Sao 360°

Nhìn ảnh Sơn Tùng M-TP và Hương Giang 'hẹn hò' từ 6 năm trước, ai cũng mong mỏi chờ đến ngày 2 chị em song ca

Hương Giang và Sơn Tùng đã gặp gỡ từ trước khi cả hai nổi tiếng, đến giờ đều đã là những tên tuổi của Vpop. Bao giờ mới được thấy cả hai song ca đây?

Mới đây, cư dân mạng được phen "đào mộ" một bức hình được đăng tải hơn 6 năm về trước trên fanpage của Sơn Tùng M-TP. Điều khiến đông đảo khán giả xôn xao chính là việc: cô gái chụp cùng anh chàng giống Hương Giang đến mức... kì lạ! Hàng loạt nghi vấn được đặt ra: liệu cô gái kia có phải là Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 hay không?

Nhìn ảnh Sơn Tùng M-TP và Hương Giang 'hẹn hò' từ 6 năm trước, ai cũng mong mỏi chờ đến ngày 2 chị em song ca
Bức ảnh được Sơn Tùng đăng tải vào ngày 22/8/2013 cùng dòng trạng thái đáng yêu và... ngây ngô: "Ai đi chơi cùng Tùng không nhỉ?".

Bức ảnh chụp khá nhòe so với chất lượng năm 2019, trong ảnh là Sơn Tùng vẫn còn nhuộm tóc vàng, bên cạnh là một cô gái với vẻ mặt vô cùng giống Hương Giang. Nhiều cư dân mạng thắc mắc: liệu đây chỉ là "người giống người" hay thực sự chính là nữ ca sĩ #ADODDA?

Nhìn ảnh Sơn Tùng M-TP và Hương Giang 'hẹn hò' từ 6 năm trước, ai cũng mong mỏi chờ đến ngày 2 chị em song ca - 1

Nhìn ảnh Sơn Tùng M-TP và Hương Giang 'hẹn hò' từ 6 năm trước, ai cũng mong mỏi chờ đến ngày 2 chị em song ca - 2

Liên hệ với phía ekip của Hương Giang, trợ lý của nữ ca sĩ khẳng định: đây chính là hình ảnh của cô nàng chụp cùng Sơn Tùng hồi năm 2013, lúc này cả hai đi chơi chung với nhau trong một nhóm bạn. Đây là thời điểm tháng 8 năm 2013, lúc này Sơn Tùng chỉ mới có được một chút ít tiếng tăm với ca khúc "Cơn Mưa Ngang Qua", còn ca khúc "Em Của Ngày Hôm Qua" - ca khúc làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời và sự nghiệp của anh - vẫn chưa ra đời. Hương Giang giai đoạn này vẫn đang loay hoay khẳng định tên tuổi sau khi bước ra từ Vietnam Idol 2012 với vị trí top 4, mãi đến tháng 10 năm 2013, cô nàng mới phát hành album đầu tay mang tên "Thủy Ngân". Tháng 8 năm 2013 ấy, cả hai vẫn chỉ là những nghệ sĩ rất trẻ, vẫn đang chênh vênh và loay hoay tìm chỗ đứng trong làng nhạc Việt...

Ấy thế mà, 6 năm sau, cả hai đã trở thành 2 ngôi sao lớn của Vpop với lượng người hâm mộ đông đảo cũng như sức ảnh hưởng tích cực đến xã hội...

Nhìn ảnh Sơn Tùng M-TP và Hương Giang 'hẹn hò' từ 6 năm trước, ai cũng mong mỏi chờ đến ngày 2 chị em song ca - 3
Sơn Tùng M-TP năm 2019.

Sơn Tùng M-TP với sản phẩm mới nhất "Hãy Trao Cho Anh" đã đưa tên tuổi của anh vượt rất xa khỏi tầm Vpop, thực sự chạm đến ngưỡng quốc tế khi chính kênh tin tức âm nhạc lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới - Billboard - có một bài viết riêng về sản phẩm này. "Hãy Trao Cho Anh" đã xô đổ gần như tất cả các kỉ lục Vpop từ trước đến nay trong thời điểm phát hành, không thua bất kì một nghệ sĩ quốc tế nào. Có thể xem là một trong những ca khúc "Perfect All-Kill" tại Việt Nam khi vừa đạt top 1 trending YouTube Việt Nam, #1 iTunes, #1 Apple Music, #1 Spotify và #1 của nhiều kênh nghe nhạc trực tuyến khác. Cách hoạt động và phong cách, định hướng của anh hoàn toàn có thể khẳng định: anh đang thực sự muốn đưa tên tuổi ra nước ngoài, chứ không chỉ nằm trong phạm vi Vpop nữa!

Nhìn ảnh Sơn Tùng M-TP và Hương Giang 'hẹn hò' từ 6 năm trước, ai cũng mong mỏi chờ đến ngày 2 chị em song ca - 4
Hương Giang năm 2019.

Hương Giang 6 năm sau đã có những thành tựu vượt xa những tưởng tượng ngày ấy của cô: Hoa hậu Chyển giới Quốc tế năm 2018, một trong những nghệ sĩ giải trí có mật độ phủ sóng dày đặc khắp các chương trình. Các bản hit của cô nàng cũng "không phải dạng vừa" khi 3 ca khúc chính thức gần đây nhất: "Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh", "Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy" và "Em Hơi Mệt Với Bạn Thân Anh" đều chạm đến vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam sau ít ngày. Bên cạnh đó, cô còn là một trong những biểu tượng của cộng đồng LGBTQ Việt Nam, là một trong những người truyền cảm hứng tích cực đến cho cộng đồng bởi chính câu chuyện cuộc đời đầy thăng trầm và cảm xúc của mình.

Vâng, 6 năm trước, có hai nghệ sĩ trẻ cùng ngồi mộng mơ, nhưng 6 năm sau, cả hai đã tiến xa đến nhường ấy... Khán giả ắt hẳn không khỏi cảm động.

Theo Koi Koi (Helino)