Sao 360°

Sau biến cố đời tư của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tuyên bố: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác, hãy để tôi độc lập'

Trước đây, tên tuổi của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang thường xuyên được nhắc đến cùng nhau như một cặp bài trùng trong âm nhạc.

Vừa qua, Lưu Hương Giang cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu sự trở lại sau 1 vắng bóng. Trước đó, nữ ca sĩ gần như "ở ẩn", không xuất hiện trên truyền thông, né tránh sự chú ý của khán giả vì lùm xùm tình ái của ông xã Hồ Hoài Anh. 

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Dân trí, Lưu Hương Giang đã có dịp trải lòng về sự nghiệp cũng như đời tư của mình sau quãng thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

Giọng ca Đừng ngoảnh lại tiết lộ cô từng có ý định làm chuỗi tiết mục cover lại bài hát cũ của chính mình vào năm ngoái nhưng dự án này phải ngừng lại vì biến cố đời tư xảy ra vào tháng 7/2022. 

"Tôi trăn trở nhiều, nghĩ rằng 'thôi chết rồi, phải làm thế nào đây?'. Tôi hoang mang không biết phải bắt đầu bước đi mới như thế nào, sống tiếp quãng thời gian tới ra sao. 

Trong thời gian dừng mọi hoạt động, tôi chiêm nghiệm, đối thoại với chính mình. Tôi bình tĩnh, thay đổi con đường của mình sang hướng khác. Tôi bắt tay viết nhạc. Giống như chơi lego, tôi kiên nhẫn ghép từng mảnh nhỏ, từng chút một để dần dần tạo nên một tổng thể, một sản phẩm hoàn chỉnh", Lưu Hương Giang tâm sự.

Sau biến cố đời tư của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tuyên bố: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác, hãy để tôi độc lập'

Khi được hỏi về lý do trở lại Vpop bằng một ca khúc nói về tình yêu tan vỡ, Lưu Hương Giang cho biết cô muốn truyền tải thông điệp "chữa lành" đến với khán giả - một trong những chủ đề rất được giới trẻ ưa chuộng hiện nay. Nữ ca sĩ cũng phủ nhận chuyện đưa 100% trải nghiệm của chính mình vào bài hát và cho biết câu chuyện của mình chỉ chiếm một phần mà thôi.

Sau biến cố đời tư của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tuyên bố: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác, hãy để tôi độc lập' - 1

Chia sẻ về chuyện đời tư, bà xã Hồ Hoài Anh cho biết trước đây bản thân rất vô tư với truyền thông và khán giả, có thế nào đều bộc lộ hết ra ngoài. Nhưng rồi khi trải qua khó khăn, cô bắt đầu mong muốn có được một không gian riêng.

"Tôi cũng đã có con cái, cần bảo vệ những người thân yêu, cần sự an toàn, kín đáo để khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi có thể sống thoải mái với chính mình".

Nhắc đến Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang dường như vẫn giữ thái độ tránh né như trong các cuộc phỏng vấn trước: "Tôi nghĩ trong mỗi giai đoạn cuộc đời, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng cần biết cách thích nghi với hoàn cảnh. Mình phải tự khám phá bản thân, tự bước đi trên đôi chân của mình xem mình sẽ đi được đến đâu.

Tôi thích câu nói rằng chỉ đến khi đi đến đường cùng, bạn mới biết sức mạnh của mình đến đâu. Như lời bài hát Cô đơn đôi khi cũng là cần mới đây của tôi, hành trình cuộc đời sẽ có người lên, người xuống, người ở lại, người ra đi. Mình phải chấp nhận điều đó.

Mỗi người sẽ để lại cho chúng ta những bài học và dù thế nào đi nữa vẫn phải giữ nội tâm vững vàng. Có chỗ dựa thì tốt, nhưng không có chỗ dựa thì mình vẫn phải làm tốt công việc của mình!".

Cô nhấn mạnh thêm: "Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác! Hãy để tôi độc lập. Sự tự lập là một trong những nét hấp dẫn nhất của phụ nữ thời hiện đại và tôi thích được nhìn nhận như vậy.

Những gì đã qua, hãy để nó trôi qua. Có những chuyện xảy ra không thể thay đổi được. Mình phải nhìn về phía trước vì nếu cứ vừa đi vừa nhìn lại quá khứ thì sẽ bị vấp đấy".

Lưu Hương Giang tuổi 39 và Lưu Hương Giang của những năm đôi mươi đã khác nhau rất nhiều: "Tôi chắt lọc lại những giá trị sống cần ưu tiên. Những ngày 20, 30 tuổi, tôi lao ra đường, gặp hết nhóm bạn này, nhóm bạn kia để tìm kiếm niềm vui. Bây giờ tôi dành thời gian chất lượng cho con cái, cho những người tôi thực sự yêu quý và có thể nghe tôi tâm sự. Tôi cũng quan tâm đến bản thân, đến những sở thích của mình.

Trước đây tôi lỡ dở nhiều việc, thí dụ chưa làm xong cái này đã nhảy sang cái kia. Nhưng bây giờ tôi học cách giữ được sự bình tĩnh, sắp xếp ngăn nắp lại từng việc trong cuộc sống và để mọi thứ đi đúng đường của nó".

Sau biến cố đời tư của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tuyên bố: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác, hãy để tôi độc lập' - 2

Nói về các con, Lưu Hương Giang khẳng định giống như những người mẹ khác, gia đình và con cái là thứ quý giá nhất của cô trong cuộc đời này. 

"Sẽ rất thiệt thòi nếu như chúng ta trải qua khó khăn, trở về nhà mà không có những đứa trẻ, không nhìn thấy nụ cười của chúng. Ở nhà, bé lớn hay tâm sự với tôi. Chúng tôi như hai người bạn, hai chị em, luôn chia sẻ mọi thứ cùng nhau. 

Thế hệ trẻ bây giờ có nhiều quan điểm về cách sống. Họ có thể không lập gia đình, thích tự do, thoải mái. Nhưng tôi là thế hệ cũ. Tôi vẫn nghĩ rằng thứ giá trị nhất trên đời là những đứa con. Các con giúp chúng ta cân bằng, xoa dịu những khó khăn và được tiếp thêm động lực".

Khi được hỏi có định hướng cho các con theo nghệ thuật, tiếp nối truyền thống của gia đình hay không, nữ ca sĩ bày tỏ: "Có người khuyên tôi không nên cho con theo nghề vì sẽ vất vả. Có người lại nói rằng vì gia đình có sẵn nền tảng nên các cháu sẽ được truyền cảm hứng tiếp nối công việc nghệ thuật.

Tôi thì nghĩ trẻ con bây giờ cái tôi lớn lắm. Các bạn sẽ được quyền lựa chọn những gì mà chúng yêu thích. Mình không thể áp đặt con mình như thế hệ trước đây. Trẻ em bây giờ được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh, có nhiều lựa chọn. Mình sẽ định hướng, chỉ ra cái nào tốt, cái nào không. Còn quyền quyết định vẫn ở các con".

Sau biến cố đời tư của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tuyên bố: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác, hãy để tôi độc lập' - 3

JJJ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sau-bien-co-doi-tu-cua-ong-xa-ho-hoai-anh-luu-huong-giang-tuyen-bo-dung-gan-ten-toi-voi-bat-ky-dieu-gi-khac-hay-de-toi-doc-lap-d165407.html