Sao 360°

Hoài Linh gặp sự cố 'khó lường nổi' với con trai nuôi: Đúng là nghiệp quật tôi!

Hoài Linh quyết tâm đầu tư làm Youtube và gặp sự cố với con trai nuôi.

Mới đây, trên kênh Youtube của Hoài Linh đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi trong phòng nhà thờ Tổ nói chuyện với khán giả. Hoài Linh bày tỏ quyết tâm của mình. Anh nói:

Hoài Linh gặp sự cố 'khó lường nổi' với con trai nuôi: Đúng là nghiệp quật tôi!

"Tôi đang ngồi coi lại kênh Youtube của mình và rất cám ơn mọi người đã ủng hộ, theo dõi tôi.

Tôi đọc từng bình luận của khán giả và thấy mọi người góp ý cho tôi rất nhiều, chứng tỏ mọi người rất thương tôi.

Khán giả góp ý rằng tôi cần có một cái micro để nói cho âm thanh rõ hơn. Tôi đã điện cho con trai tôi và nhờ cháu mua hộ cái mic để thu lại cho rõ nét, loại bỏ tạp âm.

Tôi đang đợi con trai tôi mang mic tới rồi gắn ở cổ áo để làm gì cũng mang theo nó, giúp nói chuyện rõ hơn. Cám ơn khán giả đã góp ý tôi.

Đáng lẽ tôi định đợi khi nào mic về thì mới quay tiếp clip nhưng nôn nóng quá nên phải nói chuyện với mọi người luôn. Con trai tôi đang gửi mic về rồi và nó đang trên đường về.

Nói chung, tôi xác định sẽ đầu tư để làm Youtube lâu dài vì đây là một mảng tôi cần tham gia".

Hoài Linh gặp sự cố 'khó lường nổi' với con trai nuôi: Đúng là nghiệp quật tôi! - 1

Hoài Linh đang nói thì con trai nuôi tới. Vừa nhìn thấy con trai nuôi, Hoài Linh đã hào hứng hỏi: "Mày mua mic cho ba rồi đúng không? Thế thì đưa mic ra luôn đi để ba còn đập hộp cho khán giả xem. Mà con mua loại mic nào thế, loại lớn hay nhỏ?".

Con trai nuôi không biết gì, hớn hở đáp: "Dạ, con mua loại vừa vừa, cỡ nửa kí, còn để nguyên hộp cho ba".

Hoài Linh nghe tới đây liền nghi ngờ và gắt: "Mày bị khùng hay sao mà mua nửa kí? Nửa kí thì ba mày đeo kiểu gì được? Đâu, đưa tao xem mic nào?".

Nói rồi, con trai nuôi rút ra một hộp mít nửa kg bóc sẵn. Vừa nhìn thấy, Hoài Linh ngỡ ngàng thốt lên:

"Trời ơi, sao con lại mua mít? Ba bảo con mua mic thu để cài vào người, quay Youtube cho rõ. Ba quay Youtube mọi người góp ý phải mua mic để quay cho rõ hơn.

Hoài Linh gặp sự cố 'khó lường nổi' với con trai nuôi: Đúng là nghiệp quật tôi! - 2

Vì thế nên ba mới điện cho con nhờ mua hộ vì con giỏi công nghệ. Con nghe kiểu gì mà thành mua mít về ăn là thế nào? Mít này nhà mình trồng cả đống, ăn tràn họng rồi còn mua về làm gì nữa?".

Con trai nuôi thanh minh: "Con có biết đâu, tự nhiên nửa đêm ba gọi nên con nghe không rõ. Đáng lẽ ra con tới đây sớm hơn rồi nhưng con phải mua mít về lột từng miềng rồi cho vào hộp cho ba đấy".

Lúc này, Hoài Linh mới nói: "Trời ơi, tôi bảo ông mua mic chứ không phải mua mít. Ba điện cho con nửa đêm, sợ con buồn ngủ nên không kịp nói rõ, chỉ kịp nói là mua hộ ba mic nhé con. Con dạ một cái là ba cúp máy liền.

Hoài Linh gặp sự cố 'khó lường nổi' với con trai nuôi: Đúng là nghiệp quật tôi! - 3

Ba cứ tưởng con hiểu rồi ai ngờ con lại nghe nhầm thành mua mít. Giờ không có thì phải chịu thôi chứ biết làm sao.

Đúng là nghiệp quật tôi. Hôm nọ tôi bắt bẻ thằng em tôi vụ cây đào với hoa đào thì giờ tôi gặp ngay sự cố với con trai tôi. Tôi phải công nhận, chỉ cần nói sai một chữ thôi là đi một đằng ngay. Lần sau tôi làm gì cũng phải nói rõ ràng hơn".

Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hoai-linh-gap-su-co-kho-luong-noi-voi-con-trai-nuoi-dung-la-nghiep-quat-toi-162212202073222401.htm