Sao 360°

Kinh Quốc từng nhiều đêm lang thang ngoài đường sau ly hôn

Anh Tri của phim "Hướng nghiệp" không giấu diếm cảm giác hụt hẫng, cô đơn sau khi chia tay vợ cũ. Nhờ trải qua đổ vỡ, anh càng trân trọng tình cảm với người yêu hiện tại.

Anh Tri của phim "Hướng nghiệp" không giấu diếm cảm giác hụt hẫng, cô đơn sau khi chia tay vợ cũ. Nhờ trải qua đổ vỡ, anh càng trân trọng tình cảm với người yêu hiện tại.
Kinh Quốc đến chỗ hẹn với phong cách đơn giản thường thấy: quần sooc, áo thun. Không ai tin chủ nhân của chiếc xe hơi 6 tỷ đồng lại giản dị như thế. Thậm chí, còn có nghi ngờ: “xe 6 tỷ chỉ là đi mượn”. Nam diễn viên phim Hướng nghiệp cười bảo: “Nếu đi gặp đối tác hoặc sự kiện tôi mới cần chỉn chu. Với bạn bè, fans, tôi không muốn tạo khoảng cách. Tính tôi xưa nay vẫn vậy, xuề xòa quen rồi”.
 

Sau phim Scandal 2, Kinh Quốc tập trung kinh doanh vì chưa có vai diễn phù hợp. Ảnh: NVCC

 
Diễn viên muốn giàu phải kiếm nghề khác
 
Hơn 20 năm trong nghề, Kinh Quốc ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn khờ khờ, hiền lành. Không thu hút nhờ vẻ đẹp nổi bật nên diễn xuất chính là thế mạnh của anh. An khờ trong Dòng đời hay Tri trong Hướng nghiệp... được anh thể hiện chân thật và thuyết phục.
 
Khi được thắc mắc: “Từ một diễn viên đắt show, chạy 10 phim/năm, vì sao hiện tại anh vắng bóng trên màn ảnh?", Kinh Quốc trải lòng: “Các nhà làm phim hầu như quan tâm đến giới trẻ, kịch bản ưu ái cho các bạn trẻ nên lứa diễn viên như tôi chỉ đóng vai thứ, làm dàn bao. Còn điện ảnh lại đang chuộng thể loại hài nên nhà nhà sản xuất  cũng làm phim hài. Những diễn viên như tôi đành chờ thời và tìm kiếm công việc khác. Thời gian qua tôi nhận được nhiều lời mời nhưng chưa có vai nào phù hợp. Nếu chỉ vì cần xuất hiện mà nhận một vai hời hợt sẽ mất hình ảnh mình tạo dựng bấy lâu”.
 
Vì quan điểm đó, hai năm nay Kinh Quốc không xuất hiện trên phim ảnh, thay vào đó là hình ảnh ông chủ trang trại nuôi đặc sản ở Vũng Tàu, lúc kinh doanh cà phê, lúc lại mở shop mỹ phẩm… 
 
Kinh Quốc tâm sự: “Phải nói là nhiều thất bại. Làm việc gì thấy không ổn, tôi chuyển sang hướng khác ngay. Thất bại nhiều nhưng tôi không phải là người bi quan nên nhanh chóng đứng dậy, đi tiếp. Nếu không có tính kiên trì và lạc quan, tôi không tạo dựng được tên tuổi trong nghề diễn”.
 
Anh không ngại thừa nhận, sự dễ dàng thử sức với ngành kinh doanh khác nhau là do mình có tiềm lực kinh tế. Nói về tin đồn Kinh Quốc có đại gia chống lưng, anh cười lớn bảo: “Nếu có người yêu giúp đỡ thì cũng không có gì sai. Tuy nhiên, tôi là người ham công việc, thậm chí lúc nào cũng thấy mình khổ sở, lật đật mỗi ngày. Như người khác, tôi có thể sống hưởng thụ nhưng tôi muốn làm việc”.
 
Trước câu hỏi: “Sự xoay sở của anh như một lời khẳng định, không dễ sống bằng phim ảnh?”, nam diễn viên đáp ngay: “Ai trong nghề diễn cũng hiểu, không thể làm giàu bằng nghề. Nếu không sớm lo lắng, tương lai của người diễn viên sẽ vô cùng mờ mịt. Tôi nhìn thấy nhiều đàn anh, tuổi xế chiều, cuộc sống khó khăn vô cùng. Bạn thấy không, những diễn viên giàu có, đa số phải chọn nghề khác làm chính, diễn xuất chỉ để thỏa đam mê”.
 

Kinh Quốc và con trai. Ảnh: NVCC

 
Không công khai hình ảnh đám cưới lần nữa
 
Từ khi chuyển hướng kinh doanh, xuất hiện bên chiếc xe hơi 6 tỷ đồng, có tin đồn, Kinh Quốc đang quen đại gia ở Vũng Tàu. Sau 5 năm ly hôn, vợ cũ đã kết hôn, còn anh không muốn công khai tình cảm. Sau những va vấp, sai lầm, anh càng hiểu hơn về giá trị của gia đình.
 
Thay vì chỉ nghĩ đến công việc, anh biết nghĩ cho người thân, quan tâm đến mẹ, con trai và chiều chuộng người yêu hơn trước. Trước đây, mẹ ốm, anh mải diễn đến quên hỏi thăm. Hơn ai hết Kinh Quốc thấm thía cảnh về nhà trống vắng, căn bếp nguội lạnh. Thời gian sống một mình nhiều đêm anh không dám về nhà vì sợ cảm giác cô đơn, phải uống rượu và đi lang thang trên đường.
 
Anh hạnh phúc khi bạn gái là người biết chia sẻ, thông cảm, không cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh anh chăm sóc con trai. Anh bảo: “Tôi không muốn để con trai buồn, thiếu thốn tình cảm. Nếu tôi không phải là người bố có trách nhiệm thì cô nào dám tin tưởng yêu?”.
 
Thắc mắc về chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón tay áp út, nam diễn viên chia sẻ: “Hạnh phúc mong manh, tôi không dám nói trước điều gì. Chắc chắn tôi sẽ đám cưới nhưng không bao giờ thông báo truyền thông hay tổ chức ồn ào. Trước đây tôi sai lầm khi công bố ảnh cưới. Mỗi lần nhìn lại ảnh cũ, tôi có chút nhói lòng. Con trai nếu xem được chắc cũng không vui. Vì vậy, mình tự cảm nhận hạnh phúc thôi”.
 
Vừa nhắc đến người yêu, cũng là lúc anh nhận được điện thoại cùng giọng điệu ngọt ngào từ đầu dây bên kia: “Cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé”. Mở màn hình điện thoại khoe với người viết một nửa yêu thương, anh cười cho biết: “Cũng may cô ấy hiểu sự phức tạp của showbiz nên không thích xuất hiện cùng tôi trước đám đông. Cô ấy cũng không ghen khi có tin đồn tôi yêu người này, cặp người khác. Không cần ồn ào, đình đám, sống hạnh phúc là được. Càng lớn, càng hiểu giá trị thật mới quan trọng”.
 
Theo Bích Hằng (Zing.vn)