Sao 360°

Quá khứ hoàng kim - hiện tại bi thảm của 2 nữ thiên thần Thúy Hiền và Xuân Mai

Thúy Hiền và Xuân Mai từng là 2 ngôi sao nổi tiếng 1 thời. Nhưng không ai ngờ rằng, cuộc sống của Thúy Hiền và Xuân Mai lại gặp nhiều khó khăn sau thời hoàng kim đến thế.

Thúy Hiền và Xuân Mai từng là 2 ngôi sao nổi tiếng 1 thời. Nhưng không ai ngờ rằng, cuộc sống của Thúy Hiền và Xuân Mai lại gặp nhiều khó khăn sau thời hoàng kim đến thế.

Cùng điểm lại quá khứ hoàng kim và hiện tại bi thảm của 2 nữ thiên thần Thúy Hiền và Xuân Mai

 
Thúy Hiền
 
Nhắc tới Nguyễn Thuý Hiền, VĐV wushu của những năm 90 thế kỉ trước, nhiều người hâm mộ còn nhớ nguyên cảm xúc thăng hoa, mãn nhãn mỗi lần xem cô gái Hà Nội này thi đấu và bước lên bục vinh quang. Thuý Hiền có trong tay bộ sưu tập huy chương đồ sộ từ thế giới đến châu Á và rất nhiều lần vô địch Đông Nam Á.
 
 

Thuý Hiền thời đỉnh cao sự nghiệp

 
"Nữ hoàng wushu Việt Nam" sở hữu gương mặt xinh đẹp, khả ái lại có những nét dịu dàng của con gái Hà Nội nên ngay từ khi còn tung hoành trên sàn đấu, Thúy Hiền đã có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, Thuý Hiền lại đem lòng yêu chàng ca sĩ hào hoa cũng của đất Hà Thành - ca sĩ Anh Tú (cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu).
 
Kết hôn vào năm 2002 khi vẫn còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thuý Hiền khiến nhiều người hụt hẫng vì lo sợ thể thao Việt Nam sẽ mất đi một tài năng. Tuy nhiên sau khi kết hôn, Thuý Hiền "không bỏ cuộc chơi" mà vẫn tiếp tục chiến đấu đến hết SEA Games 22 khi Việt Nam vinh dự là chủ nhà.
 
Thời ấy, chứng kiến Thuý Hiền góp mặt ở những sự kiện cùng Anh Tú, nhiều người đều mừng cho cô khi đã tìm được người chồng đẹp trai, lãng tử. Nhưng hạnh phúc của Thuý Hiền và Anh Tú lại quá ngắn ngủi. Họ ly hôn chỉ sau 4 năm chung sống. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp đều thương Thuý Hiền bởi quãng thời gian sống với Anh Tú, cô đã phải hy sinh rất nhiều, thậm chí là cả sự nghiệp vẫn còn đang ở độ chín.
 

Sau ngày ly hôn với chồng cũ Anh Tú, cựu hoa khôi wushu một mình chăm sóc hai cô con gái nhỏ Linh Nhi và Nhi Lam

 

Thúy Hiền cho biết, cô rất hài lòng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân cùng hai con nhỏ

 
Hai cô con gái của Thuý Hiền là Linh Nhi và Nhi Lam thỉnh thoảng vẫn theo mẹ xuất hiện ở một số sự kiện. Thúy Hiền tiết lộ, cô vẫn cho Linh Nhi và Nhi Lam tập wushu nhưng không định hướng các con theo nghiệp của mẹ.
 
Hiện nay, ngoài việc tiếp tục sự nghiệp wushu thông qua truyền dạy cho các thế hệ trẻ, Thúy Hiền cùng hợp tác với chị gái Thúy Vinh mở hai cửa hàng thời trang tại Hà Nội. Cuộc sống giản dị hiện tại của "cô gái vàng" làng thể thao một thời khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trên trang cá nhân có thể thấy Thúy Hiền buôn bán online đủ mọi mặt hàng từ quần áo tầm trung, mỹ phẩm, đến ruốc, nem, pate, mắm tép... Cô cũng phải gánh nỗi lo "cơm áo gạo tiền" như bao người khác, thậm chí nỗi khó khăn ấy còn như nhân đôi bởi gia đình thiếu đi bàn tay lo toan của người đàn ông. Lẽ ra với nhan sắc ấy, tài năng ấy, Thúy Hiền xứng đáng có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn thế. Từ bỏ đỉnh vinh quang, nhưng người con gái tài sắc một thời cuối cùng cũng không có được cái kết trọn vẹn dù đã đánh đổi quá nhiều.
 

Thuý Hiền không còn giữ được vẻ xinh đẹp sau nhiều năm rời xa thể thao, bươn chải với cuộc sống

 

Cô buôn bán đủ loại mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ ăn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh giản dị hiện tại của "Nữ hoàng" Thúy Hiền

 
Xuân Mai
 
Nhắc tới cái tên Xuân Mai, không ai có thể quên được thiên thần nhí này đã "sống cùng tuổi thơ" với rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Cho đến tận bây giờ, những băng đĩa ghi lại hình ảnh cô bé Xuân Mai múa hát vẫn được nhiều phụ huynh bật lên cho con cái xem để dỗ dành hay giải trí. "Cái bóng trong quá khứ" ấn tượng đến nỗi, khó ai có thể tưởng tượng ra một Xuân Mai trưởng thành sẽ như thế nào.
 
 
 
 

Cô bé Xuân Mai đáng yêu ngày nào

 
Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995. Từ khi mới chỉ hơn 2 tuổi, Xuân Mai đã sở hữu một số CD ca nhạc và đi diễn tại nhiều nơi. Xuân Mai được gọi là "thần đồng âm nhạc" khi ấy với một "kho tàng" các ca khúc thiếu nhi mà ai ai cũng biết đến và thuộc nằm lòng. Không chỉ chiếm trọn trái tim của các em nhỏ, Xuân Mai còn được các bậc phụ huynh đặc biệt yêu quý.
 
Có lẽ không một ai có thể làm liveshow với hàng nghìn khán giả khi chỉ mới 5 tuổi như Xuân Mai. Cô bé còn có hẳn một công ty riêng để lo việc ca hát và gia đình đã tự thành lập Trung tâm băng nhạc lấy tên "Con cò bé bé" - album thành công nhất của Xuân Mai thời bấy giờ.
 
 

Album nổi tiếng và bán chạy nhất của bé Xuân Mai là "Con cò bé bé". Gia đình cô đã lấy tên bài hát để thành lập Trung tâm băng nhạc và sau đó, cụm từ này cũng trở thành thương hiệu của Xuân Mai

 

Xuân Mai đã phát hành hơn 30 album

 
Đến năm 9 tuổi, Xuân Mai theo gia đình sang Mỹ định cư. Từ đó, khán giả Việt Nam đã không còn thấy Xuân Mai biểu diễn trong một thời gian dài. Sau khi bố mẹ chia tay, sự nghiệp ca hát của Xuân Mai đã bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, niềm đam mê dành cho nghệ thuật của Xuân Mai vẫn còn "âm ỉ". "Thiên thần nhí" trở về Việt Nam biểu diễn vào năm 2009 nhưng phản ứng bất ngờ của khán giả đã hoàn toàn làm cô bị sốc. Họ cho rằng, người đứng trên sân khấu là Xuân Mai giả.
 
Nếu như khi ấy Xuân Mai sốc vì phản ứng của khán giả dành cho mình thì ngược lại, khán giả cảm thấy sốc vì sự lớn lên của cô bé Xuân Mai ngày nào. Hình ảnh một Xuân Mai nhỏ bé, dễ thương hát "Con cò bé bé" đã quá quen thuộc và để lại ấn tượng sâu đậm. Chính vì vậy mà khi Xuân Mai từ Mỹ về, cao lớn, trưởng thành hơn, khác hoàn toàn với hình ảnh của quá khứ đã khiến người hâm mộ cảm thấy khó tin và khó chấp nhận.
 
 

Xuân Mai trở lại Việt Nam để theo đuổi ca hát nhưng không mấy thành công

 
Dù đã rất cố gắng trở lại ca hát tại Việt Nam, nhưng thật khó để Xuân Mai vượt qua được "thời hoàng kim" năm xưa của mình. Hình ảnh một cô bé 5 tuổi đáng yêu khác hoàn toàn với một Xuân Mai đã trở thành thiếu nữ. Các đường nét trên gương mặt đã khác, trở nên quá xa lạ với người hâm mộ. Cũng chính vì thế mà dường như việc ca hát của Xuân Mai phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau khi phát hành 2 ca khúc "Nỗi nhớ đóng băng" và "Cây sáo giấy" không thành công, Xuân Mai trở về Mỹ để tiếp tục việc học của mình. Xuân Mai từng ước mơ trở thành luật sư song cô vẫn chọn theo đuổi con đường nghệ thuật.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tốt nghiệp trung học phổ thông loại ưu và từng ước mơ trở thành luật sư, nhưng Xuân Mai vẫn chọn nghệ thuật là hướng đi đường dài cho mình. Dẫu vậy, con đường tới với niềm đam mê này vẫn còn rất chông gai khi cô phải vượt qua cái bóng của chính mình

 
 
 
 
 
Hình ảnh hiện tại của Xuân Mai khiến nhiều người không còn nhận ra
 
Theo Ngọc Anh (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam)