Sao 360°

Nam Em: 'Cái chết của Sulli khiến tôi tỉnh ra. Tôi không muốn mình là Chí Phèo nữa'

Nam Em cho biết mình đã quyết tâm sống tích cực hơn dù bệnh tâm lí vẫn chưa thật sự khỏi.

Chào Nam Em, sau cái chết của Sulli, bạn có khá nhiều chia sẻ buồn bã trên facebook. Hiện tại, tâm trạng của bạn như thế nào?

Khi tôi biết đến Sulli, tôi đã rất yêu mến và xem cô ấy là thần tượng. Tôi không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc mà còn là cách sống của cô ấy. Sulli sống khác biệt. Tôi cũng sống khác biệt. Tôi tìm Sulli là một thần tượng để tôi có thể dựa dẫm vào. Tôi mong sự khác biệt của tôi sẽ được công nhận. Sau khi biết tin, tôi khá sốc và hoang mang nhưng sau đó, tôi đã phải tự trấn an mình. Cái chết của Sulli và phim Jocker khiến tôi tỉnh ra vì đó là một cuộc đấu tranh của nội tâm. Nếu tôi không chiến thắng, tôi sẽ tự giết chính mình. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên tỉnh táo hơn trong cuộc sống. Khoảng thời gian trước, tôi u mê, không có nhận định nào đúng về cuộc đời. Lúc nào tôi cũng nghĩ quan điểm sống của tất cả mọi người đều sai, chỉ mình tôi đúng. Bây giờ, tôi học cách lắng nghe và sống tích cực hơn.

Đây có phải là lần quyết tâm nhất của bạn không vì trước đó bạn cũng nhiều lần nói thay đổi nhưng không làm được?

Tôi vẫn còn là bệnh nhân, chưa hết bệnh. Bệnh tâm lí chữa rất lâu. Tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình có hết bệnh hay không. Tôi chỉ mong mọi thứ sắp tới đến với tôi sẽ tốt hơn, tích cực hơn. Tôi không muốn mình là Chí Phèo nữa.

Hoa khôi Nam Em, sao Việt, sulli

Hoa khôi Nam Em, sao Việt, sulli

Mọi người nhận ra ranh giới từ fan chuyển sang anti fan rất mong manh. Bản thân bạn là người cảm nhận rõ nhất. Bạn có chia sẻ điều gì về vấn đề này?

Tôi thấy khán giả Việt Nam đã có cách nhìn khác hơn về nghệ sĩ nước nhà. Hôm nay có thể họ ghét nhưng ngày mai họ lại thương. Tôi đã làm quen với việc này nên không còn buồn khi anti fan công kích mình. Tôi xem đó là động lực.

Bạn có nghĩ việc nhiều nghệ sĩ tìm đến đường cùng là do áp lực từ sự chỉ trích quá nặng nề từ anti fan và cộng đồng mạng?

Chúng ta không thể giải thích cho mọi người hiểu hết về mình. Vì thế, tôi mong mọi người sống với tinh thần lạc quan và tích cực nhất có thể. Bởi vì cái chết là một ranh giới mong manh. Với tôi, còn được thở đã thấy mình may mắn. Mỗi ngày thức dậy, tôi thấy mình còn sống là đã may mắn. Fan hay anti fan là một cộng đồng lớn, tôi không thể công kích họ. Nếu tôi không tôn trọng họ thì họ cũng sẽ không tôn trọng tôi. Fan Việt Nam đang có cái nhìn khác hơn. Trong Jocker có một câu nói là: Cái chết của tôi có thể sẽ mang đến một điều gì đó vĩ đại. Mỗi con người sinh ra trong cuộc sống sẽ đều có những thông điệp mang đến. Chấp nhận làm nghệ sĩ phải có một trái tim thép và một cái đầu lạnh để đối diện những áp lực. Tôi cảm thấy nghệ sĩ Việt rất giỏi khi lướt qua được những điều tiêu cực. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ thăng bằng đó, đừng để mất.

Các nghệ sĩ Việt Nam kêu gọi hãy yêu thương khi còn có thể vì khi sống bị chửi mắng nhưng khi chết lại được tôn vinh. Bạn nghĩ sao?

Mọi người nên học cách ca ngợi nhau hơn là dìm nhau. Giữa người với người nên yêu thương nhau dù có làm sai điều gì chăng nữa. Tư duy trong cuộc sống, ai cũng thấy mình đúng, không ai nhận mình sai. Ai cũng có cái tôi. Chúng ta nên thương nhau dù không phải nghệ sĩ.

Hoa khôi Nam Em, sao Việt, sulli

Hoa khôi Nam Em, sao Việt, sulli

Bạn có cảm giác thế nào khi nhiều fan khuyên bạn đừng bắt chước Sulli?

Tôi mới biết thông tin tự tử ở Việt Nam là phạm tội hình sự. Đó là bài học nhắc nhở bản thân, không làm điều gì ngu ngốc. Tôi không sợ chết nữa. Tôi nhìn cái chết một cách lạc quan hơn. Tôi nghĩ mình đang sung sướng, đẹp đẽ, bao nhiêu người muốn như tôi còn không được, tại sao phải bạc đãi thanh xuân của chính mình

Dạo gần đây em liên tục nói về bạn trai, lúc thì tên Bảo, lúc lại là đại gia nào đó, mọi chuyện thực hư ra sao?

Cho tôi xin giữ bí mật. Chuyện tình cảm của tôi rối như tơ vò. Tôi là một người theo chủ nghĩa tự do. Khi một người đàn ông nào bước vào cuộc đời tôi, tôi cũng nói với họ rằng: “Em sẽ không kết hôn, lập gia đình và không sinh con”. Vậy bao nhiêu người đàn ông chấp nhận điều đó?

Cảm ơn Nam Em về buổi trò chuyện này!

Theo Lam Khánh (Ngoisao.vn/Công lý & Xã hội)