Sao 360°

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân: 'Tôi không ước ao nó nổi tiếng thêm. Bấy nhiêu đó đủ rồi'

Mẹ Ngô Thanh Vân luôn trăn trở về sức khỏe và hạnh phúc riêng tư của con gái.

"Tôi muốn nó có một mái ấm"

Nhắc đến Ngô Thanh Vân, khán giả sẽ nghĩ ngay đến nàng "đả nữ" số 1 của màn ảnh Việt Nam hiện tại. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt phim hành động ấn tượng như: "Dòng máu anh hùng", "Bẫy rồng", "Lửa phật", "Ngọc viễn đông"...

Mới nhất là bộ phim "Hai Phượng" do chính cô sản xuất và đóng vai chính đã thành công vang dội về cả mặt doanh thu lẫn tiếng vang cho Ngô Thanh Vân.

Dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng Ngô Thanh Vân lại có một cuộc sống tình cảm chưa viên mãn. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng cô nàng vẫn sống độc thân, không chồng không con.

Trong bài phỏng vấn gần đây nhất trên Zing.vn, Ngô Thanh Vân từng thật thà thừa nhận: "Bản chất qua bao nhiêu năm phấn đấu, cái tôi có là danh tiếng và sự nghiệp.

Nói thẳng ra, hai điều này không mang lại cho tôi thứ gì nhưng nhờ nó mà tôi lại biết thế nào là sự tự hào và ghi nhận của khán giả.

Ngoài ra, tôi không giàu, không có gia đình, con cái. Tiền bao nhiêu tôi cũng đầu tư cả vào phim rồi".

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân: 'Tôi không ước ao nó nổi tiếng thêm. Bấy nhiêu đó đủ rồi'

Hơn ai hết, mẹ Ngô Thanh Vân là người cảm thấy "nóng lòng" nhất với chuyện chồng con của cô. Như rất nhiều người mẹ Á Đông khác, mẹ Ngô Thanh Vân mong muốn con gái lập gia đình, sống một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên chồng con.

Trong buổi chia sẻ với SaigonTV mới đây, bà đã có những lời tâm sự rất xúc động về chuyện riêng tư của con gái.

Bà nói: "Tôi nhắc hoài, nhưng cũng vậy à. Vân nói má không thấy nhiều người lập gia đình xong rồi ly dị đó, cứ hối con làm chi.

Tôi không ước ao nó nổi tiếng thêm. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Tôi muốn nó có một mái ấm như bao nhiêu người khác".

"Sao không đóng vai hoàng hậu công chúa... cứ đi đánh lộn không à"

Bên cạnh đó, nhìn thấy cô con gái gày nhẳng của mình phải giãi nắng dầm mưa chịu biết bao cực khổ trên phim trường, bà không tránh khỏi xót xa.

Mẹ Ngô Thanh Vân kể: "Lúc Vân mới đóng phim, tôi ở nước ngoài đâu có hay biết gì. Hồi đó nó đang ca hát, thu nhập cũng tốt. Bỏ đi đóng phim vất vả rồi chấn thương nữa.

Mà nó bị chấn thương đâu có nói cho mẹ biết, đến lúc mình đọc báo mới biết. Tôi bảo thôi đừng đóng phim nữa cực, con ốm yếu, sức khỏe không đủ mạnh mà đi đóng mấy phim đó hao mòn.

Trời 39-40 độ mà con ở ngoài nắng mình cũng xót xa chứ. Ở phim trường ăn uống tạm bợ.

Mà sao không đóng vai hoàng hậu công chúa gì đó ở trong mát cho đẹp. Cứ đi đánh lộn không à. Nhưng nó thích vậy biết làm sao giờ" - nguồn SaigonTV

Đến khi đóng xong bộ phim "Hai Phượng", Ngô Thanh Vân tuyên bố sẽ không đóng phim hành động nữa, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Dù thắt lòng thương con, nhưng nhìn thấy những thành công mà Ngô Thanh Vân đã gặt hái được, bà cũng cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện.

"Nó kêu đóng xong bộ phim này rồi nghỉ. Đến lúc nó báo đóng máy rồi mình mừng lắm. Cũng không ngờ nó thành công được như ngày hôm nay.

Tôi vui mừng đến nghẹn ngào. Cảm xúc rất phấn khởi. Có những giọt nước mắt dâng trào vì quá hạnh phúc.

Bạn bè tôi đọc báo bảo có con gái giỏi sướng quá hen, mình cũng thấy vui, hãnh diện", bà tâm sự với SaigonTV.

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân: 'Tôi không ước ao nó nổi tiếng thêm. Bấy nhiêu đó đủ rồi' - 1
Ngô Thanh Vân và mẹ

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng từng đăng tải một bài viết rất xúc động về mẹ trên trang cá nhân. Trong bài viết, cô nhắc đến những nỗi lòng sâu nặng của mẹ dành cho mình. Đồng thời thể hiện nỗi day dứt khi chưa thể làm tròn bổn phận của một người làm con.

Ngô Thanh Vân viết: "Má nói, má không sợ mình già mà chỉ sợ con gái già. Má nói má giờ sợ nhất con gái bị cô đơn và không tìm được người yêu thương và tử tế với mình.

Hồi đó má nói mình đẻ con gái đi. Vì con gái luôn tình cảm với ba má. Mà giờ nghĩ lại là con gái còn luôn sống xa nhà. Lâu lâu gửi được bó hoa cho má mà chẳng ở được thêm với má ngày nào.

Nghĩ lại cả năm nay thời gian ở được với má đếm trên đầu ngón tay. Thấy mình cũng chưa lo được bổn phận làm con. Vậy mà chưa lo được cho má lại để má lo lại. Trăm ngàn mối lo để má mất ngủ từng đêm.

Càng lớn càng thấy mình hướng về gia đình anh em nhiều hơn. Vì đó là sự thương yêu không lợi nhuận và vật chất.

Đi nhiều, thành công nhiều rồi cũng phải Tết về tề tựu với gia đình anh em. Ai cũng thế... Nhớ lời má dặn phải biết chăm sóc bản thân.

Phải làm con gái, phải dịu dàng để người ta thương, nên phải chăm chỉ ăn diện. Đừng cứng như khúc gổ rồi người ta chạy hết ai mà thương cho nổi. Lâu lâu cũng nghe lời má, cũng nữ tính cũng nhẹ nhàng. Dăm được hai ba bữa lại phải gồng mình lên vì cuộc sống...

Lại nhớ nhà rồi, muốn về ăn đồ má nấu...chỉ ở lại nhà thôi để thấy thương yêu luôn luôn đong đầy mà chẳng cần phải suy nghĩ.

Má nói hoài...phải chi tụi bây nhỏ hoài đừng có lớn để má nuôi má thương. Giờ lớn lên đi tứ phía, có nhớ cũng chẳng làm gì được. Con cái chỉ biết lo sự nghiệp chẳng nhớ gì ba má. Giật mình xoay lại thì đầu ba má đã hai thứ tóc...".

Theo Ý An (Soha/Trí Thức Trẻ)