Sao 360°

Mai Phương Thúy đăng ảnh Noo Phước Thịnh rồi khen: 'Nhiều lúc tôi cũng không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình'

Người hâm mộ lại được dịp 'kêu gào' mong hai người trở về bên nhau.

Cách đây ít giờ, Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ cực kỳ bất ngờ khi đích thân đăng tải bức ảnh "tự sướng" của Noo Phước Thịnh lên instagram cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Sáng ra bạn tôi đã làm cái story đẹp muốn ngất, bạn tôi muốn con dân phải sống sao?? Nhiều lúc tôi cũng không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình, có phải đó là truyện ngôn tình biến thành hiện thực không?".

Mai Phương Thúy đăng ảnh Noo Phước Thịnh rồi khen: 'Nhiều lúc tôi cũng không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình'
Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi đăng ảnh Noo Phước Thịnh lên instagram cá nhân và khen tình cũ đẹp trai

Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không khó để bắt gặp những bình luận kêu gọi cả hai "nối lại tình xưa" như "Quay về đi quay về đi chị ơi", "Có khi vẫn còn đó tình yêu này", "Em rất thích cặp này, mong anh chị sẽ quay lại với nhau"...

Thế nhưng, không để mọi chuyện đi quá xa, Mai Phương Thúy sau đó đã lên tiếng trả lời từng bình luận và khẳng định cả hai hiện giờ chỉ là bạn: "Về đâu? Đời là phải tiến lên chứ", "Ồ nô, chỉ là bạn tốt thôi", "Thôi mà hãy ngắm Noo để tăng tuổi thọ và thích cặp khác"...

Mai Phương Thúy đăng ảnh Noo Phước Thịnh rồi khen: 'Nhiều lúc tôi cũng không thể tin nổi người đẹp trai như vậy lại từng nói yêu mình' - 1
Mai Phương Thúy dập tắt hy vọng của người hâm mộ khi mong cô và Noo Phước Thịnh nối lại tình xưa

Từ sau khi Noo Phước Thịnh công khai chuyện từng hẹn hò với hoa hậu Mai Phương Thúy, cả hai đã nhận được rất nhiều sự tán thành và ủng hộ của người hâm mộ. Tuy nhiên cả hai vẫn liên tục khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa hai người chỉ là bạn bè. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, cả Noo và Thúy đều cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động, dù vẫn thoải mái thể hiện tình bạn thân thiết trên sân khấu cũng như ngoài đời nhưng giữa hai người vẫn luôn có giới hạn nhất định.

Việt Hà (SHTT)