Sự hy sinh, trái tim ấm áp của Khánh Vân đã giúp cho rất nhiều người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh.
Những ngày qua, người dân Việt Nam nói chung và người dân ở TP.HCM nói riêng đang ở trong một giai đoạn hết sức khó khăn vì dịch Covid-19. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian này, người ta lại được chứng kiến vô vàn những hành động đẹp đến từ khắp mọi nơi, khắp tầng lớp xã hội để bảo vệ và đùm bọc lẫn nhau. Trong đó, Hoa hậu Khánh Vân cũng được khen ngợi vì khoảnh khắc đến tâm dịch để làm tình nguyện.
Trên trang cá nhân, nàng Hậu thích thú đăng tải hình ảnh mặc đồ bảo hộ và hạnh phúc chia sẻ về hành trình làm tình nguyện giữa mùa dịch của mình. Ấy thế nhưng, gây chú ý hơn cả là đôi tay nhăn nheo vì phải đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ nhiều giờ liền. Có thể nói, nhìn những hình ảnh này, ít ai lại nhận ra cô Hoa hậu từng "làm mưa, làm gió" trên đấu trường nhan sắc Miss Universe ngày nào. Không cần váy áo lộng lẫy, vương miện lấp lánh, Khánh Vân vẫn trở nên đặc biệt trong bộ áo bảo hộ màu xanh.
Ảnh: Instagram nhân vật
Theo Mya (Pháp Luật & Bạn Đọc)