện của nữ thần tượng bình dị đến mức khiến người khác nghẹn lòng, trong đó điều đầu tiên chính là "kết hôn".

Những việc tưởng như rất đỗi bình thường và dễ thực hiện, với Sulli là cả một ước mơ mà không biết khi nào mới trở thành hiện thực. Khi tìm thấy cô nằm bất động trong căn nhà trống, người ta không thấy bất kỳ một lá di thư nào được để lại. Thế nhưng với người hâm mộ, bản danh sách 17 điều ước của Sulli chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc sống áp lực đến mức ngẹt thở của một người nổi tiếng.

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 10

Danh sách 17 điều ước của Sulli: 

1. Kết hôn

2. Đi lặn tại biển sâu

3. Nằm dài trên thảo nguyên ngắm sao

4. Không phải nhờ cậy vào bất cứ trang thiết bị khi đi bơi

5. Tiệc pyjama

6. Xăm mình

7. Đi dã ngoại (nướng thịt BBQ, uống rượu)

8. Tới tham quan vườn động vật hoang dã

9. Du hành vũ trụ

10. Tự thiết kế ngôi nhà của chính mình

11. Thử món kimchi ngâm

12. Nấu những món ăn ngon

13. Cùng bạn trai đi du lịch

14. Lượn lờ tới các shop thú vị

15. Trời mưa chỉ cần mặc áo mưa đi bộ

16. Đi du học! Nước Mỹ!

17. Học đánh đàn guitar.

Nhớ lại hình ảnh Sulli từng chụp trong bữa tiệc pyjama, những buổi cắm trại vui vẻ có thịt nướng và được uống rượu, không biết những kẻ từng chỉ trích cô nổi loạn giờ đây đang suy nghĩ điều gì?

Thiên thần nhỏ rời khỏi thế gian để không nhận tổn thương thêm nữa

Là ngôi sao nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông, là nữ diễn viên triển vọng với nhiều vai diễn ấn tượng, là một trong những "tường thành nhan sắc" khó đạp đổ của giới thần tượng, nhiều người có lẽ đã quên một sự thật rằng Sulli thực ra cũng chỉ là cô gái 25 tuổi bình thường như bao người khác mà thôi. 

Cô gái ấy lựa chọn rời bỏ cuộc sống ở độ tuổi người ta vẫn đang trăn trở về tương lai. Nhiều người cho rằng Sulli dại dột, số khác lại tiếc nuối vì cô lựa chọn con đường quá tiêu cực. Thế nhưng có lẽ với Sulli, đó là quyết định cần nhiều sự dũng cảm nhất. Đứng trước cái chết, hẳn cô ấy cũng đã lưỡng lự và sợ hãi rất nhiều. Cô gái ấy từng rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu và nhận được tình yêu thương của người hâm mộ. Tuy nhiên những điều đó chẳng thể khiến cô bớt đau khổ trước vô số lời chỉ trích và miệt thị vô lý của cư dân mạng. Người ta chỉ mất vài giây để bình luận nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng, lời nói độc địa của mình có khả năng cứa vào lòng người khác, để lại vết sẹo lớn đến nỗi không cách nào cứu vãn được.

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 11

Kể từ khi truyền thông đưa tin Sulli tự tử, khắp mọi nơi đều tràn ngập những lời tiếc thương, khen ngợi, thậm chí là xin lỗi dành cho cô gái nhỏ từng phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. 

"Thật sự xin lỗi, Sulli à...", "Sulli à, xin lỗi vì chỉ ủng hộ chị trong lòng mà chưa bao giờ nói ra", "Khi cô ấy còn sống, tất cả mọi người đều trút lên đầu cô ấy những bình luận ác ý. Và giờ đây khi cô ấy đã ra đi, tất cả các bình luận đều quay sang ủng hộ Sulli. Thế giới này thực sự là một nơi quá đáng sợ", "Tôi cứ luôn tự hỏi.. Những người đã để lại bình luận ghét bỏ và quấy rối tình dục bất cứ khi nào cô ấy lên tiếng về điều gì đó.. Giờ đây họ có cảm giác như thế nào nhỉ"...

Những lời xin lỗi khiến người ta đau lòng tự hỏi: Đã bao lâu rồi thế giới này mới tử tế và khoan dung với Sulli như vậy? Cô ấy đến với thế giới với nụ cười trong sáng và niềm háo hức chờ đón một tương lai xán lạn ngập tràn yêu thương. Kể cả khi cả thế giới quay lưng chỉ trích, cô ấy vẫn cố gắng tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi để cứu vãn tình hình. Thế nhưng những gì cô gái nhỏ nhận được chỉ toàn là tổn thương nên cô đã quyết định trở lại thiên đường, nơi những lời nói độc ác chẳng thể chạm đến nữa. 

"Tên mình là Sulli, 'sul' nghĩa là tuyết còn 'li' là hoa lê. Vậy nên có lẽ mình sẽ tái sinh như một bông hoa tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống".

Vĩnh biệt Sulli, thiên thần bé nhỏ...

Sulli: Thiên thần nhỏ xinh đẹp rời bỏ nhân gian vì miệng đời ác độc - 12

Việt Hà (SHTT)