Sao 360°

MC Quyền Linh bật khóc: '7 tháng rồi tôi chưa được ôm vợ con vào lòng'

Trong hành trình thiện nguyện dài đằng đẵng của MC Quyền Linh, đã có những lúc anh cảm thấy bất lực và mệt mỏi vô cùng...

Suốt thời gian qua, MC Quyền Linh khiến công chúng vô cùng xúc động khi không quản ngại khó khăn, xông pha vào tuyến đầu để giúp đỡ bà con gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Dù đã có tuổi nhưng nam MC vẫn cố gắng bê từng bao gạo, lương thực thực phẩm để trao tay từng người dân, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Có thể nói, đằng sau những hình ảnh ấy là cả một sự hy sinh vô cùng lớn lao, hy sinh sức khoẻ, tiền bạc và thậm chí là cả những hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình. 

Sau nhiều tháng bôn ba ở những nơi cần cứu trợ, MC Quyền Linh đã phải hạn chế tiếp xúc với gia đình để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dù ở trong cùng một căn nhà nhưng nam MC không dám ra khỏi phòng, muốn gặp vợ con chỉ có thể gọi FaceTime hoặc chụp hình gửi qua Zalo cho đỡ nhớ. "Cảnh cha con rất gần mà cũng rất xa, đau lòng chứ. Bình thường nghỉ hè thì cha con sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, đi chơi với nhau. Bây giờ thì lại xa cách ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi muốn rời nhà đi chỗ khác ở tạm cho an toàn, nhưng nhà có mình mình là đàn ông thôi, nên dù về nhà với trăm mối lo vẫn phải về. Và đã về rồi thì lại phải… đi", Quyền Linh chia sẻ.

MC Quyền Linh bật khóc: '7 tháng rồi tôi chưa được ôm vợ con vào lòng'
MC Quyền Linh

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet, MC Quyền Linh đã trải lòng về những khó khăn trong hành trình thiện nguyện kéo dài hơn nửa năm của mình. Anh cho biết dù bản thân bị thoát vị đĩa đệm do làm nghề MC lâu năm vẫn phải cố chịu đau để vác gạo trong mùa dịch: "Tôi và anh em có hôm phải vác 20 tấn gạo cả ngày. Tôi vác mỗi lần vài bao 10 kg vì không nhờ hay thuê ai vác dùm được cả. Vài hôm sau, chứng thoát vị đĩa đệm tái phát, tôi đau dữ dội, không ngủ được.

Có giai đoạn các bệnh gan, thận của tôi tạm ổn, không phải uống nhiều thuốc nhưng hiện tại không biết thế nào. Mấy tháng đi làm từ thiện, tôi hầu như không uống thuốc. Tôi vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe vì quá bận".

Trở về nhà sau 5 tháng làm từ thiện, MC Quyền Linh đang xử lý dần những công việc bị dồn ứ vì dịch bệnh. Anh phải làm việc với 200% công suất để giải quyết các chương trình, việc gia đình, hoạt động thiện nguyện và việc cá nhân. Vừa về được vài ngày, anh lại tiếp tục xuống miền Tây giúp đỡ người dân vì tình hình dịch bệnh nơi đây đang có nhiều diễn biến phức tạp.

MC Quyền Linh bật khóc: '7 tháng rồi tôi chưa được ôm vợ con vào lòng' - 1
Trong quá trình làm thiện nguyện, sức khỏe của Quyền Linh bị ảnh hưởng rất nhiều

Chia sẻ về ngày tháng đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài "xa cách", Quyền Linh rơi nước mắt: "Bảy tháng rồi, tôi chưa được ôm vợ con vào lòng! Hiện tại không đến nỗi ngặt nghèo như trước, tôi có thể nhìn vợ con ở khoảng cách gần nhưng không dám tiếp xúc với họ. Bà xã nấu cơm, mọi người ăn thì tôi ở trong phòng và ngược lại.

Tối qua, tôi lại nhận lá thư từ Lọ Lem (con gái lớn Quyền Linh - PV). Tôi chỉ mới đọc dòng đầu: 'Ba Linh đáng yêu, mũm mĩm của con...' mà hai mắt đã nhòe. Phòng tôi có một chồng thư của con. Tôi cũng chụp lại các bức thư để khi nhớ con lại mở ra xem.

Có những đêm về muộn, tôi vừa ăn một mình vừa đọc thư con gái viết mà lòng trào lên nhiều cảm xúc rối bời. Tôi ức con virus Corona đã ngăn cách gia đình mình! Tôi nhớ lắm những ngày chưa có dịch, hôm nào đi làm về nhà cũng có vợ con ra đón, ôm ba vào lòng".

Mải miết theo đuổi những chuyến từ thiện, Quyền Linh cho biết bà xã chính là hậu phương vững chắc đứng sau làm chỗ dựa tinh thần cho anh: "Bà xã tôi rất hiền và tâm lý. Cô ấy không trách giận nhưng thường xuyên gửi hình nạn nhân mất vì Covid-19 để 'răn đe' tôi. Tôi là người ra đường nhưng cô ấy còn lo nhiều hơn tôi. Tôi biết rõ lòng của bà xã dành cho mình...'.

MC Quyền Linh bật khóc: '7 tháng rồi tôi chưa được ôm vợ con vào lòng' - 2
Đối với Quyền Linh, bữa cơm gia đình tưởng chừng rất bình thường giờ đây lại trở nên rất quý giá

Hết cứu trợ ở Sài Gòn lại về miền Tây, Quyền Linh tiết lộ túi tiền của mình đã cạn. Những lúc gặp hoàn cảnh nào khó khăn, anh lại rút túi gửi nóng 1-2 triệu. Dần dần tiền túi cũng không còn, anh phải gọi điện để vay bạn bè. Thậm chí có khi trong nhà chỉ còn 3 triệu, bà xã phải nhắc nhở anh để tránh vung tiền quá tay.

Trong lòng Quyền Linh luôn canh cánh nỗi trăn trở về chuyện làm thiện nguyện, anh chưa bao giờ cảm thấy đủ khi ra tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nói về chuyện thương người nhưng phải hy sinh rất nhiều, anh tâm sự: "Tôi hơi bất công với bản thân mình! Nhưng trong giai đoạn dịch bệnh ngặt nghèo nhất, tôi vẫn chọn đi giúp người thôi. Đằng sau những lớp dây giăng kia là rất nhiều nỗi buồn, nỗi đau của những người rất cần tôi".

Sau tất cả, nam MC cho biết mình cho đi nhưng cũng nhận lại không ít: "Tôi đi ăn sáng, uống cafe không ai cho tôi trả tiền. Bạn bè nói: Mày giữ tiền lại còn giúp người nghèo. Tôi làm từ thiện chưa bao giờ cô đơn vì luôn có bạn bè góp tiền. Có người bạn sẵn sàng góp 1 tỷ đồng nếu tôi cần. Tình cảm đó lớn lắm, không gì mua được".

MC Quyền Linh bật khóc: '7 tháng rồi tôi chưa được ôm vợ con vào lòng' - 3
Quyền Linh nghẹn ngào khi nhắc đến vợ con

HH (Nguoiduatin.vn) 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mc-quyen-linh-bat-khoc-7-thang-roi-toi-chua-duoc-om-vo-con-vao-long-tintuc797801