Sao 360°

Người chồng đầu của Britney Spears: Ly hôn sau 55 tiếng kết hôn, luôn gặp rắc rối với pháp luật

Cuộc hôn nhân giữa Britney Spears và chồng cũ Jason Allen Alexander và Britney Spears từng gây chấn động thế giới vì kết thúc chỉ sau 55 giờ.

Britney Spears cùng hôn phu Sam Asghari đã chính thức kết hôn tại Los Angeles (Mỹ) hôm 9/6 vừa.

Theo nguồn tin từ People, hôn lễ riêng tư và bí mật của Britney Spears cùng hôn phu Sam Asghari đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với khoảng 60 khách mời. Trong đó, một số sao hạng A đã có mặt tại đám cưới của cặp đôi như Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton và Kathy Hilton.

Cũng theo nguồn tin này, Britney Spears đã mặc một chiếc váy cưới thiết kế riêng đến từ thương hiệu Versace và bước xuống lễ đường với ca khúc kinh điển Can't Help Falling In Love của Elvis Presley. Để đám cưới trở nên hoàn hảo nhất, công chúa nhạc pop đã chuẩn bị lễ cưới trong gần 9 tháng.

Người chồng đầu của Britney Spears: Ly hôn sau 55 tiếng kết hôn, luôn gặp rắc rối với pháp luật
Britney Spears cùng hôn phu Sam Asghari tại lễ cưới hôm 9/6.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin lan truyền về việc người chồng đầu tiên của Britney Spears là Jason Alexander đột nhập dinh thự của vợ cũ và cố gắng phá đám cưới.

Theo đó, Alexander đã đăng tải hành động đột nhập của mình trên mạng xã hội Instagram. Thậm chí, anh còn quay cảnh bên trong lều cưới của Britney với lời tuyên bố: "Tôi đến đây để phá đám cưới".

Trong đoạn phim, Jason Alexander nói được chính Britney mời dự hôn lễ. Khi bị cản lại vì không có vé mời, anh đã chống cự với lực lượng an ninh và dọa phá hôn lễ. Anh cũng nhấn mạnh, Britney là vợ đầu tiên và duy nhất của mình.

Bên cạnh đó, theo Page Six, luật sư của nữ ca sĩ sẽ sớm làm đơn để Alexander bị truy tố ở mức tối đa của pháp luật.

Jason Allen Alexander và Britney Spears biết nhau từ quê hương của cô ở Kentwood, Louisiana. Hồi tháng 1/2004, ngôi sao nhạc pop gây chấn động thế giới khi chia tay Alexander chỉ sau 55 tiếng kết hôn.

Không ai rõ lý do cặp đôi quyết định “hợp – tan” chóng vánh như vậy. Mãi cho đến tháng 7/2021, trong chương trình “Toxic: The Britney Spears Story”, Jason Alexander hé lộ về cuộc hôn nhân được xem là ngắn nhất trong giới nổi tiếng này.

Jason Alexander nhớ lại buổi sáng sớm đặc biệt, khi Britney đề nghị anh theo cô đi lưu diễn nhưng anh từ chối vì đang học đại học theo diện học bổng.

Jason kể: “Sau đó, cô ấy đề nghị tôi kết hôn. Chúng tôi nghĩ đây là cách để cả hai có thể ở bên nhau. Britney cảm thấy mình bị mắc kẹt và mọi người xung quanh đang kiếm tiền từ cô ấy. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi lấy nhau, họ sẽ phải cho chúng tôi gặp nhau”.

Đôi trẻ khi ấy đã lẻn ra khỏi khách sạn và đến tòa án, họ xếp hàng cùng những cặp đôi khác từ lúc 5 giờ sáng. Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai đến một nhà nguyện và tổ chức hôn lễ tại đó mà không có sự chuẩn bị nào trước đó, tài xế xe limo mà họ thuê chính là người dắt cô dâu vào lễ đường.

“Britney không có tiền mặt, thậm chí hồi ấy họ còn không cho cô ấy đụng vào tiền của mình. Vì vậy, tôi đã trả tiền cho đám cưới, chụp ảnh và quay video”, chồng cũ của Britney chia sẻ.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi kết hôn, gia đình, luật sư, đội ngũ quản lý của Britney Spears đã ập đến khách sạn họ đang ở và tiến hành việc chia rẽ cặp đôi mới cưới.

Theo Jason, đội ngũ của Britney không đồng ý chuyện hai người kết hôn và yêu cầu anh ký vào giấy xin hủy hôn. “Họ nói với tôi, nếu tôi ký vào thỏa thuận hủy hôn, họ sẽ để tôi và Britney tiếp tục mối quan hệ của chúng tôi. Nếu chúng tôi vẫn yêu nhau sau sáu tháng nữa, họ sẽ cho chúng tôi một cuộc hôn nhân đích thực”, anh kể.

Jason tin vào lời hứa hẹn vì anh vẫn được phép liên lạc qua điện thoại hàng ngày với chủ nhân hit “Baby One More Time”. Anh bỏ qua lời cảnh báo từ các luật sư rằng, anh có 30 ngày để xin rút đơn xin hủy hôn, sau thời gian đó anh sẽ chính thức không còn là chồng hợp pháp của Britney nữa. “Ngay ngày hôm sau của thời hạn 30 ngày, tôi cố gắng gọi điện cho Britney nhưng không thể liên lạc được. Lúc đó tôi mới hiểu ra, họ đã bẫy tôi”, Jason cho hay.

Người chồng đầu của Britney Spears: Ly hôn sau 55 tiếng kết hôn, luôn gặp rắc rối với pháp luật - 1
Britney Spears từng kết hôn trong 55 giờ với bạn thời thơ ấu Jason Alexander.

Sau vụ việc, cuộc sống của Jason Alexander thay đổi hoàn toàn. Anh dừng việc học, từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và mang theo tổn thương tinh thần.

"Thật tàn khốc về mặt tình cảm. Đội ngũ của cô ấy biến tôi thành trò cười. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi bị gọi là chàng trai đã kết hôn với Britney Spears trong 55 giờ", anh cho biết.

Theo SCMP, Jason Alexander sau đó thường xuyên gặp rắc rối với pháp luật.

Năm 2016, Jason bị cảnh sát bắt ở thung lũng Napa, Mỹ, về tội trộm cắp.

Năm 2021, anh cũng bị bắt tại sân bay Nashville, Mỹ vì cố gắng bỏ trốn đường dây an ninh.

7 tháng trước đó, chồng đầu của Britney bị bắt giữ ở Nashville, Tennessee, Mỹ vì sử dụng trái phép các dụng cụ ma túy và tàng trữ hoặc trao đổi ngẫu nhiên chất bị kiểm soát.

Tháng 12/2021, Jason tiếp tục bị bắt vì vi phạm các điều khoản của lệnh bảo vệ phụ nữ. Tháng 1, anh phát trực tiếp hình ảnh bản thân ẩn nấp bên ngoài nhà của các thành viên trong gia đình Britney Spears.

Dù cuộc sống hậu hôn nhân tương đối gian truân, Jason vẫn luôn cảm thấy có lỗi với vợ cũ. Anh nhấn mạnh chính anh là một phần đẩy Britney rơi vào hoàn cảnh bị trói buộc bởi quyền bảo hộ suốt 13 năm qua.

Như một cách chuộc lỗi, những năm qua, Jason tích cực tham gia các cuộc biểu tình của phong trào #FreeBritney (tự do cho Britney).

“Nếu cô ấy ghét tôi sau khi cô ấy được tự do, tôi sẽ không oán trách gì. Tôi đã làm cô ấy thất vọng. Tôi đáng lẽ phải bảo vệ cô ấy khỏi những gì cô ấy đang chịu đựng, nhưng cuối cùng chúng tôi đều phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình. Tôi rất xin lỗi”, chồng cũ của Britney chia sẻ.

Theo Hoa Vũ (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-chong-dau-cua-britney-spears-ly-hon-sau-55-tieng-ket-hon-luon-gap-rac-roi-voi-phap-luat-a540754.html