Sao 360°

Sau ồn ào tình ái với Trường Giang, Quế Vân tiết lộ có bạn trai mới

Từ khi có bạn trai mới, Quế Vân thường xuyên chia sẻ triết lý về tình yêu cực sâu sắc.

Sau nhiều ồn ào đời tư với Trường Giang, Việt Anh, Quế Vân có vẻ như không còn mặn mà với showbiz. Thay vào đó, cô tập trung vào kinh doanh, làm đẹp và duy trì mối quan hệ với những người bạn thân thiết.

Tháng 9/2018, Quế Vân gây bất ngờ khi công khai chuyện đã có bạn trai mới: "Tôi đã có người yêu đẹp trai và tài giỏi nên không còn nhớ về mối tình dĩ vãng". Từ khi có người yêu mới, Quế Vân thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái chiêm nghiệm về tình yêu rất sâu sắc. 

Sau ồn ào tình ái với Trường Giang, Quế Vân tiết lộ có bạn trai mới

Cô từng viết: "Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động...".

Hay một số quan niệm khác cũng nhận được nhiều sự đồng tình: 

"Tình yêu đích thực, là chấp nhận, không phải chịu đựng, là ủng hộ, không phải chi phối, là hỏi thăm, không phải chất vấn.

Tình yêu đích thực, phải cám ơn, cũng phải xin lỗi, phải ân cần, cũng phải thông cảm, phải nhận lỗi, cũng phải sửa lỗi.

Tình yêu đích thực, không phải nghi ngờ lẫn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng.

Thật ra, yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo. Mà là, phải học cách dùng đôi mắt hoàn hảo, để ngắm nhìn một người không hoàn hảo."

Sau ồn ào tình ái với Trường Giang, Quế Vân tiết lộ có bạn trai mới - 1

"Hạnh phúc không phải lúc nào nó cũng xây được bằng tiếng cười. Mà... nó được xây bằng cả những giọt nước mắt. Mà những lúc cãi nhau, giận nhau... rồi tha thứ cho nhau. Nhưng thời gian có thể làm cho nó vững chắc hơn hay không đều là do 2 người".

Thậm chí, người đẹp còn làm thơ về tình yêu:

"Yêu là cứ sợ mất

Yêu là buồn ngẩn ngơ

Yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước

Yêu là gần cũng nhớ

Yêu là xa cũng gần

Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người

Cần xa để biết nhớ nhau hơn

Cần lắm những đêm thức trắng đợi chờ mong nhớ anh".

Việt Hà (SHTT)