Sao 360°

Soobin Hoàng Sơn: ‘Tôi giờ sống khép kín, ít ra đường, ít lên mạng’

Giọng ca “Đi để trở về” cho biết thời gian gần đây anh sống khép kín với âm nhạc, gần như không mấy khi ra đường, cũng rất ít lên mạng.

Tối 22/2, tại Hà Nội, Soobin Hoàng Sơn có đêm diễn với ban nhạc Anh Em tại phòng hòa nhạc của ban nhạc. Chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc nghệ thuật, được tổ chức theo dạng “music home”, livestream và phát trực tiếp trên sóng truyền hình.

Soobin Hoàng Sơn: ‘Tôi giờ sống khép kín, ít ra đường, ít lên mạng’
Soobin Hoàng Sơn cho biết anh vốn học piano-jazz chuyên nghiệp, nhưng sau đó bỏ giữa chừng để trở thành một underground.

Do không gian không quá rộng, chương trình được tổ chức ấm cúng. Khán giả có mặt trực tiếp đa phần là những người thân thiết với Soobin Hoàng Sơn, trong đó có JustaTee. Đêm nhạc do “Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng đóng vai trò MC. Soobin Hoàng Sơn có nhiều chia sẻ thú vị về âm nhạc của bản thân và cuộc sống hiện tại.

Đổi đời nhờ tham gia The Remix

Trước câu hỏi của Đinh Tiến Dũng về con đường âm nhạc, Soobin Hoàng Sơn cho biết anh vốn học piano-jazz chuyên nghiệp, nhưng sau đó bỏ giữa chừng để trở thành một underground.

Nam ca sĩ tiết lộ bản thân từng có một thời tuổi trẻ sôi nổi, ham chơi cùng với nhiều anh em yêu nhạc khác, trong đó có JustaTee. Họ gặp nhau gần như mỗi ngày, chơi nhạc và bàn về âm nhạc.

Soobin Hoàng Sơn: ‘Tôi giờ sống khép kín, ít ra đường, ít lên mạng’ - 1
Nam ca sĩ cho biết anh như "đổi đời" sau The Remix.

“Năm 2014, tôi tham gia chương trình Ngôi sao Việt, thiên về Kpop và đoạt á quân. Tuy nhiên, lúc ấy Kpop chưa được chuộng như bây giờ nên cũng chỉ được vài khán giả biết đến và nhớ đến”, giọng ca xuất thân underground nói.

Theo chia sẻ của Soobin Hoàng Sơn, giữa năm 2016 anh quyết định vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Thời gian đầu, nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn do môi trường mới, show biểu diễn cũng không nhiều.

“Lúc đó quả thực là lo lắng, thậm chí di chuyển bằng taxi cũng rất lo vì tốn kém. Chuyện đi lại ăn ở, rất nhiều thứ”, anh nhớ lại.

Đúng trong hoàn cảnh đó, Soobin Hoàng Sơn bất ngờ nhận được lời mời tham gia The Remix - Hòa âm ánh sáng vào cuối năm 2016. Chính nam ca sĩ cũng bất ngờ vì đó là một game show lớn vào thời điểm đó với những giọng hát đang được yêu thích trên thị trường. Nhờ chương trình này, tên tuổi của anh được nhiều khán giả biết đến.

Soobin Hoàng Sơn: ‘Tôi giờ sống khép kín, ít ra đường, ít lên mạng’ - 2
Chương trình do “Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng đóng vai trò MC. 

Nhìn lại sau hơn 2 năm kể từ The Remix, Soobin Hoàng Sơn cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi, cả trong âm nhạc lẫn đời sống.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại, nam ca sĩ bảo giờ anh sống khép kín, ít khi ra đường, cũng ít khi lên mạng.

“Không phải là mình đã già đi mà có lẽ đến một độ nào đó, ai cũng sẽ ít ham chơi và sống khép kín hơn”, Soobin bộc bạch.

Giọng hát vẫn có màu sắc underground

Về âm nhạc, trong chương trình, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn hơn mười ca khúc với những thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng màu sắc chung là sự trẻ trung, hiện đại, cập nhật.

Nam ca sĩ thể hiện các ca khúc như I know you know, Đi để trở về, Chuyến đi của năm, Vụt tan, Chờ em trong đêm, Anh đã quen với cô đơn, Ngày mai em đi.

Một hai bài đầu, Soonbin còn hơi bỡ ngỡ với ban nhạc, nhưng càng về sau, nam ca sĩ càng thể hiện sự nhập cuộc. Anh kết hợp ăn ý với ban nhạc Anh em, dù đôi chỗ có quên lời.

Soobin Hoàng Sơn: ‘Tôi giờ sống khép kín, ít ra đường, ít lên mạng’ - 3
JustaTee tuy có mặt nhưng chỉ đóng vai trò khán giả thay vì có một màn kết hợp nào đó.

Anh đã quen với cô đơn là ca khúc nam ca sĩ ít khi hát live, nhưng anh thể hiện tròn trịa, tạo được cảm xúc cho người xem.

Phần sau của chương trình, nam ca sĩ hát Và thế là hết, Xin đừng lặng im, Vài lần đón đưa. Phía sau một cô gái – bản hit đình đám của anh được thể hiện gần cuối cùng, trước khi chương trình khép lại với Daydreams.

Chương trình của Soobin Hoàng Sơn không có khách mời. Nam ca sĩ hát solo từ đầu đến cuối với ban nhạc. JustaTee tuy có mặt nhưng chỉ đóng vai trò khán giả thay vì có một màn kết hợp nào đó. Đó cũng là điều hơi tiếc.

Thời gian gần đây, Soobin hoạt động có phần im ắng. Đêm nhạc có thể được coi là màn chào sân của nam ca sĩ trong năm 2019. Anh khẳng định được bản thân là giọng hát đã trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung và màu sắc. Đáng kể là trong cách biểu diễn, Soobin vẫn có chút gì đó của underground, tự do và thoải mái.

Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)