Sao 360°

Phi Thanh Vân: 'Nữ hoàng dao kéo' với cuộc đời bấp bênh, nhiều biến cố cùng chuyện tình mãnh liệt với Trần Bảo Sơn và loạt đại gia siêu giàu

Nói về cuộc tình với chồng cũ Trương Ngọc Ánh, Phi Thanh Vân cho biết cô thường xuyên được anh đưa đi khách sạn, vũ trường sang trọng để tận hưởng tình yêu.

Là "nữ hoàng dao kéo" thị phi nhất nhì showbiz Việt, cuộc đời và sự nghiệp của Phi Thanh Vân gắn liền với những scandal tình ái khiến khán giả còn chẳng nhớ nổi ai đã từng đi qua cuộc đời cô. Phi Thanh Vân bảo, cô được thầy tử vi phán rằng có số mệnh phụ phu nhân, nhưng đổ vỡ hôn nhân và có nhiều đời chồng, phải chăng điều ấy là có thật?

Chưa từng liệt kê ra hết những mối tình mình từng trải qua trong đời nhưng mới đây, Phi Thanh Vân vừa hé lộ về những người đàn ông mà cô ghi nhớ nhất. 

Mối tình đầu năm 17 tuổi

Vân kể, năm 17 tuổi cô gặp Tuấn, người hơn cô 5-6 tuổi. Anh đi xe Suz tím, cũng là thành phần dân chơi "dữ dằn" trong xã hội. Tuấn và mẹ qua nhà Vân chơi, xin phép gia đình cho cô và anh qua lại với nhau.

Sau đó, Tuấn đi bộ đội. Những lần đi thăm Tuấn ở doanh trại quân đội, mẹ Tuấn đều qua xin phép bố mẹ Vân cho đi thăm cùng. Sau một thời gian Tuấn được về phép, mối quan hệ của hai người gặp khủng hoảng vì Tuấn "đòi hỏi" chuyện ấy rất nhiều. Thế nhưng với Vân lúc ấy, cô vẫn nhớ như in lời mẹ dặn rằng đó là chuyện "động trời" và cô chỉ được trao thân khi quyết định lấy đối phương làm chồng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Tuấn tìm đến cô gái khác để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, và mối tình đầu của Vân cũng kết thúc lãng nhách như thế.

Tuấn trong ký ức của Vân rất nhạt nhòa, hầu như tiền bạc để Tuấn chăm chút cho mối tình đầu này cũng không đáng kể bởi nó trong sáng và không đong đếm bằng tiền bạc, tình dục, nó chỉ đơn thuần là sự rung động đầu đời.

Phi Thanh Vân: 'Nữ hoàng dao kéo' với cuộc đời bấp bênh, nhiều biến cố cùng chuyện tình mãnh liệt với Trần Bảo Sơn và loạt đại gia siêu giàu

Mối tình thứ hai cũng kết thúc vì không thể vượt qua giới hạn

Vân kể, cô đi biểu diễn từ khi còn đang là học sinh cấp 3 với mức cát xê 100.000 đồng cho một show diễn. Năm lớp 12, Cô gặp Chương - con trai của một đại gia phân bón ở miền Tây.

Vân kể rằng cô vẫn nhớ như in một lần, sau khi diễn xong, Chương đi chiếc xe Epicuro đời thứ 2 mang một bó hoa hồng to đến tặng Vân, khiến dàn người mẫu khi ấy nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Đi diễn được trả công 100.000 đồng nhưng Chương thường xuyên dẫn Vân đi mua quà đến cả 4-5 triệu cho mỗi đêm diễn. Chàng mua điện thoại đắt tiền và lắc vàng tặng cho Vân như người ta trả tiền một ly cà phê bình dân buổi sáng bây giờ.

Thế nhưng, mối tình này của Vân cũng chẳng kéo dài được lâu khi cô vẫn luôn bị những giáo điều mà mẹ răn dạy khi trước cấm cản chuyện lứa đôi. Trước mặt, Chương vẫn yêu thương và cung phụng Vân nhưng sau lưng cô lại hẹn một người con gái khác ở quán cà phê đèn mờ, ôm ấp và có những cử chỉ thân thiết.

Khi ấy, Vân xuất hiện trước mặt Chương với bộ váy da bó sát, cúp ngực và dõng dạc nói lời chia tay với anh. Phải đến khi chạy khỏi chỗ người yêu một đoạn dài Vân mới dám khóc. Cô nói rằng nỗi đau khi chia tay tình đầu và chia tay Chương đều giống nhau ở chỗ: cô vẫn chưa đủ dũng cảm để vượt qua giới hạn cao nhất trong tình yêu.

Sau khi rời khỏi Chương, Vân gặp Hào, một đại gia buôn điện thoại có tiếng thời bấy giờ. Hào thực sự rất giàu có, là người gốc Hoa. Hào không tiếc Vân bất cứ thứ gì.

Trong mối quan hệ này, Hào cung phụng và chăm cho Vân như một người vợ thực sự. Nhưng tình cảm Vân dành cho Hào bị mất dần đi và Vân rời khỏi Hào trong nỗi đau rất đàn bà. Vân thừa nhận, Hào là ký ức không mấy vui vẻ trong đời sống tình cảm mà cô đã trải qua.

Phi Thanh Vân: 'Nữ hoàng dao kéo' với cuộc đời bấp bênh, nhiều biến cố cùng chuyện tình mãnh liệt với Trần Bảo Sơn và loạt đại gia siêu giàu - 1

Đến với đại gia đáng tuổi cha chú mà không kề hay biết người tình đã có gia đình

Sau Hào, người đàn ông đến với Vân là Tùng - con một quan chức, hơn cô 20-22 tuổi. Tùng sống cuộc đời của một đại gia thực thụ và là người đầu tiên gọi Vân là "bé Vân".

Người đàn ông này yêu Phi Thanh Vân bằng thứ tình yêu tôn thờ vì nghĩ cô còn trong sáng, thơ ngây. Mỗi tháng anh vào Sài Gòn mấy ngày, là người đàn ông đầu tiên dạy Vân uống rượu vang, ăn đồ tây, sống cuộc sống của giới thượng lưu.

Mỗi lần gặp nhau, anh đều cho cô 500 USD hoặc một chiếc điện thoại đời mới nhất. Ở Tùng, Vân cảm nhận được rằng anh trân trọng cô rất nhiều, mối quan hệ yêu đương lãng mạn ấy tưởng sẽ kéo dài cho đến khi Vân phát hiện ra Tùng không hề ly hôn như anh từng nói. Có nghĩa là cô đang yêu một người đàn ông đã có vợ và đứa con trai 9 tuổi.

Khi ấy, cô nhận được cuộc điện thoại của một người đàn bà xưng là vợ Tùng và tiết lộ mọi chuyện cho cô biết. Dù còn ít tuổi nhưng lúc đó Vân vẫn nói chuyện với người này rất lịch sự. Cô thừa nhận mình không hề biết anh có vợ con và nói với chị cứ yên tâm. Vân đã chấm dứt mối quan hệ ngang trái này khi đã biết sự thật.

Chia sẻ về chuyện chăn gối với Tùng, Vân cho biết cái anh cần ở cô là thứ cảm xúc trong sáng như anh vẫn thường gọi "bé Vân" chứ không hề xảy ra chuyện tình dục. Phi Thanh Vân tiết lộ Tùng là người thầy đầu tiên nâng "level" sống của cô ở mức độ cao. Vân không còn ăn hủ tiếu ngoài đường mà luôn chọn khách sạn 5 sao để thưởng thức giá trị của cuộc sống.

Chuyện tình say đắm trong thế giới xa hoa với Trần Bảo Sơn

Vân kể, lúc cô và Trần Bảo Sơn quen nhau, anh mới ở Mỹ về Việt Nam, vừa chia tay diễn viên Băng Châu và chưa đến với Trương Ngọc Ánh. Khi gặp nhau được 5-6 buổi, nam diễn viên đã tặng Vân món quà đầu tiên là dây chuyền vàng trắng mặt kim cương của một thương hiệu cao cấp.

Sau món quà đắt giá ấy, Trần Bảo Sơn thường xuyên đưa cô đi khách sạn 5 sao, vũ trường sang trọng để tận hưởng tình yêu. Thời điểm ấy, chồng cũ Trương Ngọc Ánh chỉ tiêu tiền đô, không xài tiền Việt. Mỗi lần anh cho người yêu tiền toàn là hàng ngàn đô.

Phi Thanh Vân: 'Nữ hoàng dao kéo' với cuộc đời bấp bênh, nhiều biến cố cùng chuyện tình mãnh liệt với Trần Bảo Sơn và loạt đại gia siêu giàu - 2

Tình yêu đẹp với Trần Bảo Sơn chưa kịp nở đã chóng tàn vì những lần gây lộn, ghen tuông rất trẻ con của Phi Thanh Vân. Cô nói rằng nếu anh không ở bên cô thì cô cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này được. Và thế là hai người chia tay nhau một cách lãng xẹt. Vân thừa nhận hồi đó cô hiếu thắng và không sợ người khác bỏ mình.

Sau mối tình này, Vân và Sơn vẫn gặp lại nhau và nói chuyện, nâng ly bình thường. Với Vân, những gì đã qua đều đáng được trân trọng.

Cuộc hôn nhân với anh chồng người Pháp

Trước khi đến với chồng Pháp, Phi Thanh Vân từng mang ơn X. X là người Vân coi như ân nhân, nhờ anh cô mới có được thành công vang dội trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình, nhờ anh cô mới vươn lên trở thành diễn viên và người mẫu nổi tiếng ở Sài Gòn khi ấy.

Nếu X là người dẫn đường cho Vân đến với những thăng hoa trong sự nghiệp thì người chồng Pháp lại cho cô cả một đời sống kinh tế ổn định, đầy đủ. Thiery Blanch đã thuần hóa "con ngựa bất kham, cá tính" ở Vân, khiến cô vui vẻ với vai trò một người vợ tốt.

Phi Thanh Vân: 'Nữ hoàng dao kéo' với cuộc đời bấp bênh, nhiều biến cố cùng chuyện tình mãnh liệt với Trần Bảo Sơn và loạt đại gia siêu giàu - 3

Lúc yêu, Thiery Blanch rất nhường nhịn và chiều Phi Thanh Vân. Khi cô bao nguyên vũ trường để ăn nhậu vui chơi, mỗi bàn khi ấy ngót nghét 10 triệu, Thiery vẫn lẳng lặng lên thanh toán mà không một lời kêu ca. Vân kể, Thiery là người mua cho cô biệt thự, nhẫn kim cương, ba chiếc xe hơi đắt tiền cùng nhiều thứ giá trị khác.

Phi Thanh Vân nói lời chia tay với chồng Pháp khi cô bị sảy thai, cảm giác thay đổi nội tiết trong cơ thể phụ nữ khiến Vân cảm thấy ngột ngạt và muốn chạy trốn. Hiện tại, Thiery đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Vân cho biết cô luôn thầm mong anh hạnh phúc và thành công hơn nữa bởi anh là người đàn ông rất tốt. 

Gặp Bảo Duy để trả nợ đời

Sau Thiery, Phi Thanh Vân chọn Bảo Duy - một người đàn ông trẻ thua kém cô mọi mặt, từ tiền bạc đến độ nổi tiếng - làm chồng. Vân quan niệm cô đã nhận ở cuộc đời này quá nhiều nên gặp Bảo Duy để trả nợ. Cuộc đời có nợ với nhau thì phải trả, không trả bằng cách này thì phải trả bằng cách khác.

Thế nhưng, cô đã nhận thấy mình sai khi có thai với Bảo Duy. Nhưng vì con, Vân sẵn sàng buông cái tôi của mình xuống để con có đầy đủ bố mẹ, một mái ấm gia đình.

Phi Thanh Vân: 'Nữ hoàng dao kéo' với cuộc đời bấp bênh, nhiều biến cố cùng chuyện tình mãnh liệt với Trần Bảo Sơn và loạt đại gia siêu giàu - 4

Lúc chia tay Bảo Duy cho đến khi chứng kiến anh gặp khó khăn, lập gia đình mới, Phi Thanh Vân chỉ nhắn một lời nhẹ nhàng: "Trong làm ăn ai cũng có lúc thăng trầm, thất bại. Có vài siêu đại gia đã từng phá sản trắng tay. Có vài anh hùng từng thất trận ở chiến trường. Em mong anh bình tâm, làm lại cuộc đời".

HH (Nguoiduatin.vn)