Sao 360°

Ngọc Trinh có tất cả điều đàn ông muốn nhưng vì sao vẫn chưa thoả nguyện?

Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Cô được đàn ông săn đón, chiều chuộng nhưng vì sao đã ở tuổi 31 vẫn khó tìm được người như ý.

Ngọc Trinh nổi danh showbiz với phong hiệu "Nữ hoàng nội y". Đến nay, dù nhiều tên tuổi mĩ nhân hoàn hảo từ sắc đến vóc dáng vẫn chưa ai soán ngôi được cô. Nguyên nhân khá kì lạ là Ngọc Trinh làm gì cũng hot, cũng hút truyền thông. Có lẽ như người ta hay đùa rằng, những người thở cũng ra thị phi thường có số nổi tiếng. Người ta thị phi một lần đã mệt lên mệt xuống vì đối mặt dư luận. Ngọc Trinh thị phi quanh năm suốt tháng, thậm chí là từng giờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi, những lần ăn mặc phản cảm và chuyện tình cảm ồn ào. Từ những nguyên nhân này, người ta gắn mác cho cô là gái hư. Ấy vậy, người đẹp Trà Vinh vẫn khẳng định cô ngon thuộc hàng hiếm khi không đi bar chơi bời, không ra ngoài sau 22h, không đàn đúm.

Ngọc Trinh, Nữ hoàng nội y, sao Việt
Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh luôn thu hút sự quan tâm của công chúng

Nếu nhìn vào cuộc sống của Ngọc Trinh, quả thật không ngoa như những gì cô nói. Thậm chí, mọi người còn phải có thêm nhiều điểm cộng cho Ngọc Trinh vì sở hữu đầy đủ những gì đàn ông cần và muốn: Trinh đẹp và biết giữ gìn nhan sắc một cách tự nhiên bằng việc chăm tập thể thao, đặc biệt không can thiệp phẫu thuật thẩm mĩ. Trinh biết kinh doanh và giỏi trong kiếm tiền để tậu dựng những cơ ngơi riêng cho mình. Trinh biết yêu thương bố mẹ, anh em và gia đình. Trinh chung thuỷ, yêu ai chỉ biết duy nhất một người. Trinh là ngôi sao của showbiz Việt, bao người săn đón. Quan trọng nhất là Trinh biết điều và biết cách ứng xử. Cái thật trong tính cách lẫn lời ăn tiếng nói của Trinh làm người đối diện lúc đầu sẽ thấy khó chịu nhưng sau lại nghiện vì hài hước, dễ thương và đậm chất người miền Tây.

Hiên nhiên, một cô gái có đủ những yếu tố đàn ông cần sẽ được yêu chiều, cung phụng như bà hoàng. Vậy mà khi đã bước sang tuổi 30, ngoài danh tiếng tạo dựng được sau nhiều năm tham gia showbiz lẫn khối tài sản khiến ai cũng phải mơ ước, Trinh lại thiếu một tấm chồng, thiếu một gia đình riêng cho bản thân mình.

Bất kì cô gái nào cũng ước mơ một lần bước lên xe hoa và có người đàn ông của riêng mình. "Nữ hoàng nội y" cũng đâu ngoại lệ. Chính Ngọc Trinh cũng từng tiết lộ: "Thật ra, khoảng 2-3 năm về trước, tôi cũng nghĩ mình sẽ lấy chồng trước năm 30 tuổi, hoặc có con trước năm 30 tuổi. Nhưng, giờ đã 31 tuổi rồi, thì tôi nghĩ nó do duyên ông trời định. Gặp anh nào có duyên và phù hợp sẽ cưới thôi, chứ tôi không đặt ra quy định bao nhiêu tuổi sẽ cưới nữa". Không những nghĩ về một tấm chồng như bao người, bản thân cô cũng đang rất muốn có em bé: "Tôi đang đi tìm một người đàn ông "hợp phong thuỷ" để sinh con. Tôi thích có một trai một gái nhưng đó là trong thời gian sắp tới. Thực sự tôi rất muốn có, càng sớm càng tốt…". Điều này cũng dễ hiểu bởi ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã là một phụ nữ chín chắn, trưởng thành và tự chủ về kinh tế. Không chỉ dừng lại ở chuyện nói, cô còn chuẩn bị sẵn hai phòng cho các nhóc tỳ trong căn biệt thự triệu đô vừa hoàn thiện, dù cô nàng "chưa biết chừng nào đẻ, nhưng vẫn tính trước phòng cho con trai và con gái".

Xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có nhưng tình duyên của Ngọc Trinh lại gặp nhiều trắc trở, thị phi. Trong mỗi cuộc tình từng trải qua, chân dài thừa nhận được đối phương cưng chiều như "bà hoàng", thế nhưng kết quả cuối cùng đều đổ vỡ dù cô công khai hay giấu kín. Tại sao một cô gái ngỡ hoàn hảo, có mọi thứ lại thiếu một hôn lễ, một danh phận?

Ngọc Trinh, Nữ hoàng nội y, sao Việt

Chính những tâm sự của Ngọc Trinh cũng đã phần nào nói lên lí do: "Tôi chỉ thực tế chứ không thực dụng. Tôi cũng là người bị gắn mác nhưng khi tiếp xúc và quen biết, họ thích tính cách của tôi. Vì vậy, những cô gái biết sửa sai và hiểu được bản thân cứ tự tin là mình. Tôi mang tiếng rất nhiều, khi đàn ông tìm hiểu tôi cũng thử tôi nhưng biết được tính cách của tôi là ngoan, tình nghĩa. Lúc đầu đang chọn đối tượng, bắt buộc giàu có tôi mới quen, không trên tôi, không có vị trí, tôi sẽ không quen. Nhưng, khi tôi quen và yêu dù có ai tốt hơn gấp nhiều lần tôi cũng không để ý tới. Vì đó mới là yêu".

Trên thực tế, những tai tiếng mà Ngọc Trinh phải gánh chịu quả là đáng sợ. Cô từng bị chửi là gái bao hạng sang. Mỗi lần cô sang nước ngoài là bị bảo đi khách... Những thị phi đó đều không thể kiểm chứng. Chính vì không thể kiểm chứng nên người ta lại được dịp đồn thổi, có thêm cơ hội "bơm" đủ gia vị màu mè để scandal hấp dẫn hơn. Với một cái đầu thép và bản lĩnh cứng rắn được tôi luyện qua bao sóng gió từ khi đặt chân vào showbiz như Ngọc Trinh thì lời ong tiếng ve đó là chuyện xoàng, chả đáng để cô bận tâm. Nhưng chắc gì, người yêu cô, người đang ngắm nghía muốn tìm hiểu và có ý định cưới cô làm vợ lại không để tâm. Đàn ông, nhất là đàn ông thành đạt vốn sợ điều tiếng, sợ bị xấu hổ. Câu chuyện của Ngọc Trinh dù đúng hay sai, dù thật hay giả cũng đã thành đề tài bàn tán khắp các diễn đàn, mạng xã hội, báo chí. Dù yêu Trinh đến mấy, dù hiểu cô đến nhường nào, dù muốn bảo vệ cô ra sao thì một người đàn ông bình thường, chứ chưa nói đến giàu có và gia thế, đủ can đảm đạp lên mọi thị phi, đạp lên búa rìu dư luận, đạp lên những tin đồn để rước cô về làm vợ của mình và làm mẹ của các con mình sau này. Bởi khi các con lớn lên, chúng có thể tự hào không khi sau này đọc đâu đó trên mạng xã hội hay râm ran những lời ra tiếng vào về mẹ mình những ngày xưa đó?

Ngọc Trinh, Nữ hoàng nội y, sao Việt

Bàn đến đây, hẳn mọi người sẽ bảo, showbiz có mấy ai trong sạch. Ừ, là thế. Họ lại biết giấu diếm, lấp liếm rất giỏi. Thử hỏi, có ai dám tự lên báo nhận mình là người thứ ba nhiều năm liền chỉ vì nghèo, cần chỗ bám víu. Thử hỏi có ai dám tự nhận sẽ không yêu đàn ông nghèo?.... Sống thật nhưng Ngọc Trinh lại thiệt thòi.

Những năm qua, ai cũng thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngọc Trinh trong những lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Cô được công chúng dần đón nhận vì năng lực diễn xuất qua: Vòng eo 56, Vu quy đại náo... Cô tạo kênh youtube riêng và đại thắng ngoạn mục. Từ xuất phát điểm hứng đầy "gạch đá", cô đã thu về hàng triệu fan chân chính. Những lời chửi rủa đã giảm đáng kể. Đây cũng là lúc hình ảnh cô đẹp hơn bao giờ hết nhưng mong ước của đời người con gái vẫn chưa thể thành sự thật. Âu cũng vì những tai tiếng mà không một ai minh oan được cho cô. Cuộc đời vốn có nhiều điều bất ngờ và luôn công bằng. Vẫn mong Trinh sẽ tiếp tục hi vọng để duyên may đưa đẩy, cô sẽ gặp được người đàn ông yêu cô hơn sĩ diện ảo để bước qua những cay nghiệt miệng đời, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc bền vững.

 

Theo Lam Khánh (Công lý & Xã hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/showbiz-moi-tuan-mot-chuyen-ngoc-trinh-co-tat-ca-dieu-dan-ong-muon-nhung-vi-sao-van-chua-thoa-nguyen-44852.html