Sao 360°

Học trò "The Voice" của Đàm Vĩnh Hưng cầu cứu vì bị đe dọa tính mạng

Trọng Khương quyết định vạch trần hành vi lừa đảo của người đàn ông quỵt tiền anh trong một hợp đồng làm ăn hồi tháng 4. Người này cũng từng bị ca sĩ Võ Hạ Trâm tố cáo với ý định lừa cô ra Bình Định biểu diễn và lên kế hoạch cưỡng bức.

Trọng Khương quyết định vạch trần hành vi lừa đảo của người đàn ông quỵt tiền anh trong một hợp đồng làm ăn hồi tháng 4. Người này cũng từng bị ca sĩ Võ Hạ Trâm tố cáo với ý định lừa cô ra Bình Định biểu diễn và lên kế hoạch cưỡng bức.

Sáng 18/8, trên trang cá nhân của nam ca sĩ Trọng Khương - học trò của Đàm Vĩnh Hưng trong cuộc thi "Giọng hát Việt 2012" - đăng tải một bức thư cảnh báo khá dài với nội dung bất bình về việc thanh toán hợp đồng làm ăn không rõ ràng với một người đàn ông chủ quán cà phê ở Tp.HCM. Anh cũng tiết lộ người này từng bị ca sĩ Võ Hạ Trâm tố cáo về ý định lừa cô ra Bình Định biểu diễn và lên kế hoạch cưỡng bức. Giọng ca đội Mr. Đàm cho biết, anh rất đắn đo khi quyết định công khai chuyện này bởi người đàn ông này từng nhắn tin đe dọa tính mạng nam ca sĩ với những lời lẽ không hay.

 
Ở đầu bức thư, Trọng Khương cho biết, đầu tháng 4 vừa qua, anh có nhận lời với ông V.V.T. về việc chủ trì tổ chức tất cả mọi khâu cho đêm nhạc của quán cà phê do người này đứng tên kinh doanh. Mọi vấn đề về thỏa thuận và liên lạc đều làm việc thông qua email và điện thoại với ông T. Mọi thỏa thuận được thành lập trên hợp đồng dịch vụ và được ký kết vào ngày 11/4/2015.

"Đêm nhạc ngày 25/4 diễn ra suông sẻ dưới sự chứng kiến của quan khách cũng như các nhạc công, ca sĩ tham gia chương trình: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Hạ Trâm, ca sĩ Hà Vân, ca sĩ Kyo York và cả Trọng Khương. Theo đúng điều khoản trên hợp đồng thì công ty đại diện sẽ phải hoàn tất thanh toán vào ngày 26/4, trước đó có tạm ứng 65% giá trị hợp đồng. Thế nhưng từ lúc đó đến nay, mọi sự cố gắng của Khương về việc yêu cầu thanh toán luôn bị từ chối và phớt lờ. Thậm chí nhiều lần đến trực tiếp công ty để yêu cầu thanh toán, dù tránh gặp mặt nhưng anh Thảo đã gọi điện thoại mời Khương ra khỏi công ty, nếu không sẽ cho người đến để lôi ra ngoài", Trọng Khương kể.

Đến cuối tháng 7/2015, Trọng Khương bắt đầu lo lắng khi số tiền còn lại trong hợp đồng vẫn chưa được thanh toán nên anh quyết định gọi điện cho chị M.K.N. - trưởng chi nhánh của của hàng cà phê này - với mong muốn nhờ chị làm việc lại với cấp trên để giải quyết vấn đề này, đưa ra hướng giải quyết êm xuôi, trước khi xảy ra tranh chấp, tố tụng. Liền ngay sau đó nam ca sĩ đã nhận được tin nhắn đe doạ từ chính ông V.V.T. với lời lẽ hết sức hung hãn. Người này đe doạ sẽ "lấy mạng" nam ca sĩ, nếu nhân viên và công ty của ông bị làm phiền.

 
 

Theo tìm hiểu của Trọng Khương, ông T. có tham gia kinh doanh nhà hàng nên quan hệ với các băng nhóm xã hội đen là vô cùng mật thiết và phức tạp. Ngoài ra, người này cũng có một số quan hệ với các cơ quan chính quyền. "Ông T. đã nhiều lần cho "người giang hồ" hành hung đối tác, thậm chí cả nhân viên của mình, nếu có điều gì xảy ra mà ông không hài lòng. Nên có người đã cảnh báo Trọng Khương rằng không nên chọc giận vì người đàn ông này chẳng sợ ai và cái gì cũng dám làm", nam ca sĩ nói.

Trong Khương cho biết thêm, người đàn ông tên T. này cũng chính là nhân vật mà ca sĩ Võ Hạ Trâm từng đăng tải lên trang cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo, quỵt cát-sê và có ý định cưỡng bức cô. Theo những gì Hạ Trâm chia sẻ, lần đó cô đã bay ra đến Quy Nhơn để biểu diễn và bất ngờ biết được show bị hủy nhưng vẫn nhận được lời hứa sẽ trả tiền đầy đủ. Trong buổi gặp gỡ để bàn về việc thanh toán, ông bầu này không những không trả tiền cho nữ ca sĩ mà còn có các hành động sàm sỡ và có ý định cưỡng bức. Chia sẻ này, ngay lập tức được nhiều khán giả và đồng nghiệp của cô lên tiếng phần nộ một thời gian dài.

Bức thư tố cáo từng được Võ Hạ Trâm đăng tải hôm 27/7

Trọng Khương cho biết, hiện anh cảm thấy rất lo sợ cho an nguy của bản thân và gia đình vì mình đang phải đối mặt với một người không đơn giản. Vừa qua, việc nam ca sĩ bị té xe và xây xát nhẹ do né một đối tượng đi ngược chiều lạng lách càng khiến anh lo sợ thêm vì không biết là trùng hợp hay có sắp đặt. Anh cũng đã hoàn tất giấy tờ đệ đơn lên Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hồ Chí Minh để mong nhận được sự giải quyết đúng đắn từ cơ quan có thẩm quyền, mang sự công bằng và an toàn cho mình.

Đơn cầu cứu của Trọng Khương gửi đến cơ quan công an

"Khương mong rằng cơ quan chính quyền sẽ vào cuộc để bảo vệ an nguy cho người dân, các cơ quan báo đài sẽ hỗ trợ hết mình để lên tiếng bảo vệ những người nghệ sĩ nhỏ bé đang hoạt động nghệ thuật vô cùng nghiêm túc. Hơn 50 triệu xem như 99% là đã mất, nhưng trên hết, Khương mong rằng các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, nhất là các anh chị bầu show, nên tránh xa những người như thế này và cần cẩn trọng hơn khi cộng tác cùng những nhân vật sống ngoài vòng pháp luật như trên", nam ca sĩ viết.

 

Trọng Khương và huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng


Trọng Khương là gương mặt ca sĩ xuất thân từ đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng tại cuộc thi "Giọng hát Việt 2012". Anh được khán giả biết đến với hình ảnh nam ca sĩ với phong cách lịch lãm, sở hữu chất giọng trầm ấm ở dòng nhạc trữ tình. Bước ra khỏi cuộc thi, anh dành 2 năm để rèn luyện và đầu tư cho album đầu tay của mình. Sản phầm phòng thu mang tên "Mộng bình thường" ra mắt ngày 19/10/2014 nhận được nhiều lời khen từ vị huấn luyện viên cũ của anh - Mr. Đàm. Hiện, anh được "ông hoàng nhạc Việt" tạo điều kiện dẫn dắt đến với thị trường âm nhạc hải ngoại.

>> Trọng Khương: "Đàm Vĩnh Hưng không biết tôi thi X Factor"

Theo Nhật Duy (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)