Sao 360°

Ngọc Ánh: Tôi phải lấy dao chặt vàng, xâu vàng thành chuỗi để giữ

"Đi hát được nhiều vàng nên tôi nghĩ ra cách giữ vàng. Tôi thường xâu vàng thành chuỗi và gắn kim băng đeo phía trong thắt lưng" – Ngọc Ánh nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự xuất hiện của nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh. Mở đầu chương trình, Ngọc Ánh chia sẻ:

"Được mời đến chương trình này và nghe lại những ca khúc thời hoàng kim của mình, tôi cảm thấy quá xúc động, tim như muốn rớt ra ngoài.

Ngọc Ánh: Tôi phải lấy dao chặt vàng, xâu vàng thành chuỗi để giữ

Nhìn các bạn ca sĩ trẻ trình diễn, tôi như trẻ lại, thấy lại hình ảnh của mình hơn 30 năm về trước. Tôi cảm ơn chương trình và các thí sinh đã mang những ca khúc nổi tiếng thập niên 90 của tôi trở lại và đến gần hơn với khán giả một lần nữa, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay.

Trong lần trở lại này, ai cũng hỏi tôi sao thân hình lại thon thả thế. Tôi thừa nhận, mình đã cố gắng giảm cân cho lần xuất hiện đặc biệt này.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi ít đi lại bên ngoài, dành nhiều thời gian ở nhà thư giãn và tập thể dục điều độ, nhờ đó mà gầy được.

Bí quyết giảm cân của tôi là thay vì ăn khoai lang thì tìm đến gạo lứt và nhận ra được hiệu quả bất ngờ khi sử dụng phương pháp này".

Trong chương trình, Ngọc Ánh được nghe thí sinh hát ca khúc Mùa xuân bên cửa sổ, một sáng tác của bố chồng cô, nhạc sĩ Xuân Hồng. Nữ ca sĩ nghẹn ngào kể lại:

Ngọc Ánh: Tôi phải lấy dao chặt vàng, xâu vàng thành chuỗi để giữ - 1

"Tôi hát bài này lần đầu tiên vào năm 1986. Thời điểm ấy, tôi mới là ca sĩ trẻ mới vào nghề. Nhờ có cơ hội được hát nhiều ca khúc của bố chồng mà quan hệ giữa chúng tôi vô cùng tốt đẹp và khăng khít.

Sau khi bố chồng mất được một năm, tôi mới lần đầu tiên gặp con trai ông, cũng chính là người chồng đầu tiên của tôi. Năm đó là 1996.

Thực ra, chồng tôi khi đó đang ở nước ngoài. Trong lúc xem hình ảnh từ đám tang bố mình, anh ấy đặc biệt ấn tượng với một cô gái lạ mặt đã khóc nức nở trong suốt video.

Từ ấn tượng chuyển sang tò mò, anh mới dò hỏi và biết được cô gái kia là tôi. Trời xui đất khiến, chúng tôi đụng mặt nhau tại một chương trình âm nhạc ở Việt Nam sau một năm. Từ đó, tôi và chồng có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiến đến hôn nhân.

Sau khi kết hôn, chỉ hai ngày trước khi visa hết hạn, tôi mới quyết định theo chồng sang Mỹ.

Ngọc Ánh: Tôi phải lấy dao chặt vàng, xâu vàng thành chuỗi để giữ - 2

Thành thực mà nói, tôi không nỡ đi vì tiếc vàng, tiếc cát xê đi hát lúc bấy giờ. Cát xê mỗi show của tôi lúc bấy giờ là một cây vàng.

Tôi đã nhận tiền đặt cọc của các bầu show từ trước nên phải giữ uy tín mà hoàn thành hết các show diễn theo kế hoạch".

Ngoài ra, Ngọc Ánh cũng hé lộ về sự giàu có của mình trong thời hoàng kim. Cô kể:

"Từng có thời điểm, tôi phải dùng dao chặt vàng khi đi mua vàng. Cụ thể, trong một chuyến lưu diễn tại miền Bắc, tôi ghé qua tiệm vàng để mua vàng từ tiền cát xê.

Thời đó, người ta không bán vàng theo chỉ mà chặt vàng ra từ một khối lớn, chặt được bao nhiêu sẽ đem cân và tính tiền. Dù lúc đó, tôi chỉ có dự định mua 3 chỉ vàng nhưng cuối cùng lại thành ra mua gấp đôi con số ấy.

Đi hát được nhiều vàng nên tôi nghĩ ra cách giữ vàng. Tôi thường xâu vàng thành chuỗi và gắn kim băng đeo phía trong thắt lưng.

Đó là lí do khán giả thời ấy ít thấy tôi mặc áo đầm mà thường thấy tôi mặc quần Jean, đi bốt, đơn giản là để tôi giữ vàng cho chắc".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ngoc-anh-toi-phai-lay-dao-chat-vang-xau-vang-thanh-chuoi-de-giu-162212004191950483.htm