Sao 360°

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt

Những nghệ sĩ này đã dồn hết thời gian và tâm huyết để đồng hành cùng con trong quãng đường khó khăn, đối mặt với tâm lý bất thường và mặc cảm.

Sinh ra con trên đời, ai cũng muốn con mình được là một đứa trẻ bình thường về cả thể chất lẫn tâm lý nhưng nghệ sĩ Nguyệt Thu, Vân Hugo, Hạnh Thúy... từng không may mắn khi con mắc chứng tự kỷ, bệnh tâm lý hoặc nguy cơ mặc cảm vì một căn bệnh nào đó. Họ đã phải trải qua quãng thời gian không hề dễ dàng để cùng con "chiến đấu", giúp con khỏi bệnh và tự tin hơn với cuộc sống. Nghe lại lời kể của những nghệ sĩ, nhiều người hâm mộ đã không cầm được nước mắt trước sự hy sinh cao cả ấy.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu và hành trình khó khăn một mình nuôi con mắc chứng tự kỷ

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu kết hôn với một người chồng hơn chị 8 tuổi, là Việt kiều làm việc ở Hà Lan. Sau khi kết hôn chị theo chồng sang Hà Lan sinh sống nhưng vẫn đi về giữa các nước để theo đuổi tình yêu với nghệ thuật. Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, lối sống, hai vợ chồng chị ly hôn trong im lặng, hòa bình, chỉ sau hơn một năm khi con chào đời.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt
Nguyệt Thu một mình cùng con trai chống chọi lại chứng tự kỷ.

Một mình Nguyệt Thu vừa làm việc vừa nuôi con khôn lớn. Và chị vô cùng tuyệt vọng, khủng hoảng khi phát hiện con bị tự kỷ. Thế nhưng bằng tình thương lớn lao của người mẹ, Nguyệt Thu đã bắt đầu lắng nghe con, đồng hành cùng con và tìm hiểu về hội chứng này.

Trải qua nhiều trường học chuyên nghiệp về tự kỷ nhưng tình hình của con không giảm bớt đi khiến Nguyệt Thu rất buồn. Cho đến khi phát hiện con luôn lắng nghe khi Nguyệt Thu chơi nhạc, chị đã dùng âm nhạc để chữa tự kỷ cho con.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 1
Con trai Nguyệt Thu có thể nói được 4 thứ tiếng.

Chính âm nhạc đã giúp con của nghệ sĩ Nguyệt Thu giảm bệnh, cởi mở hơn và biết nghe lời mẹ. Đến hiện tại, con của chị không biết viết nhưng có thể nói được 4 thứ tiếng: Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Cậu bé có thể lên mạng vào Google để tìm hiểu một điều gì đó cậu cần.

Điều quan trọng nhất, theo chị Thu, cậu bé đã trở về bình thường là một con người biết yêu thương, vâng lời người lớn và sống được cùng thế giới, không quá tách biệt hay trở nên sợ hãi khi gặp mọi người.

Vân Hugo kiên nhẫn với con trai mắc sang chấn tâm lý

Video Vân Hugo và con trai bên nhau trong dịp Tết vừa qua.

Người hâm mộ từng bàng hoàng khi biết tin bé Bin – con trai Vân Hugo mắc chứng tâm lý khó chữa. Trong chương trình Muôn màu showbiz, Vân Hugo nấc nghẹn khi nhắc về con trai cũng như vấn đề bé phải đối mặt. Nữ MC cho biết, bé bị mắc chứng sang chấn tâm lý, rụt rè, khép kín khiến cô đau khổ tột cùng.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 2
Bé Bin là tài sản quý giá nhất của Vân Hugo.

Theo tâm sự của Vân Hugo, việc đồng hành cùng con vượt qua chấn động bệnh lý này rất cần sự kiên nhẫn bởi sẽ mất nhiều thời gian, tâm sức. Vân Hugo cho biết, cô rất hối hận khi để đứa trẻ hơn 1 tuổi chứng kiến cảnh xô xát giữa bố mẹ. Và những điều ấy đã để lại hậu quả mà chính cô không ngờ đến.

"Khi phát hiện ra con có sang chấn tâm lý thì tôi đã đưa con đi rất nhiều nơi, tìm gặp rất nhiều người để hỏi có thể làm gì để giúp con. Có những lúc tôi cùng cực chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ, đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý. Tôi cảm giác không thể tha thứ được cho chính mình. Đau khổ bị cộng dồn lên rất nhiều lần, và sự cô độc của hai mẹ con tăng lên nhiều hơn trong những lúc như thế" – Vân Hugo đau khổ khi mình đã gây ra lỗi lầm to lớn với con trai.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 3
Nữ MC đã đưa con trai đi rất nhiều nơi để tìm cách chữa trị chứng bệnh này.

"Tôi đã rơi nước mắt và không biết phải làm gì. Các bác sĩ nói tôi phải rất kiên nhẫn thì mới giúp được con. Nếu là bệnh lý thì mình còn biết được tay gãy thì bao giờ lành, chân đau thì bao giờ hết sưng... liên quan đến tâm lý thì mình chịu thua và không biết phải làm gì nữa. Nhưng dù con có như thế nào thì tôi sẽ luôn đồng hành trên tất cả những con đường mà con sẽ bước qua" – nữ MC nấc nghẹn khi nhắc về bệnh tình của con trai.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 4
Trước mắt là cả chặng đường rất dài của Vân Hugo và bé Bin. 

Hoài Linh bất ngờ chia sẻ về chứng tự kỷ của con nuôi trên sóng truyền hình

Video Hoài Linh chia sẻ về con nuôi bị tự kỷ

Cách đây 1 năm, nghệ sĩ hài Hoài Linh đã khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt khi bất ngờ tiết lộ câu chuyện về người con nuôi bị tự kỷ ngay trên sóng truyền hình. “Tôi có một đứa con nuôi, cháu mắc bệnh tăng động tự kỷ. Dù có thể nghe được nhưng cháu không muốn nói. Chính vì vậy, tôi vô cùng thông cảm cho những bậc làm cha làm mẹ có những người con như thế”, Hoài Linh chia sẻ trong sự xúc động.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 5
Danh hài Hoài Linh không kìm nổi xúc động khi ngồi trên ghế giám khảo.

Chia sẻ của danh hài Hoài Linh nhận được không ít sự ngỡ ngàng từ phía người hâm mộ, bởi trước đó chưa ai từng nghe tới câu chuyện về người con nuôi bị tự kỷ của nam danh hài. Vì quá đồng cảm với những bậc cha mẹ đang có con cũng mắc chứng bệnh này nên Hoài Linh đã không khỏi xúc động khi đang ngồi trên ghế giám khảo.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 6
Tiết lộ của Hoài Linh khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ.

Con 15 năm bị câm điếc bẩm sinh, NSƯT Hạnh Thuý không để con mặc cảm, thua thiệt bạn bè

NSƯT Hạnh Thuý cũng từng trải qua quãng thời gian 15 năm dài đằng đẵng với mong muốn đi tìm lại thính lực cho cô con gái Phan Thuý Anh. Con gái cô không may mắc phải chứng điếc bẩm sinh do di chứng của bệnh Rubella mà Hạnh Thuý mắc phải khi mang thai. Dù tỉ lệ chữa khỏi chỉ là 0,01% nhưng với tình cảm của một người mẹ, người nghệ sĩ ấy đã không ngừng cố gắng và nỗ lực, tìm tòi và áp dụng nhiều phương pháp để mong con gái có thể phát triển như một đứa trẻ bình thường.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 7
Dù chỉ có 0,01% chữa khỏi bệnh cho con gái nhưng NSƯT Hạnh Thuý vẫn không bỏ cuộc.

Hạnh Thuý chia sẻ về quãng thời gian khó khăn “chiến đấu” với bệnh tật của con: “Đeo máy lúc con 18 tháng. 25 tháng con mới kêu tiếng đầu tiên: Ba, và mỉm cười khi ba đáp lời. Rồi sau đó, đến 32 tháng con mới nói thêm từ mới, 5 tuổi con vẫn chỉ nói được 4, 5 từ mà cũng không được tròn trịa, có những từ mẹ con mình đã mất đến 7 tháng để con nói chính xác… Thời gian đó, nhờ nhiều người thương con, chơi cùng con, nói với con nên càng ngày con càng nói tốt hơn”.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 8
Con gái Hạnh Thuý phải đeo máy trợ thính khi mới chỉ 18 tháng tuổi.

Từ chối đưa con vào học trường chuyên biệt, Hạnh Thuý đã đồng hành cùng cô con gái nhỏ suốt những năm tháng đi học ở ngôi trường bình thường, đồng thời cố gắng để con không bị mặc cảm vì thua thiệt bạn bè. Bé Xí Muội (tên ở nhà của con gái Hạnh Thuý) nhận được nhiều tình yêu thương từ thầy cô và bạn bè cùng trang lứa. Sự nỗ lực chống lại bệnh tật của hai mẹ con đã mang lại “trái ngọt”, cô bé Phan Thuý Anh giờ đã là một nữ sinh cấp 3.

Rơi nước mắt trước nỗ lực giúp con thoát tự kỷ, mặc cảm bệnh tật của sao Việt - 9
Hai mẹ con cô đã trải qua quãng thời gian 15 năm để bé Xí Muội có thể phát triển như những em nhỏ bình thường khác.

Trong một cuộc thi tiếng Anh tại trại hè, con gái Hạnh Thuý đã khiến nhiều người xúc động với bức thư gửi mẹ. “Dù mẹ là một nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều lời khen ngợi, nhưng với tôi, mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ bình thường, như những người mẹ khác luôn sẵn lòng hy sinh mọi thứ vì ta. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ rất nhiều, nhiều đến mức mẹ không thể tưởng tượng được đâu".

Theo March (Khampha.vn)