Sao 360°

Quang Lê: 'Tôi không có tiền ngồi hạng thương gia, đói phải xin tiếp viên mỳ gói ăn'

"Tôi không có tiền, đói bụng nên phải xin tiếp viên mỳ gói, khát nước xin chai nước, nhưng họ đều cho" – Quang Lê nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại hành trình đi máy bay của anh từ Việt Nam về Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình. Trước khi ra sân bay, Quang Lê phải tới bệnh viện xét nghiệm kỹ càng. Anh nói:

Quang Lê: 'Tôi không có tiền ngồi hạng thương gia, đói phải xin tiếp viên mỳ gói ăn'
Quang Lê xét nghiệm Covid

"Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với mọi người về chuyến bay của tôi từ Việt Nam sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày tháng không gặp.

Tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên quá trình thực hiện một chuyến bay vào lúc này không hề dễ dàng.

Trước tiên, tôi phải tới bệnh viện để xét nghiệm Covid. Tôi không có triệu chứng gì hết nhưng để an toàn cho mọi người xung quanh thì vẫn phải xét nghiệm.

Xét nghiệm xong, tôi yên tâm hơn rất nhiều vì đây là thành quả tuân thủ các quy định chống dịch của tôi trong nhiều ngày qua. Tôi xin lưu ý, xét nghiệm xong phải bay luôn chứ để quá ba ngày người ta cũng không chấp nhận đâu".

Quang Lê: 'Tôi không có tiền ngồi hạng thương gia, đói phải xin tiếp viên mỳ gói ăn' - 1

Sau khi xét nghiệm xong, Quang Lê tới luôn sân bay và bày tỏ nỗi lòng khi phải xa Việt Nam một thời gian. Anh nói:

"Sân bay bình thường tôi đi rất đông nhưng bây giờ vắng lắm, chỉ những ai có việc cần thiết mới đi. Hiện tại, có những hãng máy bay một tuần chỉ bay ba chuyến thôi nhưng có còn hơn không. Tôi cảm thấy mình rất may mắn.

Nhân viên check in mặt đất rất dễ thương, ai cũng mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang đàng hoàng, nên tôi cảm thấy khá an toàn.

Tôi đi xa khỏi Sài Gòn mà lòng vô cùng thương nhớ, bồi hồi. Hẹn một ngày gặp lại. Sài Gòn ơi, cố lên nhé! Tôi yêu Sài Gòn".

Quang Lê: 'Tôi không có tiền ngồi hạng thương gia, đói phải xin tiếp viên mỳ gói ăn' - 2
Quang Lê khoe món ăn

Trên máy bay, Quang Lê được ngồi vé hạng thương gia nên được tiếp đón rất chu đáo, phục vụ tận tình. Anh được cho rất nhiều đồ dùng cá nhân để sử dụng nhưng không dùng: "Tôi không có nhu cầu dùng ngay nên sẽ mang về dùng dần".

Ngoài đồ dùng, Quang Lê còn được phục vụ rất nhiều đồ ăn. Một bữa ăn của anh có tới ba đợt, đợt khai vị, đợt chính và đợt tráng miệng, với nhiều đồ đắt tiền như cá hồi, thịt bò…

Trong lúc tận hưởng, Quang Lê chợt ngậm ngùi nhớ về quá khứ nghèo khó của mình khi chưa đi hát. Anh tâm sự:

"Tiếp viên hàng không rất dễ thương, không hề có thái độ phân biệt khác hạng thương gia hay hạng thường. Hồi xưa, có lần tôi bay từ Mỹ về Việt Nam chơi với mẹ.

Lúc đó, tôi chưa đi hát, đã có tiền đâu mà ngồi hạng thương gia. Tuy nhiên, tiếp viên vẫn phục vụ tôi rất tận tình, tử tế. Tôi không có tiền, đói bụng nên phải xin tiếp viên mỳ gói, khát nước xin chai nước, nhưng họ đều cho.

Tôi đâu ngờ một ngày nào đó lại có tiền ngồi hạng thương gia như thế này".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/quang-le-toi-khong-co-tien-ngoi-hang-thuong-gia-doi-phai-xin-tiep-vien-my-goi-an-162213008093549323.htm