Sao 360°

Lý Hùng: Tôi đi diễn tận Hà Nội tới Cà Mau, đến đâu cháy vé tới đó, kinh khủng lắm

"Nhiệm vụ của tôi lên sân khấu khi ấy rất đơn giản, chỉ là ngồi kể chuyện vui khi đóng phim và ở dưới khán giả vỗ tay" – Lý Hùng nói.

Lý Hùng được biết đến là một tài tử điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Anh đóng rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình ăn khách, trở thành thần tượng lớn của giới trẻ thập niên 90.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngoài diễn xuất, Lý Hùng còn có tài năng ca hát và từng ra hẳn album riêng, đi hát nhiều nơi.

Tại chương trình Giải mã tri kỷ tuần này, Lý Hùng đã tiết lộ nhiều kỷ niệm trong nghề hát của mình.

Lý Hùng: Tôi đi diễn tận Hà Nội tới Cà Mau, đến đâu cháy vé tới đó, kinh khủng lắm
Caption

Tôi đi đến đâu cháy vé đến đó, kinh khủng lắm

Tuy là con nhà võ và theo nghề diễn viên, nhưng tôi lại thích hát và rất mê làm ca sĩ. Chính vì vậy mà có nhiều chuyện ngẫu nhiên xảy ra lắm, vô tình đưa tôi đến với nghề ca sĩ.

Thời xưa, suốt 9 năm liền tôi được khán giả cả nước yêu mến trên khắp các mặt báo. Lúc đó, các nhà tổ chức sự kiện ca nhạc đều mời tôi đi giao lưu vì tôi quá nổi tiếng, dù tôi không phải ca sĩ.

Tôi ra đến tận Hà Nội, rồi vào Huế, Đà Nẵng, miền Tây, xuống tận Cà Mau. Tôi đi đến đâu cháy vé đến đó, kinh khủng lắm.

Nhiệm vụ của tôi lên sân khấu khi ấy rất đơn giản, chỉ là ngồi kể chuyện vui khi đóng phim và ở dưới khán giả vỗ tay.

Nhưng tôi kể xong, khán giả chưa đã, liền bắt tôi hát nữa mới chịu. Lúc đó, tôi chưa biết hát hò gì hết, có một bài mà hát đi hát lại là bài Sao em nỡ vội lấy chồng. Tôi chỉ hát theo kiểu vui vui, khuấy động khán giả thôi, vừa hát vừa diễn.

Lý Hùng: Tôi đi diễn tận Hà Nội tới Cà Mau, đến đâu cháy vé tới đó, kinh khủng lắm - 1

Tôi hát xong, chẳng biết có hay hay không nhưng khán giả thương tôi quá nên cũng vỗ tay ào ào.

Tôi thấy thế mới nghĩ trong bụng rằng hát hò như thế không ổn, phải cố gắng làm sao hát cho hay để tôn trọng khán giả. Chính vì thế nên tôi mới đi học nhạc.

Trong quá trình học nhạc, tôi quen nhiều nhạc sĩ, nhạc công rồi mới ra album riêng. Từ đó, tôi tự tin hơn rất nhiều khi đứng trên sân khấu. Rõ ràng, việc học hát đem lại cho tôi nhiều cơ hội hơn tôi nghĩ.

Chúng tôi là hai anh em, làm sao hát bài Lâu đài tình ái được cơ chứ

Tôi và Lý Hương cũng có nhiều kỷ niệm trong những lần đi hát cùng nhau lắm. Có lần tôi và Hương hát trong một sự kiện tiệc cưới, bỗng nhiên có một người lên tặng hoa rồi nói hai anh em hát bài Lâu đài tình ái đi.

Trời ơi, chúng tôi là hai anh em, làm sao hát bài Lâu đài tình ái được cơ chứ. Để hát được bài đó phải là hai người yêu nhau hoặc một cặp xa lạ, chứ anh em ruột sao hát được.

Nhưng người đó cứ nhất quyết yêu cầu tôi và Lý Hương phải hát. Chúng tôi là nghệ sĩ thì phải chiều khán giả, làm sao có thể từ chối được, nên buộc phải hát chứ biết làm sao.

Lý Hùng: Tôi đi diễn tận Hà Nội tới Cà Mau, đến đâu cháy vé tới đó, kinh khủng lắm - 2

Lúc song ca bài đó, chúng tôi ngượng ơi là ngượng, nhưng vẫn cố hoàn thành màn trình diễn.

Cách đây mười mấy năm, tôi còn ra mắt MV riêng là Tình yêu chỉ một lần tha thứ. Đây là MV tôi rất tâm đắc. Hồi đó, tình cờ có một nhạc sĩ trẻ đến chào hàng tôi bài hát. Tôi nghe xong thấy thích quá nên hỏi đã bán bài hát cho ai chưa, nếu chưa thì tôi mua.

Vì thích quá nên tôi đã đầu tư nhiệt tình cho MV này, ra tận miền Trung để quay các kiểu.

Theo Tùng Ninh (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/ly-hung-toi-di-dien-tan-ha-noi-toi-ca-mau-den-dau-chay-ve-toi-do-kinh-khung-lam-820215219381166.htm