Sao 360°

Quyền Linh gây xúc động khi mượn tiền đồng nghiệp để tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sau khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của khách mời, Quyền Linh đã lặng lẽ bỏ tiền túi, thậm chí mượn thêm đồng nghiệp để hỗ trợ và động viên tinh thần họ.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, MC Quyền Linh và đông đảo khán giả đã vô cùng xót xa khi chứng kiến câu chuyện đầy cảm động của cặp mẹ chồng Thu Hương  và con dâu Ngọc Kiều nương tựa nhau mà sống vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. 

Theo đó, bà Hương có một cậu con trai nhưng anh này lại bỏ vợ, bỏ gia đình đi lấy người khác. Bản thân bà cũng chịu cảnh bị chồng bỏ nên rất thấu hiểu cho nỗi thống khổ của con dâu. Hai mẹ con lựa chọn nương tựa vào nhau mà sống, cùng chung tay chăm sóc hai đứa cháu nhỏ. Bà Hương dù bệnh tật nhưng vẫn cùng con dâu làm công việc bán vé số để kiếm tiền sinh nhai và lo cho gia đình. 

Trong số 2 đứa con của chị Ngọc Kiều, bé trai 15 tuổi bị bại liệt, phải tập vật lý trị liệu thì mới dần đi lại được. Thậm chí, cậu bé còn bày tỏ mong muốn trở thành họa sĩ với lời khẳng định: "Có khó khăn gì con cũng chấp nhận để làm cho gia đình con thoát khỏi cái nghèo". Dù gia đình khó khăn, mẹ và bà nội đều không kiếm được nhiều tiền nhưng hai đứa con của chị Kiều tiết lộ chưa bao giờ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương.

"Tôi cho hai cháu lấy họ mẹ để đi học, chứ không hờn trách gì cả, vì tôi thương nó lắm. Con dâu tôi được lắm, nó không hỏi gì cả, có gì ăn nấy. Bữa nào có tiền thì ăn ngon, bữa nào không có tiền thì ăn dở", bà Hương trải lòng.

Lắng nghe câu chuyện của cặp mẹ chồng - con dâu đặc biệt này, MC Quyền Linh không khỏi nghẹn ngào. Anh nhắn nhủ đến khách mời: "Câu chuyện hôm nay rất xúc động. Mong bốn bà cháu hãy cùng nương tựa với nhau mà sống".

Quyền Linh gây xúc động khi mượn tiền đồng nghiệp để tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn
Câu chuyện của mẹ con bà Hương khiến nhiều người không khỏi xúc động

Tuy nhiên, Quyền Linh không chỉ nói suông. Trong clip hậu trường được nhà sản xuất hé lộ, nam MC đã chủ động bắt chuyện với hai mẹ con bà Hương và rút ra trong ví 6 triệu đồng để gửi tặng họ. Cảm thấy số tiền này vẫn còn ít ỏi, Quyền Linh ngay lập tức mượn đồng nghiệp thêm 4 triệu để động viên tinh thần khách mời. "Gửi tặng cho gia đình. Chúc gia đình mạnh khỏe. Chúc mấy đứa nhỏ học giỏi. Hai anh em ráng thương nhau nha", anh nhắn nhủ. 

Hành động đẹp của Quyền Linh đã khiến đông đảo người xem vô cùng ấm lòng. Cùng với niềm xúc động trước câu chuyện éo le của mẹ con bà Hương, khán giả đều đồng loạt dành lời khen ngợi cho tấm lòng nhân ái của ông bố 2 con nổi tiếng. 

Trước đó, trong vai trò MC của một chương trình truyền hình dành cho người nông dân, Quyền Linh không ngần ngại gian lận để bà con có thêm thời gian vượt qua thử thách, gia tăng số tiền thu về. Hành động này từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, thậm chí nhiều người còn yêu quý đặt cho anh biệt danh "MC gian lận nhất Việt Nam" hay "Nhà tài trợ giấu tên của Vượt lên chính mình".

Quyền Linh gây xúc động khi mượn tiền đồng nghiệp để tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn - 1

Quyền Linh gây xúc động khi mượn tiền đồng nghiệp để tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn - 2

Bình luận của cư dân mạng về hành động của Quyền Linh

- "Chú làm từ thiện có tâm, có tầm, giản dị, nhân hậu nên trời thương cho chú hai cô con gái xinh như hoa vậy. Đúng là con gái hưởng phúc từ cha mà".

- "Nhớ đợt chú làm MC Vượt lên chính mình, chi tiền giúp đỡ người dân cũng là chú nhưng chú không nói. Mỗi lần giới thiệu, chú đều kêu là có nhà hảo tâm tốt bụng. Tôi quý chú từ đó và chưa bao giờ thất vọng về chú".

- "Khâm phục tấm lòng lương thiện của chú Quyền Linh. Một người tốt như chú sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp".

- "Nhờ có những người có tấm lòng như chú Quyền Linh mà thấy cuộc đời thật dễ thương. Mong chú giữ sức khỏe để tiếp tục làm những công việc ý nghĩa như vậy".

Trước đó, khi chia sẻ về việc giúp đời, giúp người, Quyền Linh từng bộc bạch: "Hơn 20 năm mưu sinh tất bật, lăn lộn giữa dòng đời xuôi ngược, len lỏi vào tận trong những ngõ ngách của cuộc sống, tận trong những trái tim của những mảnh đời bất hạnh và những số phận kém may mắn... Linh cảm giác mình quá bé nhỏ, nhỏ như vô số hạt cát trên thế gian này, như một áng mây, một cơn gió thoảng qua trong cõi nhân sinh. Linh cũng chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác, chỉ có khác là một trái tim nghệ sĩ luôn cô đơn trong khoảnh khắc giữa đời thường. Và hôm nay Linh có dịp trầm ngâm suy nghĩ, tất cả đều là hư vô, là vô thường, là buông bỏ... Ta vẫn nợ cuộc đời này vô số những yêu thương. Cầu mong tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ mãi mãi trường tồn”.

HH (Nguoiduatin.vn)