Sao 360°

Nhà văn mạng nhảy lầu sau cuộc tranh cãi về cái chết của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’

Một nhà văn mạng Thái Lan được cho là nhảy lầu tự tử sau khi xảy ra tranh cãi với bạn về cái chết của sao nữ “Chiếc lá cuốn bay”.

Gần một tháng trôi qua, vụ sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” Nida "Tangmo" Patcharaveerapong rơi xuống sông tử vong hôm 24/2 vẫn là một trong những tin tức nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận Thái Lan nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi cảnh sát nhận định đây là một vụ sơ suất dẫn đến chết người, vẫn có một bộ phận suy đoán những người bạn có mặt trên “chuyến tàu định mệnh” cùng Tangmo có thể đã “nhúng tay” vào cái chết của cô.

Nhà văn mạng nhảy lầu sau cuộc tranh cãi về cái chết của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’
Nida "Tangmo" Patcharaveerapong qua đời ở tuổi 37 sau khi rơi xuống sông hôm 24/2.

Tuy nhiên, tranh cãi tưởng chừng “vô thưởng, vô phạt” không ngờ để lại hậu quả không thể cứu vãn trong thực tế.

Theo đó, Pichitchay Pangtong (20 tuổi) là một nhà văn mạng quê ở tỉnh Sisaket, nhưng hiện đang sống cùng họ hàng ở quận Taling Chan, Bangkok, Thái Lan. Anh dùng bút danh là Nang Lorm, có khoảng 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh được biết đến là tác giả của 10 câu chuyện về tình yêu giữa các chàng trai và những câu chuyện cổ của Trung Quốc.

Ngày 3/3, Pichitchay đến nhà của người bạn tên Witthaya Changsalak (30 tuổi) ở quận Lat Phrao, Bangkok. Tại đây, Pichitchay và Witthaya đã sử dụng ma túy đá và sau đó tranh cãi về vụ Tangmo rơi xuống sông.

Witthaya kể lại, Pichitchay tin rằng anh biết ai đứng sau cái chết của nữ diễn viên 37 tuổi. Tuy nhiên, càng tranh luận, nam nhà văn mạng càng đuối lý. Trong cơn thịnh nộ được kích thích do ma túy, Pichitchay bắt đầu đập phá căn hộ của bạn.

“Tôi trốn trong phòng tắm. Khi tiếng ồn giảm bớt, tôi mới ra ngoài. Tôi định đưa cậu ấy đi ăn một bữa để xoa dịu cơn nóng giận. Tuy nhiên, tôi nhận ra cậu ấy đã nhảy từ ban công xuống”, Witthaya khai.

Nhà văn mạng nhảy lầu sau cuộc tranh cãi về cái chết của sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ - 1
Pichitchay Pangtong được cho là đã nhảy lầu tự tử sau cuộc tranh cãi về cái chết của Tangmo.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi tìm thấy ma túy đá và dụng cụ “đập đá”, cảnh sát bắt giữ Witthaya. Nghi phạm một mực phủ nhận liên quan đến cái chết của nam nhà văn trẻ tuổi. Được biết, hai người mới chỉ quen nhau qua mạng vài tháng trước. “Tôi nghĩ cậu ấy bị ảo giác do tác dụng của ma túy. Tôi nghi ngờ cậu ấy nhảy lầu vì buồn trước cái chết của Tangmo. Cậu ấy đến đây để dùng bữa. Chúng tôi dự định sẽ ở bên nhau vài ngày”, Witthaya nói thêm.

Tuy nhiên, gia đình Pichitchay không chấp nhận lời khai của Witthaya. Mẹ của Pichitchay, bà Suchitra Ounkaew (55 tuổi), khẳng định, không tin con trai đã nhảy lầu tự tử sau khi xem tin tức về Tangmo. “Con trai tôi rất mạnh mẽ và tự độc lập tài chính từ khi còn nhỏ”, bà nói.

Nichakan Hongsaphan (26 tuổi), chị gái cùng cha khác mẹ của nhà văn xấu số, cho biết, em trai sẽ nói với cô nếu dính vào ma túy.

Hiện, cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Pichitchay. Cảnh sát tuyên bố, không loại trừ bất kỳ động cơ nào, kể cả khả năng đó là một vụ tai nạn hoặc bị xô đẩy.

Nguồn: Bangkok Post

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nha-van-mang-nhay-lau-sau-cuoc-tranh-cai-ve-cai-chet-cua-sao-nu-chiec-la-cuon-bay-post1422766.tpo