Sao 360°

Liên tục nhận ý kiến trái chiều về đôi mắt bị hỏng một bên, Vân Hugo tâm sự: Tôi yêu đôi mắt nửa nhắm nửa mở này

Bà mẹ một con cho biết dù mắt có mờ nhưng cô vẫn yêu cái sự mờ ảo đáng yêu ấy.

Cách đây 3 năm, Vân Hugo từng khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ về việc dây thanh quản có vấn đề và một bên mắt hỏng hoàn toàn. Nữ MC sau đó cũng đã chủ động giảm số lượng công việc lại để dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bởi đặc thù công việc phải nói nhiều nên nếu cô tiếp tục làm việc với tần suất lớn như trước thì nguy cơ mất hẳn giọng nói sẽ rất cao.

Liên tục nhận ý kiến trái chiều về đôi mắt bị hỏng một bên, Vân Hugo tâm sự: Tôi yêu đôi mắt nửa nhắm nửa mở này

Mới đây, Vân Hugo cho biết: "Mắt tôi bị nhược thị, càng ngày càng mờ đi và không có cách nào để giải quyết. Dù nhờ trang điểm, mọi người vẫn nhìn thấy tôi có đôi mắt long lanh nhưng một bên mắt của tôi đã hỏng hoàn toàn. Đó như một căn bệnh bẩm sinh. Nhưng tôi không buồn. Tôi nghĩ ông trời đã không cho tôi đôi mắt hoàn thiện, thì lại ban cho tôi một vẻ mặt xinh xắn, nhìn cũng được.

Còn về thanh quản của tôi hiện đã bình phục khoảng 90%. Tôi gặp vấn đề về thanh quản là do nói quá nhiều. Thật sự căn bệnh của tôi cũng rất là bình thường không có gì là quá nghiêm trọng, và rất nhiều người cũng mắc phải. Khi tôi chia sẻ bệnh tình của mình thì mới biết có nhiều người giống tôi. Và mọi người cũng chia sẻ nhau về cách giữ giọng tốt hơn.

Tôi giữ giọng mình có bình phục hẳn bằng cách nhận ít show lại, hạn chế những chương trình phải nói nhiều. Tôi cũng chú trọng và ăn uống dinh dưỡng hơn".

Liên tục nhận ý kiến trái chiều về đôi mắt bị hỏng một bên, Vân Hugo tâm sự: Tôi yêu đôi mắt nửa nhắm nửa mở này - 1

Có vẻ như sau lời tâm sự này, Vân Hugo đã nhận nhiều ý kiến trái chiều về đôi mắt của cô. Cách đây ít giờ, nữ MC đã đăng tải một dòng trạng thái gây chú ý: "Có người nói mắt tôi trong veo. Có người nói mắt tôi mù. Có người khen đôi mắt của tôi. Có người không thích nhìn vào đó. Tôi yêu đôi mắt nửa nhắm nửa mở này. Tôi yêu cái sự tỏ sự mờ ấy. Cho tôi thấy thế gian vẫn lung linh, vẫn đáng tin, đáng yêu, vô tư và chân thành. Tôi không cần phải nhìn rõ từng hạt bụi hay hạt sạn. Tôi thích như thế này. Mờ mờ, đáng yêu".

Liên tục nhận ý kiến trái chiều về đôi mắt bị hỏng một bên, Vân Hugo tâm sự: Tôi yêu đôi mắt nửa nhắm nửa mở này - 2

Việt Hà (SHTT)