Sao 360°

Jennifer Aniston: Sự mạnh mẽ của người phụ nữ bị bỏ rơi trong tình yêu

Với nhiều người, cái tên Jennifer Aniston, bất chấp những thành tựu cô đạt được, chỉ gợi nhớ đến người phụ nữ bị Brad Pitt phản bội để đến với Angelina Jolie. Đó là một bất công.

Jennifer Aniston, người từng bị báo lá cải Mỹ nhắc đến như một phụ nữ đáng thương nhất showbiz, vừa kỷ niệm tuổi 50 trong trạng thái độc thân. Điều đáng nói là báo chí Mỹ không còn nhắc đến cô như một người bị bỏ rơi nữa. Cách họ nói đến cô thật tích cực "Ngôi sao 50 tuổi trông như 30 tuổi", "Người phụ nữ 50 tuổi mạnh mẽ, quyến rũ và có sự nghiệp thành công".

Quá trình chuyển mình này của Jennifer Aniston cũng là hành trình mà một phụ nữ bị bỏ rơi đã đi qua, để sống một cuộc đời cho chính mình. Và cô đón một tuổi 50 rực rỡ, dù có tình yêu hay không, vẫn ngập trong lời chúc mừng của bạn bè và người tình cũ.

Cuộc đời không dừng lại khi một mối tình chấm dứt

"Từng yêu nhau đến chết đi sống lại, rồi sau đó thành người xa lạ - đó là điều đau đớn nhất trên đời", đây là một câu trích dẫn được nhiều người chia sẻ dịp Valentine này. Jennifer Aniston có trải nghiệm đó trong đời, có lẽ nhiều hơn một lần, nhưng cuộc chia ly với Brad Pitt để lại trong cô nhiều đau đớn nhất.

Jennifer Aniston: Sự mạnh mẽ của người phụ nữ bị bỏ rơi trong tình yêu
Jennifer Aniston thời trẻ: xinh đẹp, ngọt ngào với mái tóc Rachel biểu tượng. Ảnh: Glamour.

Năm 2005, Aniston lặng lẽ nhìn cuộc hôn nhân của mình với Brad Pitt dần rạn nứt rồi nổ tung, khi anh chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới với người bạn diễn nóng bỏng Angelina Jolie. Giọt nước làm tràn ly là khi bộ ảnh tình tứ của đôi tình nhân ngoài luồng được đăng lên tạp chí, với Brad Pitt trong vai ông bố của Maddox, con nuôi Jolie. Những hình ảnh ngọt ngào này như nhát dao cứa vào tim Aniston.

Trong bài phỏng vấn hậu ly hôn đầu tiên với Vanity Fair, Aniston nhiều lần bật khóc. Cô nói: "Có rất nhiều giai đoạn của nỗi buồn. Nó xé rách bạn. Khi bạn cố né tránh nỗi đau, vết thương lại càng sâu hoắm. Tôi là một con người, có một trải nghiệm rất con người ngay trước mắt toàn thế giới. Tôi ước gì không phải là trước mắt toàn thế giới. Thật khó để hồi phục".

Trong bài phỏng vấn đó, Aniston cũng chụp một bức ảnh bán khỏa thân. Chẳng có gì khó hiểu cho sự táo bạo đó, vì người phụ nữ, sau tình yêu, cần làm gì đó để thấy mình vẫn còn quyến rũ.

Jennifer Aniston: Sự mạnh mẽ của người phụ nữ bị bỏ rơi trong tình yêu - 1
Jennifer Aniston có nhiều mối tình lãng mạn. Ảnh: Fanpop.

Và đó là chuyện thuộc về 14 năm trước. Sau 14 năm, vật đổi sao dời, Pitt và Jolie nay đã ly dị, thậm chí rơi vào cuộc tranh chấp quyền nuôi con căng thẳng, tìm mọi cách hạ bệ nhau trên truyền thông. Trong khi đó, vừa qua sinh nhật tuổi 50 của Aniston, và Pitt đến dự, tặng cô một món quà.

Có rất nhiều thứ xảy ra khiến người ta phải chép miệng: "Cuộc đời mà!". Đây là một trong những chuyện như vậy. Pitt và Aniston thân thiện lại với nhau không có nghĩa là họ trở về bên nhau, nhưng nguồn tin thân cận với Pitt nói "Anh ấy thực sự muốn góp mặt và chúc mừng cô ấy, họ đã ở bên nhau trong những năm tháng quan trọng của cuộc đời mà".

Còn Aniston, trong 14 năm đó, cô cũng không hề sống như một phụ nữ thất tình khổ sở. Cô yêu và yêu và yêu. Rồi chia tay, rồi độc thân như bao nhiêu người. Cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với những người cũ: bạn trai cũ John Mayer, chồng cũ Justin Theroux. Thậm chí, sau dịp sinh nhật 50 vừa rồi, người ta lại mong Theroux quay lại với Aniston chứ không phải Pitt, vì cách anh chúc mừng cô thật ngọt ngào.

Anh gọi cô là "người phụ nữ dữ dội". Người phụ nữ mạnh mẽ, đã qua bao nhiêu lần "đau đớn nhất trên đời", nhưng vẫn đẹp rạng rỡ ở tuổi trung niên và ngẩng cao đầu một cách hãnh diện trước dư luận.

Tuổi 50, sao không xứng đáng ăn mừng?

"Tôi không nghĩ cuộc đời dừng lại ở tuổi 50", Jennifer Aniston từng nói với tạp chí Glamour vào năm 2017, trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, "Nếu thay đổi, nó chỉ ngày càng tươi đẹp hơn. Sao chúng ta lại không ăn mừng cơ chứ? Sao lại đặt ra hạn sử dụng cho con người, giới hạn độ tuổi mà người phụ nữ còn được trân trọng và nói đến?".

Trong khi dư luận xã hội nhất quyết đặt ra "hạn sử dụng" với phụ nữ và khiến hàng triệu phụ nữ cay đắng chấp nhận, thì cách sống của những ngôi sao như Aniston sẽ là nguồn cảm hứng cho sự thay đổi.

Jennifer Aniston: Sự mạnh mẽ của người phụ nữ bị bỏ rơi trong tình yêu - 2
Những ngôi sao như Aniston giúp thay đổi quan niệm xã hội về tuổi trung niên của người phụ nữ. Ảnh: Getty Images.

Việc được ca ngợi trẻ như 30 chưa chắc đã khiến Aniston hài lòng. Cô không hiểu nổi vì sao dư luận và truyền thông lại coi lời khen "trẻ hơn hàng chục tuổi" là vô cùng quý giá với phụ nữ. Và xung quanh cô, các ngôi sao Hollywood làm mọi cách để níu kéo tuổi xuân bằng biện pháp thẩm mỹ. Sống đúng tuổi hay "già đi" thì có tội tình gì?

Những năm gần đây, các ngôi sao nữ như Jennifer Aniston hay Julia Roberts tiên phong trong việc kêu gọi phụ nữ sống đúng tuổi, tự tin thể hiện sự lão hóa. Bởi họ hiểu một điều, càng trốn tránh tuổi già thì họ càng thiếu tự tin, càng căm ghét bản thân mình khi già đi. Mà đã là phụ nữ, không biết yêu bản thân là một cái tội.

Sau 2 cuộc hôn nhân, Aniston lại trở về với cuộc sống độc thân, biến căn biệt thự của cô thành địa điểm tiệc tùng lộng lẫy bên những người bạn Hollywood nổi tiếng. Nhìn lại cuộc đời, cô chẳng hối tiếc. Cô không thể sống mà cứ níu kéo những cuộc hôn nhân đã đến điểm kết.

"Tôi chỉ có một cuộc đời và tôi sẽ không sống trong sợ hãi. Sợ phải một mình. Sợ không thể sống sót. Hôn nhân mà dựa trên sợ hãi thì khác nào báo hại", cô nói với tạp chí Elle năm 2018.

Theo Mi Ly (Tri Thức Trực Tuyến)