Sao 360°

'Phạm Anh Khoa hãy là rocker bản lĩnh, lên tiếng đi, đừng im lặng'

Video Nga My: 'Tôi không sợ Phạm Anh Khoa giận khi tiết lộ tin nhắn rủ rê'

Việc Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố quấy rối tình dục chưa được phân xử rõ ràng. Tuy nhiên nhiều người khẳng định đã đến lúc phải lên tiếng về vấn nạn xâm hại trong showbiz Việt.

“Gạ tình trong showbiz…đầy. Vấn đề là thối quá nên chẳng ai buồn nói”, nữ ca sĩ Pha Lê đăng trạng thái khi câu chuyện vũ công Phạm Lịch tố cáo Phạm Anh Khoa gạ tình và quấy rối cô bùng lên. Phạm Lịch khẳng định Phạm Anh Khoa đã khiến cô căng thẳng, mệt mỏi vì những lời lẽ dung tục như “anh đã khám phá sờ soạng hết cơ thể em”.

Đây là lần hiếm hoi một nữ nghệ sĩ showbiz Việt lên tiếng tố đích danh hành vi quấy rối tình dục. Sau đó, đến lượt vũ công Nga My của vũ đoàn Bước nhảy tiết lộ Phạm Anh Khoa từng nhiều lần nhắn tin rủ cô tới khách sạn và nhà riêng của anh vào lúc nửa đêm.

Việc một rocker có hình tượng mạnh mẽ và chưa từng dính scandal như Phạm Anh Khoa bị tố đã làm bùng lên những tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Làm hoa cho người ta hái?

Trước khi lên tiếng về Phạm Anh Khoa, cả Phạm Lịch và Nga My đều là vũ công, không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Do đó, có không ít người cho rằng hai cô tạo scandal, lợi dụng tên tuổi của Phạm Anh Khoa để gây chú ý, PR hình ảnh bản thân.

'Phạm Anh Khoa hãy là rocker bản lĩnh, lên tiếng đi, đừng im lặng'
Vũ công Nga My bị một số người nghi là đu bám tạo scandal, nhưng nhiều người khác tin là cô nói thật.

Trên mạng xã hội, một số người cho rằng “vài câu nhắn tin tình cảm trêu ghẹo là không đáng để làm lớn chuyện”. “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”, một người viết.

“Phụ nữ đẹp bao giờ cũng là mơ ước của đàn ông, rủ rê hay gạ tình thuộc về bản năng giới tính, không có gì xấu. Vấn đề ở chỗ nguòi phụ nữ đó có đồng ý hay không”, một người khác nhận định.

“Vài câu trêu đùa có là gì đâu mà suy ra thành quấy rối. Bản lĩnh là bạn có bị những lời đường mật đó ra, tránh xa những người có gia đình”, cư dân mạng Hiệp Trần thể hiện quan điểm.

Còn độc giả Tú Ngọc nặng lời: “Ghét mấy cô dựa hơi gây chú ý. Tin nhắn đó rất bình thường. Đàn ông nhắn tin đùa giỡn với phụ nữ là bình thường. Dù có vợ hay không vẫn là đàn ông”.

“Chỉ kêu qua chơi và nói không đem theo người yêu rồi cười ha ha như tin nhắn rõ ràng chọc giỡn cho vui. Cô Nga My muốn nổi rồi đây. Đây gọi là bằng chứng gạ tình sao? Tôi không đứng về bên nào nhưng Phạm Lịch nói suông không có chứng cứ và cô này đưa ra tin nhắn không thuyết phục”, độc giả Tâm Nguyễn quả quyết.

'Phạm Anh Khoa hãy là rocker bản lĩnh, lên tiếng đi, đừng im lặng' - 1
Vũ công Phạm Lịch tố cáo đích danh Phạm Anh Khoa.

Thậm chí cư dân mạng Hải Âu cho rằng các tin nhắn mà Nga My đưa ra có thể là “ngụy tạo”. “Những tin nhắn này chỉ là anh em giỡn với nhau, tôi thấy rất bình thường. Muốn kết tội người ta phải đưa ra bằng chứng xác thực”, Hải Âu nhấn mạnh.

Những người có cùng suy nghĩ này đặt vấn đề rằng liệu Phạm Lịch và Nga My có “chiêu trò” để trở nên nổi tiếng hay không, và tại sao họ người trước người sau tố Phạm Anh Khoa như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là một luồng dư luận.

“Các cô gái hãy chiến đấu mạnh mẽ”

Rất nhiều độc giả cho rằng việc phản ánh hành vi quấy rối tình dục, không chỉ ở trong showbiz, là điều rất cần thiết. “Chắc chắn những vụ việc như vậy đã từng xảy ra với nhiều cô gái ở Việt Nam. Các cô gái ai bị quấy rối cứ mạnh dạn tố cáo”, cư dân mạng Ngọc Tuệ kêu gọi.

“Đâu chỉ có trong showbiz, đời thường cũng có mà. Bây giờ cầm hồ sơ đi xin việc cũng bị gạ”, cư dân mạng Hoàng hôn xanh báo động. “Mong các bạn hãy ủng hộ phong trào MeToo và những cô gái dũng cảm, dám đứng lên cất tiếng nói và chấp nhận bị kiện ngược lại hay bị đe dọa hoặc chịu các điều tiếng khác”, cư dân mạng Bích Hậu viết.

Những ngày qua, một số thành viên showbiz Việt cũng đã góp tiếng nói về vấn đề này. MC Thùy Minh nói không muốn bàn về Phạm Anh Khoa vì là bạn và biết ca sĩ rất rõ.

“Nhưng mình xin ủng hộ các cô gái như Phạm Lịch, Nga My vì đã dũng cảm lên tiếng. Chuyện không của riêng ai và Việt Nam cũng cần có một văn hóa trong sạch lành mạnh khi làm nghề giải trí”, cô cho biết.  “Các cô gái hãy chiến đấu mạnh mẽ nhé”, MC Thùy Minh kêu gọi.

'Phạm Anh Khoa hãy là rocker bản lĩnh, lên tiếng đi, đừng im lặng' - 2
Những tin nhắn "rủ rê" được cho là của Phạm Anh Khoa gửi Nga My. 

Còn Lý Phương Châu, từng là vũ công, bức xúc: “Đã không định lên tiếng… nhưng thực sự hết chịu nổi”, cô viết. “Im lặng thì tiếp tay cho hung thủ, cho hung thủ có cơ hội tìm nạn nhân tiếp theo. Nói ra thì bị lên án là vẽ vời, là bịa đặt, là scandal và PR... Nạn nhân bị lên án như hung thủ còn người kia được kêu gọi sự bao dung. Ôi trời ơi, đây là cái xã hội gì?", cô tức giận.

Lý Phương Châu phân tích: “Bị gạ tình, bị xúc phạm thì giỏi lắm là lưu lại được tin nhắn thôi chứ. Ở đâu ra mà đòi bằng chứng clip hay ghi âm. Bị gạ tình, bị lợi dụng chứ không được gạ tình, được lợi dụng mà biết trước để rồi sắp đặt quay clip hay ghi âm”.

Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Đình Bổn đăng #MeToo trên trang cá nhân vài ngày qua. Ông tin rằng nhiều phụ nữ Việt Nam là nạn nhân bị quấy rối tình dục. Ông cho rằng những người phụ nữ làm trong lĩnh vực truyền thông, giải trí có thể phát động phong trào MeToo tại Việt Nam vì có đủ trình độ văn hóa để hiểu biết về bình đẳng giới, và có cả cá tính.

'Đã đến lúc Phạm Anh Khoa không thể im lặng'

Sau khi bị Phạm Lịch tố, ngày 1/5 ca sĩ Phạm Anh Khoa cáo buộc nữ vũ công “vu khống, cố tình bôi nhọ hình ảnh bản thân tôi và gia đình riêng của tôi”. Phạm Anh Khoa mô tả phát ngôn của Phạm Lịch là “cáo buộc gian dối, mạng tính suy diễn vô căn cứ và có dấu hiệu vi phạm luật hình sự”.

Phạm Anh Khoa cho biết đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi. Đến nay, ca sĩ nhạc rock vẫn chưa có thêm bất kỳ tuyên bố nào. Sau khi vũ công Nga My lên tiếng,  Zing.vn đã liên hệ với Phạm Anh Khoa để anh đưa ra lời phản hồi. Tuy nhiên, điện thoại của Phạm Anh Khoa luôn trong tình trạng rung chuông không nghe hoặc tắt máy.

'Phạm Anh Khoa hãy là rocker bản lĩnh, lên tiếng đi, đừng im lặng' - 3
Phạm Anh Khoa vẫn chưa giải thích rõ ràng về các thông tin do Nga My đưa ra. 

Trên mạng, nhiều người cho rằng đã đến lúc Phạm Anh Khoa cần có giải thích rõ ràng về mọi việc. “Làm cho ra nhẽ đi Phạm Anh Khoa”, một người bạn của Phạm Anh Khoa kêu gọi.

“Tự tin, dứt khoát và kiên quyết. Những gì anh ấy cần làm lúc này là lên tiếng mạnh mẽ trước những lời cáo buộc bị cho là vô căn cứ. Hãy là rocker bản lĩnh”, độc giả Nguyễn Tuấn Anh viết.

Một khán giả bình luận: “Chuyện Phạm Lịch tôi không dám đánh giá mà cần thời gian để đưa ra ánh sáng. Còn chuyện với vũ công Nga My tôi thấy chưa thuyết phục… Nhưng Anh Khoa cũng nên xem lại chính bản thân mình, và cách cư xử của mình. Là người có gia đình, có vị trí và là người của công chúng nên anh phải biết kiềm chế. Còn nếu tất cả chỉ là lời nói dối, anh hãy lên tiếng”.

“Nếu anh ấy tiếp tục im lặng, vô hình chung sự im lặng lại trở thành sự thừa nhận những cáo buộc đó”, độc H.T đánh giá.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)