Sao 360°

Phương Trinh Jolie: 'Một tháng tôi kiếm được cả chục tỉ nên tiêu chí đàn ông kiếm 100 triệu/1 tháng càng phải nâng lên'

Phương Trinh Jolie tiết lộ tiêu chí về chuyện đàn ông kiếm tiền của cô đã nâng hơn xưa và mối quan hệ với mẹ chồng bắt đầu từ việc hợp tác kinh doanh.

"Tôi không nghĩ tôi sẽ lấy chồng"

Chào Phương Trinh Jolie! Hiện tại chị chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi vì chị bận rất nhiều công việc kinh doanh, chị cũng chuẩn bị rất kỹ về bộ ảnh, váy cưới… Chị có vất vả lắm không vì nhiều công việc dồn lại cùng lúc?

Ekip tôi rất chuyên nghiệp. Nguyễn Đức Thạnh là stylist lo tất cả những bộ trang phục cho tôi chụp ở Phú Quốc, Sài Gòn, sắp tới là những trang phục tôi mặc trong đám cưới. Ở Phú Quốc có bốn bộ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Sài Gòn có ba bộ của nhà thiết kế Lâm Lâm. Hôm đám cưới tôi mặc bốn bộ, bộ đón khách, bộ làm lễ chính của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, bộ đi bàn của nhà thiết kế Đỗ Long và bộ cuối tiễn khách của nhà thiết kế Lâm Lâm. Tổng cộng là 11 bộ trong suốt quá trình chụp hình và lễ cưới. Vào buổi sáng làm lễ gia tiên, bộ áo dài và 12 bộ của các bạn bưng quả đều là thiết kế riêng của nhà thiết kế Lâm Lâm. Ngoài việc có một người stylist lên kế hoạch, biết được tôi phù hợp với phong cách gì, Đức Thạch còn lo thêm đồ của anh Lý Bình, bao nhiêu bộ đồ nữ là bấy nhiêu bộ đồ nam, phối với nhau phù hợp từng bối cảnh. Đám cưới này trải dài rất lâu từ đầu tháng ba đến cuối tháng tư, từ bộ hình, sự kiện đám cưới.

Trong những bộ trang phục khi tôi livestream trên Facebook, có rất nhiều dòng ý kiến khác nhau, có người khen đẹp hoặc chê sexy quá đà. Từ lúc bắt đầu trở thành ca sĩ và diễn viên, tôi sống với cá tính thật của mình, ít quan tâm đến lời khán giả, người nào thích tôi, tôi cảm ơn. Còn không thích, nếu như lời họ góp ý tôi cảm thấy phù hợp, tôi sẽ ghi nhận và điều chỉnh cho phù hợp với con người, phong cách tôi đang hướng tới. Như bây giờ bắt Rihanna kín cổng cao tường như Taylor Swift hay Billie Eilish, sẽ không đúng vì con người của họ là vậy. Khi nói đến ca sĩ đó, mọi người sẽ định hình ngay phong cách của họ. Như Billie Eilish mặc đồ kín cổng cao tường đã quen, bất chợt một hôm cô ấy mặc bikini, mọi người chửi mặc dù đó là phương Tây. Việc quan trọng khi một người khán giả yêu thích mình, họ yêu con người, cá tính của mình. Tôi muốn gửi gắm điều đó vào những bộ áo cưới, đây chính là tôi, mối tình của tôi. Chính vì ekip chuyên nghiệp, hiểu mình nên tôi không cảm thấy căng thẳng. Như đợt chụp hình ngoài Phú Quốc, Đức Thạnh lo hết mọi thứ, tìm chỗ chụp hình phù hợp, lên ý tưởng, lo quần áo với nhà thiết kế, tôi chỉ việc qua thử đồ, lấy số đo, tới ngày ra chụp hình, ở Sài Gòn cũng vậy.

Tiệc cưới lần này khâu tổ chức rất quan trọng vì những bộ hình cưới và cả thiệp cưới cũng rất đặc biệt, có sự kết nối với nhau. Khi xem livestream đám cưới mọi người sẽ biết tại sao có những sự liên kết với nhau. Ngày xưa tôi đi hát rất nhiều, bây giờ tôi chỉ tập trung kinh doanh nên ít nhận show đi hát, đóng phim, những bộ trang phục tôi đi diễn đa số là bạn thiết kế. Mặc dù không đi diễn nhiều nhưng tình chị em vẫn ở đó, vẫn dõi theo, quý tôi như một người chị. Khi tôi đám cưới bạn nói để bạn làm. Tôi chỉ biết trước giờ bạn thiết kế đồ, việc tổ chức tiệc cưới là một việc khác liên quan đến sự kiện vì đối với tôi đây là sự kiện cưới không phải đám cưới bình thường. Công ty tôi có chồng của sếp làm bên công ty tổ chức sự kiện nên tôi có nghĩ sẽ mời anh ấy làm cho tiệc cưới. Không ai nói trước được tình yêu sẽ kéo dài bao lâu, sẽ bên cạnh một người mãi mãi suốt cuộc đời hay không nhưng tôi luôn nghĩ trong đầu sẽ hết lòng vì mối tình, cuộc hôn nhân này. Tới giai đoạn nào là nằm ở sự yêu quý của cả hai, tôi không nói trước vì nói trước bước không qua nên tiêu chí của tôi là sự chung thủy trong tình yêu, hết lòng vì gia đình. Khi bước vào trong không gian là ngã rẽ khác, có nhiều vấn đề phải lo hơn lúc yêu nhau nên những thông điệp tôi gửi gắm từ bộ hình cưới, thiệp cưới, đám cưới là những thông điệp nhỏ.

ca sĩ Phương Trinh Jolie,diễn viên Phương Trinh Jolie,sao Việt

Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng chị "phung phí" quá nhiều tiền cho đám cưới?

Để có điều khác biệt, đặc biệt so với mọi người vì đối với chúng tôi không cần đám cưới mắc tiền nhất. Ở Việt Nam có rất nhiều người giàu làm đám cưới mấy chục tỷ nhưng đám cưới tôi nằm trong khoảng tài chính có thể. Chúng tôi tự hào vì tự làm từ số tiền gắn kết của cả hai cùng nhau xây dựng. Đến ngày tiệc cưới diễn ra sẽ có nhiều người nói tôi phung phí. Thật ra từ "phung phí" chỉ đúng với trường hợp người ít tiền thấy mình xài nhiều tiền. Nếu như bạn có số tiền nhiều hơn số tiền bỏ ra 10 hay 20 lần, sự phung phí là không đúng trong vị trí của tôi. Dĩ nhiên tôi biết đời người chỉ có một lần trong đời để ghi dấu khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái. Nó được lưu lại trên mạng, con cái có thể xem lại hoặc mình già xem lại mình có đám cưới đẹp, nên thơ, dễ thương như vậy, đánh dấu nửa đời người của tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn dành cho thanh xuân, tình yêu của tôi.

Vất vả nhất là khâu lên danh sách khách mời, sắp xếp chỗ ngồi. Vì tiệc tôi là tiệc V.I.P, ban đầu tôi định mời 200 người nhưng con số lên đến 295 người nên tôi tăng con số là 300, năm ghế còn lại để cho ekip hoặc nếu có phát sinh, con số 300 là con số tròn trĩnh. Ở mỗi chỗ ngồi trên bàn sẽ có menu, ghi tên khách mời. Tôi làm tiệc sẽ không giống như mọi người từng thấy, có thể không phải là tiệc mắc tiền nhất nhưng là tiệc độc nhất, như chiếc xe chúng tôi mua, không phải là chiếc xe mắc tiền nhất nhưng là chiếc xe duy nhất ở Việt Nam. Khi khách mời tới, sẽ được dẫn ngồi đúng vị trí nên đó là lý do tôi gọi tiệc là sự kiện cưới. Trước ngày đám cưới diễn ra, các bạn trợ lý sẽ gọi điện xác nhận ai đi được, không để chỗ trống. Bàn tiệc của tôi không phải là hình tròn mà là hình khác.

Trong hôn lễ, chị chú trọng khâu nào nhất?

Đối với tôi một căn nhà đẹp, phải đẹp từ khung, sơn, trang trí, đến những chi tiết nhỏ nhất như cái ly hay đồ để ly. Tôi là người rất chi tiết, nếu như tổng thể đẹp nhưng chi tiết không đẹp đối với tôi không có điểm. Tất cả mọi thứ trong tiệc cưới từ những món quà nhỏ tôi phải nghĩ màu gì, chữ gì để khách mời nhớ tới bữa tiệc của mình, không chỉ nhớ tới mỗi không gian lộng lẫy. Chính những chi tiết nhỏ sẽ làm khách mời ghi nhớ bữa tiệc, đó là điều tôi muốn mang đến cho những vị khách của mình. Tại sao tôi gọi là tiệc V.I.P, bởi vì người quan trọng đối với tôi, tôi muốn không phải là những tấm thiệp khách gửi tiền vì tôi có thể chụp hình cưới đến cả tỷ nên không quan trọng đi cho mình bao nhiêu. Tôi hy vọng những vị khách trong bữa tiệc hiểu được họ có vị trí quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi muốn dành tặng cho tất cả khách mời.

Chị từng bị tổn thương trong tình cảm, điều gì ở Lý Bình khiến chị an tâm để quyết định tiến đến hôn nhân?

Tôi không nghĩ tôi sẽ lấy chồng. Tôi là một người thích tự do, hiện đại, sống ở Việt Nam nhưng tư tưởng ở nước ngoài vì tôi đi nước ngoài nhiều. Năm 18 tuổi, tôi đã du học ở Singapore, nhiều lần đi Mỹ, Châu Âu, rất nhiều nơi. Chính vì đi nhiều nên tư duy tôi mở ra. Có câu: "Ếch ngồi đáy giếng", con ếch nhìn lên chỉ thấy bầu trời hình tròn. Nếu như tôi sinh ra, lớn lên trong giếng như vậy, chắc chắn tôi chỉ nghĩ bầu trời là hình tròn, khi ra khỏi giếng thấy xung quanh rộng mở. Kết hôn chỉ là ký vào tờ giấy, có con với người đó, chưa chắc sẽ vui vẻ hạnh phúc suốt đời vì từ nhỏ bố mẹ tôi không sống chung, nhìn xung quanh rất nhiều những trường hợp ly dị, ít thấy được mối tình keo sơn gắn bó. Tôi không đặt lòng tin vào hôn nhân nhiều, tôi chỉ quan trọng cả hai khi sống với nhau như thế nào.

Cách đây hơn một năm, anh Lý Bình đã cầu hôn tôi nhưng đến giờ tôi mới đồng ý tiến tới hôn nhân. Chúng tôi chỉ mới ký giấy đăng ký kết hôn vào tháng 1 năm nay. Trong khoảng thời gian quen nhau bốn năm, ba năm để thấu hiểu những tâm tư tình cảm, sở thích, quan điểm sống, chắc chắn trong khoảng thời gian đó sẽ có những cái không hợp, vẫn còn lấn cấn một vài điều. Đến khi cầu hôn, bắt đầu bước qua giai đoạn kiểm nghiệm người này khi cưới về có những vấn đề xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân như thế nào. Đó là những vấn đề rất nhỏ, chúng tôi có thể cãi nhau vì tôi có chia sẻ tôi là người rất chi tiết nên tôi sợ bản thân không phải là người xấu nhưng chính vì tính kỹ như vậy, khi sống chung người đó làm mình không hài lòng. Khi bên cạnh một người cảm thấy không thoải mái một ngày không sao nhưng tính bằng vài năm đến chục năm nó lại khác. Đến một lúc thấy không thoải mái, muốn buông bỏ, đó là lúc hôn nhân đổ vỡ. Tôi và anh Lý Bình quen nhau, sống chung từ lúc cầu hôn, để xem khi sống chung có những vấn đề phát sinh như thế nào, như đang xây dựng gia đình nhỏ. Tôi không biết người khác nghĩ sao nhưng sống thử là điều hợp lý đối với tôi, giúp tôi có thể quyết định được có nên kết hôn với người đó hay không. Hiện tại, tôi chắc chắn tôi có thể thông cảm cho anh Lý Bình những vấn đề anh ấy chưa hoàn hảo và ngược lại. Không ai hoàn hảo, chỉ có thay đổi để phù hợp với điều mình yêu thương hay không. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", mình chỉ có thể hướng người đó về cái thiện gần nhất, như cả hai là đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng cả hai cùng mục đích, chắc chắn con đường đi sẽ càng gần và sẽ chạm nhau vào lúc nào đó.

ca sĩ Phương Trinh Jolie,diễn viên Phương Trinh Jolie,sao Việt

Khán giả cho rằng tên tuổi của Lý Bình không bằng chị vì chị vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên nổi tiếng lâu năm trong nghề. Mọi người nghĩ anh ấy lép vế so với chị, chị nghĩ sao về điều đó?

Tôi nghĩ anh Lý Bình thấy hạnh phúc. Như tôi có chia sẻ tôi luôn tìm tới một người cảm thấy mình được nương tựa. Tôi lớn tuổi hơn anh ấy ba tuổi, vào nghề trước anh ấy rất lâu, 18 tuổi tôi đã đi hát, đóng phim. Anh Lý Bình mới vào nghề cách đây khoảng 4 năm năm, so với tuổi nghề tôi làm lâu hơn, người ta nói: "Sống lâu già làng". Khi tôi bước ra kinh doanh, quen anh ấy, tôi học được từ anh ấy rất nhiều thứ để trở thành một người tốt hơn, kể cả công việc kinh doanh của tôi. Tôi có là ca sĩ nhưng tôi không thể nào là nhạc sĩ, tôi có thể là người bán hàng rất giỏi nhưng không phải là người định hướng, nhìn người giỏi, anh Lý Bình sẽ là người đó. Để giữ một đất nước yên bình, giàu có không chỉ có vua, phải có các thân cận kề bên, giống như trong gia đình, có người lo việc này phải có người lo việc khác. Đây là nhà anh Lý Bình xây, tất cả mọi thứ trong nhà đều do một tay anh ấy làm, tôi không phải làm gì cả. Nếu không có một người chồng bản lĩnh sẽ không xây được căn nhà thế này.

Người ta có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", rõ ràng là đúng. Tôi chỉ lo kinh doanh, bán hàng đào tạo nhân viên. Chỉ những điều đó tôi thấy được người đàn ông này là người đàn ông bên cạnh mình, tôi biết chắc chắn người đó sẽ làm được những việc tôi không làm được, sẽ bổ trợ cho nhau để hai mảnh ghép tưởng chừng không hoàn hảo nhưng khi ghép lại sẽ hoàn hảo hơn. Để xây dựng một gia đình không phải ai hơn ai, người này làm việc khác, người kia làm việc kia, tất cả những việc đó là cùng nhau xây tổ ấm. Tôi không quan trọng người khác nghĩ gì, tôi cũng nói với anh ấy không cần quan trọng điều đó. Nếu như anh có người vợ giỏi đó là niềm tự hào của anh, không phải ai cũng may mắn như vậy, vợ anh giỏi hơn anh đó là niềm hạnh phúc, tôi tạo nên sự tự tin cho người chồng của mình. Trong cuộc hôn nhân này không phải là sự sớm nắng chiều mưa, thích là lấy không thích là chia tay, nó là quá trình cả hai trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm, công việc, những lúc khó khăn nhất của tôi lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh, dìu tôi đi qua những chông gai.

Anh Lý Bình rất đẹp trai, nhiều người nghĩ anh ấy rất đào hoa, từ lúc quen nhau chị ghen với anh nhiều hơn anh anh ghen với chị nhiều hơn?

Cái này nằm ở sự tự tin ở mỗi người phụ nữ. Nếu như có một người chồng đẹp trai bên cạnh, mình thua người ta là mình sẽ bị dưới cơ. Mình phải tự làm mình đẹp hơn để không phải lo người đó, giữ người đó mà người đó phải giữ mình. Bây giờ tôi bước ra đường đi một mình, anh ấy phải đi theo giữ tôi vì anh ấy biết tôi là người phụ nữ quyến rũ, thành đạt, tự tin, chắc chắn xung quanh sẽ có rất nhiều người muốn làm quen. Tôi muốn tất cả người phụ nữ đều nghĩ vậy, đừng bao giờ nghĩ người đó đẹp hơn mình, hãy tư tạo nên giá trị để mình không thua người đó. Người ta nói: "Lạt mềm buộc chặt". Nó không nằm ở sự nhẹ nhàng, không ghen tuông không có nghĩa là bạn giữ được người đó. Bạn phải tự tạo nên giá trị để người đó cảm thấy cần phải giữ mình bên cạnh, tôi luôn nói điều đó trên livestream. Phụ nữ phải đẹp, đừng lo giữ chồng mà phải đẹp. Hãy nhìn lại bản thân, đẻ con xong bỏ bê nhan sắc, da bị nám, thân hình mập… Còn đàn ông ai cũng thích đẹp, bản thân hãy tự mình đẹp lên, kinh doanh có tiền, chủ động kinh tế là tự người đàn ông đó sợ. Khi thành công sẽ không bao giờ sợ người đàn ông bỏ mình, chỉ khi tự bỏ bê bản thân, làm giá trị mình thấp xuống, sẽ thấy mình so lệch so với người ta.

Trong công ty tôi có chị có người chồng đẹp trai, chị ấy không quan tâm đến bản thân nhiều, đen, già và xấu. Người chồng thuộc dạng cao to đẹp trai. Khi đi đám cưới không bao giờ dắt vợ mình theo vì sợ bị quê với bạn bè. Khi chị ấy tâm sự với tôi, tôi bảo là do chị, không phải do chồng chị. Bây giờ, chị đang mập, đen, xấu, lúc đầu yêu nhau sẽ khác, con người ai cũng muốn hãnh diện với người khác, hãy tự tạo cho mình trở thành một người mà người đó muốn dắt chị đi. Chị ấy bắt đầu giảm cân, tập thể dục, chăm sóc da, bắt đầu kinh doanh, có được đồng tiền riêng của mình. Đơn giản là chỉ cần có sự tôn trọng của người đàn ông của mình, trong cuộc hôn nhân sẽ vững bền nhưng phải tạo cho họ cảm thấy mình tôn trọng, không coi thường, hạnh phúc gia đình sẽ được giữ gìn.

ca sĩ Phương Trinh Jolie,diễn viên Phương Trinh Jolie,sao Việt

"Tôi có con hay không sau đám cưới mọi người sẽ rõ"

Khi đưa chị về ra mắt gia đình, mẹ của anh Lý Bình phản ứng thế nào? Trải qua điều gì để mẹ chồng nàng dâu có thể hòa hợp như bây giờ? Chị có bí quyết nào để mẹ chồng nàng dâu tạo nên được sự yêu thương này không?

Mẹ chồng tôi là một người rất cá tính, mạnh mẽ. Một tay mẹ lo toan cho gia đình, chủ động về kinh tế, là một người thợ may rất giỏi ở dưới quê. Trước khi anh Lý Bình cầu hôn tôi, tôi có biết mẹ là người giỏi nên tôi nói với mẹ làm ăn với nhau. Đợt tôi đi Bali chụp bộ ảnh rất đẹp, bộ ảnh vô cùng nổi, ai cũng kéo nhau đi Bali như tôi tạo xu hướng đi Bali. Tôi coi trên mạng nước ngoài thấy những bộ đồ đẹp nhưng mấy shop Việt Nam bán không hợp gu nên tôi gửi mẫu cho mẹ nhờ mẹ may. Tôi mặc chụp hình, có rất nhiều người hỏi tôi mua ở đâu. Tôi chợt nghĩ đến tại sao mình không may để bán, nhiều người hỏi nhưng không chỗ nào bán, thế là tôi mở cửa hàng bán đồ đi biển. Hai mẹ con làm việc với nhau, trong lúc làm việc sẽ có những ý kiến khác nhau dẫn đến tranh luận nhưng đó chỉ là trong công việc.

Tôi là một người khá khô khan, do từ nhỏ không sống chung với mẹ, bản thân tự tạo nên ý nghĩ không tự lực cánh sinh sẽ không ai lo cho mình. Mẹ cũng vậy, phải tự lập, tự lo cho anh Lý Bình lên Sài Gòn học vì trên đây không có bà con. Đối với những người phụ nữ có cá tính như vậy, rất khó có thể khiến người đó thay đổi suy nghĩ, thuyết phục họ theo ý mình muốn người đó tốt hơn vì trước giờ người ta luôn nghĩ đã tốt rồi tại sao phải thay đổi. Đó là khoảng thời gian khá dài từ lúc làm việc chung đến cầu hôn.

Khi chúng tôi sống thử, tôi có mời mẹ lên ở chung với tôi. Bây giờ khi sống chung với nhau, cái gắn kết con người lại với nhau là cái tâm, có thể mỗi người một cá tính, cách sống, cách nhìn nhận sự việc nhưng chung quy để gắn kết con người, phù hợp với nhau là một cái tâm tốt. Tôi sống đơn giản, không bao giờ hại ai hay đi con đường tắt, tôi luôn đi bằng chính đôi chân, sức lao động của mình. Tôi và mẹ đều có ý nghĩ giống nhau, chính vì những cái tôi luôn nghĩ cho mẹ và ngược lại nên cả hai dần dần hòa hợp. Dĩ nhiên trong tính cách mỗi người là một cá thể, cá tính khác nhau, đột nhiên ở chung với nhau không thể nào hòa hợp với nhau được, phải cần thời gian. Trong thì hiện tại và tương lai không thể nào nói trước điều gì nhưng ở thì quá khứ, những điều đã xảy ra, rút ra được kinh nghiệm, bài học để có thể xây dựng gia đình đầm ấm ngọt ngào, hạnh phúc. Trong thì tương lai sẽ tốt hơn thì hiện tại một chút vì tôi luôn xây dựng mỗi ngày tốt hơn, tôi không bao giờ xây dựng mỗi ngày lùi lại nên cứ sống thật, yêu thương, cho đi rồi mình sẽ nhận lại.

Từ lúc bắt đầu gặp Lý Bình, gặp mẹ chồng đến bây giờ, có điều gì ở mẹ chồng chị học hỏi được không?

Do tôi có tính rất tin người, không bao giờ nghĩ ai xấu nên mẹ sẽ là người hỗ trợ tôi vấn đề này trong công việc, nhìn nhân viên, tuyển chọn. Những vấn đề cần sự quyết định về cách nhìn người tôi sẽ nhờ mẹ để tránh được những mối nguy hại ảnh hưởng đến cuộc sống. Đó là điều không học được nhưng tôi rút kinh nghiệm.

Chị có ý định kết hôn và sinh con sớm không?

Tôi đã thả từ tháng 6/2021 đến giờ gần một năm. Chúng tôi rất thích con nít, không quan trọng vấn đề có con trước hay sau khi cưới, giờ có trước đẻ xong cưới cũng được. Hiện tại, chưa được may mắn có tin vui, ráng cày cuốc năm nay xem như thế nào vì cơ thể người phụ nữ càng lớn tuổi càng bị hao mòn, trứng sẽ không tốt. Tôi muốn khi sinh con ra không chỉ là sinh con, còn phải cho bé điều kiện, sức khoẻ tốt, nó nằm ở gen của bà mẹ, ông bố. Người thành công sống rất kỹ lưỡng, sự kỹ lưỡng là phương châm để phấn đấu trong việc gì đó. Tôi ba mươi mấy tuổi nhưng những người trẻ nhìn dáng tôi vẫn thấy thích vì vậy tôi phải đặt cho mình tiêu chuẩn để đạt điều đó, một tuần phải tập yoga bao nhiêu tiếng, ăn uống như thế nào để gen con sau này tốt. Tại sao con gà đẻ ra chưa được ba mẹ dạy mổ thóc lại biết mổ thóc, đó là những hoạt động từ đời ông bà, bố mẹ, nằm trong gen di truyền. Khi tôi tập cho mình thói quen, sau này ít nhất con tôi sẽ có những khiếu nằm trong khả năng đó, tôi tạo cho bé thói quen tốt như tôi.

ca sĩ Phương Trinh Jolie,diễn viên Phương Trinh Jolie,sao Việt

Dạo gần đây chị không tập trung vào nghệ thuật nhiều, chỉ nhận gameshow, tập trung kinh doanh. Sau khi lấy chồng công việc nhà bề bộn hơn, người phụ nữ sẽ tập trung vào gia đình nhỏ của mình, chị có ý định dần rút ra khỏi showbiz tập trung kinh doanh không?

Gu âm nhạc bây giờ khác với ngày xưa. Ca sĩ nổi tiếng đa số nổi tiếng từ ngày xưa đến giờ. Bây giờ chỉ có bài hát nổi tiếng, không phải ca sĩ nổi tiếng. Như bài hát "Cafe sáng với tôi được không", có thể bạn biết bài đó nhưng không biết ca sĩ là ai. Mỗi một giai đoạn sẽ có một xu hướng, hiện tại xu hướng là bài hát nổi tiếng hơn ca sĩ. Tôi không biết ca sĩ mới bây giờ là ai nhưng bài hát rất nổi. Có những bài hát nổi lên một thời gian khán giả sẽ chán, nó không phù hợp với gu của tôi. Tôi đang có kế hoạch khi đám cưới xong sẽ làm chương trình hát acoustic ở nhà, để xây dựng kênh Youtube.

Thay vì trước đây tôi làm ca sĩ ra sản phẩm để cần show có thu nhập. Nhưng bây giờ tôi không cần thu nhập từ đó nữa. Nếu bạn coi cái gì là nghề, phải sống hết mình vì nó. Công việc kinh doanh là nghề của tôi, kiếm thu nhập nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Khi không làm nghề nữa nhưng vẫn là đam mê, tôi thích thì làm không thích thì thôi, không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi làm chương trình để thỏa mãn đam mê ca hát, như lời cảm ơn đến người hâm mộ thời gian qua. Ngày xưa tôi đóng phim chiếu trên tivi nhưng bây giờ không ai xem tivi, đa số lướt TikTok, Youtube. Thay vì ngày xưa phải đóng phim cho nhà sản xuất kiếm tiền, bây giờ tôi làm cho mình. Tôi có tiền tự làm web drama, xây kênh TikTok, bỏ tiền ra làm phim nhựa bán vé lấy thu nhập về. Đó là những cái tôi phải làm cho mình, có được thu nhập từ công sức mình bỏ ra.

Khi bước ra kinh doanh có cái nhìn không còn hạn hẹp như khi còn làm nghệ sĩ, cái gì tôi nhìn ra cũng sẽ là tiền, công việc, điều gì đó hỗ trợ cho công việc kinh doanh của tôi sau này. Không chỉ cho riêng bản thân tôi, còn cho nhân viên của mình, tức là tôi phải lo thêm cho nhiều cuộc sống khác. Việc tôi kinh doanh là tôi đào tạo những người khác kinh doanh, đang giúp người khác thay đổi bản thân họ. Nói những câu nói mở tư duy cho họ, tôi đang giúp họ thay đổi tốt hơn, kiếm được tiền nuôi gia đình, tôi đang tạo phước cho mình, đó là sứ mệnh của tôi.

Trước đây chị có tuyên bố đàn ông thu nhập hơn 100 triệu/tháng mới lấy, bây giờ chị có nâng hay hạ yêu cầu này xuống sau khi yêu Lý Bình không?

Nó còn tăng hơn. Số tiền 100 triệu không là gì so với một tháng tôi kiếm được vài chục tỷ. Tôi và anh ấy cùng nhau xây dựng kiếm tiền, công ty là của cả hai. Ngày xưa tôi nghĩ có người chồng kiếm một tháng 100 triệu là đủ, tầm 1 tháng xài 20 triệu - 30 triệu, còn 80 triệu chắc đủ nuôi con. Nhưng với bây giờ một tháng tôi xài 100 triệu còn không đủ. Mỗi một giai đoạn tư duy, suy nghĩ, tầm nhìn sẽ khác, lúc mới nổi tôi nghĩ phải lấy chồng đại gia, người ta nuôi mình nhưng bây giờ tôi nghĩ khác. Có rất nhiều hoa hậu lấy chồng đại gia bị đánh đập không cho danh phận, vậy có phải là người phụ nữ khổ không? Người phụ nữ khổ khi họ không có giá trị nên ngay từ đầu. Tôi luôn sống theo cái đúng, tôi tự tạo ra giá trị cho mình, tự là người phụ nữ độc lập về tài chính, sẽ không vì tiền mà đến với một ai và cũng không vì tiền mà rời bỏ một ai. Bạn có quyền quyết định của mình cho dù người đó có hay không bạn cũng có.

ca sĩ Phương Trinh Jolie,diễn viên Phương Trinh Jolie,sao Việt

Chuyện kinh tế trong gia đình chị nghĩ ai sẽ nắm, chị có quan trọng chị là người nắm giữ kinh tế không?

Két sắt cả hai đều biết mật khẩu, đâu có ai là người nắm, chỉ cần chi tiêu hợp lý. Không ai có quỹ đen cả, tài khoản đều là chung. Ví dụ chi tiêu trong nhà quá 100 triệu, chúng tôi sẽ bàn với nhau, còn lại tự quyết định vì tất cả đều là chi tiêu trong gia đình. Anh Lý Bình là người tôi đặt niềm tin vào vì anh ấy là người 50, 100 ngàn cũng có thể sống được và tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi không có tiền trong người nhưng tôi biết anh ấy sẽ rút mấy triệu cho tôi xài đi shopping. Nếu cả hai không cùng vun vén, một người làm một người xài hoặc cả hai cùng xài, gia đình sẽ càng nghèo khổ, đi xuống. Nếu cả hai cùng nhau xây dựng sẽ càng đi lên. Đối với tôi cách tiết kiệm không phải là nhịn mà là làm nhiều hơn để không phải tiết kiệm, đó là cách tiết kiệm hay nhất. Thay vì phải suy nghĩ ăn 100 bớt lại ăn 50, thay vì vậy bạn làm 200, ăn 100 còn 100 để dành. Sao không nghĩ mở ra mà lại thu hẹp lại. Cách suy nghĩ của tôi và anh Bình giống nhau ở điểm này.

Trước đây chị có tin đồn đã có con gái. Hiện tại chị có thể lên tiếng 1 lần về vấn đề này không?

Vấn đề này tôi sẽ không trả lời. Mọi người sẽ có câu trả lời sau đám cưới của tôi.

Chị làm clip Tik Tok rất nhiều, đưa ra những vấn đề trong xã hội, nhiều người thích thì không sao nhưng nhiều người không thích chị sẽ nói chị dạy đời vì góc nhìn chỉ là phiến diện, chị nghĩ sao về điều đó?

Trong những câu tôi nói có những vấn đề nằm trong suy nghĩ bạn chưa nhận ra, chưa tìm thấy người nói lên suy nghĩ đó. Đôi khi bạn thấy nó đúng với hoàn cảnh của mình, chỉ cần một tiếng nói để có thêm động lực bước ra khỏi vùng an toàn. Không có ai có quyền dạy ai hết, chỉ có người nói lên suy nghĩ của mình, người ta cảm thấy đúng làm theo. Như đi học cô giáo dạy nhưng bạn có quyền không học sẽ bị loại kém, ở lại lớp, chịu học được thì lên lớp. Không có ai có quyền ép, dạy đời ai, tôi có quyền quay clip nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề đó nhưng nếu bạn thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình, với điều không biết phải làm như nào, với môi trường, cuộc sống suy nghĩ, bạn cảm thấy đúng. Nhưng nếu người đó cảm thấy tôi nói không đúng, không làm theo, có những tranh luận ngược lại. Tôi luôn nói trong những clip Tik Tok đây là quan điểm của tôi, theo tôi, bạn có quyền tham chiếu, tham khảo nhưng tôi không dạy đời ai, tôi không có quyền đó, các bạn nghe hay không nghe tuỳ các bạn, tôi không ép các bạn nghe. Tôi đâu có mở lớp lấy tiền đâu mà dạy đời (cười)

Cảm ơn Phương Trinh Jolie về buổi trò chuyện này!

Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mot-thang-toi-kiem-duoc-ca-chuc-ti-nen-tieu-chi-dan-ong-kiem-100-trieu1-thang-cang-phai-nang-len-117554.html