Sao 360°

Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Cộng đồng mạng yêu cầu tôi xin lỗi Hoài Linh nên tôi phải xin lỗi

"Tôi xin lỗi Hoài Linh trước cộng đồng mạng thể cộng đồng mạng yên lòng. Còn cá nhân Hoài Linh mà có lỗi với ai đó thì là chuyện của Hoài Linh" – nghệ sĩ Tấn Hoàng nói.

Vừa qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã lên tiếng xin lỗi danh hài Hoài Linh sau khi đăng tải loạt clip nhắc nhở đàn em về việc sử dụng tiền từ thiện. Ngay sau đó, anh tiếp tục bị một số khán giả chỉ trích.

Bởi vậy, mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng tiếp tục lên tiếng giải thích vì sao mình xin lỗi Hoài Linh trên kênh Youtube cá nhân. Anh nói:

Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Cộng đồng mạng yêu cầu tôi xin lỗi Hoài Linh nên tôi phải xin lỗi

"Nhiều người nói tôi nhục quá trước Hoài Linh nên mới phải xin lỗi Hoài Linh nhưng điều đó không đúng.

Tôi xin lỗi vì không muốn ai tổn thương hết. Những điều tôi nói ra có thể đúng với tôi nhưng không đúng với người khác, nên tôi phải xin lỗi thôi.

Còn có người nói tại sao tôi phải xin lỗi một người có lỗi như Hoài Linh. Những người này thương tôi nhưng chưa hiểu tôi.

Tôi xin lỗi Hoài Linh trước cộng đồng mạng thể cộng đồng mạng yên lòng. Còn cá nhân Hoài Linh mà có lỗi với ai đó thì là chuyện của Hoài Linh.

Người ta xin lỗi thế nào là chuyện của họ, tôi chỉ biết tôi phải xin lỗi trước cộng đồng mạng vì cộng đồng mạng là khán giả. Tôi luôn trân trọng khán giả.

Tôi nhắc lại, vì cộng đồng mạng yêu cầu tôi xin lỗi Hoài Linh nên tôi phải xin lỗi.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Cộng đồng mạng yêu cầu tôi xin lỗi Hoài Linh nên tôi phải xin lỗi - 1

Đã là người phàm, ai cũng có lỗi, không ai là không có lỗi, ngay cả tiên thánh cũng còn có lỗi nữa là người phàm. Đã có có lỗi thì phải xin lỗi. Đó là chuyện hết sức bình thường.

Xin lỗi là một cách để xoa dịu tất cả những người đang nóng giận, cảm thấy bị xúc phạm. Họ sẽ được xoa dịu một phần nhờ lời xin lỗi. Bởi vậy nên tôi mới xin lỗi Hoài Linh cũng như một số nghệ sĩ trẻ, chứ tôi không có áp lực nào hết.

Nhiều khán giả lo lắng cho tôi, sợ tôi bị ai đó gây áp lực mới phải xin lỗi. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, không có ai trù dập hay gây áp lực cho tôi hết.

Tôi chỉ sợ nhất khán giả bỏ mình, chứ chẳng ai làm gì được tôi hết. Khán giả ở đây là khán giả chung của tất cả nghệ sĩ chứ không phải khán giả của riêng tôi. Tôi kính nể tất cả và sợ người ta bỏ mình.

Tôi ra đường mà được bất cứ khán giả lớn nhỏ nào chào mình tôi đều quý lắm. Tôi quý vì họ biết tôi, từng xem tôi và bỏ tiền cho tôi. Hạt cơm tôi ăn cũng có một phần tiền của người ta.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Cộng đồng mạng yêu cầu tôi xin lỗi Hoài Linh nên tôi phải xin lỗi - 2

Đây là quan niệm của riêng tôi, chứ tôi không dạy dỗ ai hết. Tôi mãi mãi như vậy, trời có đánh tôi tôi vẫn coi khán giả là trên hết. Đã theo nghề này thì tôi phải trân trọng khán giả, còn với nghệ sĩ khác thế nào thì tôi không biết".

Tiếp đó, Tấn Hoàng khẳng định lại về bản thân mình: "Tôi đã nói rồi, tôi đi vào nghề này bằng đôi chân của mình, không dựa dẫm bất cứ nghệ sĩ nào hết, từ nghệ sĩ lớn tới nghệ sĩ trẻ.

Tôi không dựa dẫm và không xin xỏ bất cứ ai, từ tinh thần tới vật chất. Tôi chưa bao giờ biết mở miệng xin vai diễn hay bất cứ điều gì. Vì vậy, không có chuyện tôi sợ ai mà phải xin lỗi".

Cuối cùng, Tấn Hoàng nhắn nhủ tới các nghệ sĩ đàn em của mình: "Tôi mong khán giả thương và hiểu tôi. Còn với những nghệ sĩ đang ghét tôi, tôi cũng mong một lúc nào đó sẽ hiểu tôi vì cùng là người một nhà cả. Hãy tha lỗi cho nhau nếu có cơ hội vì sợ sau này không còn dịp nào nữa.

Chẳng hạn, với những nghệ sĩ mất đột ngột như anh Chí Tài thì có muốn xin lỗi hay tha lỗi cũng không còn cơ hội nữa. Tôi sợ điều này xảy ra với mình lắm".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nghe-si-tan-hoang-cong-dong-mang-yeu-cau-toi-xin-loi-hoai-linh-nen-toi-phai-xin-loi-162210807065617699.htm