Sao 360°

Hòa Minzy tiết lộ lý do không đứng ra kêu gọi quyên góp mà tự bỏ tiền túi toàn bộ để cứu trợ người dân miền Trung

Nữ ca sĩ cũng cho biết hiện tại điều kiện tài chính không cho phép cô hỗ trợ về vật chất nữa nhưng nếu cần sức thì cô xin được đi cùng.

Sau 2 ngày thức trắng đêm để cứu trợ bà con vùng lũ, Hòa Minzy đã trở về TP.HCM để tiếp tục công việc còn dang dở trong tình trạng thiếu ngủ và kiệt sức. Trước đó, nữ ca sĩ đã gửi 100 triệu vào tài khoản của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà nhưng vì quá đau lòng trước những gì mà người dân miền Trung phải gánh chịu, cô lại đích thân đứng ra mua hàng trăm chiếc áo phao, cháo ăn liền và nước suối vận chuyển ra tâm lũ để kịp thời cứu trợ bà con.

Mới đây, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" vừa đăng tải một dòng trạng thái về việc phải tạm dừng chuyến cứu trợ miền Trung để quay lại với công việc. Nữ ca sĩ cho biết dù phải trở về vì còn có nhiều nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết nhưng cô hứa sẽ tiếp tục quay lại hỗ trợ người dân vào đợt sau.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng tiết lộ toàn bộ chi phí cho chuyến đi miền Trung vừa rồi đều là do cô tự bỏ tiền túi ra mà không nhận bất kỳ khoản quyên góp nào. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ sinh năm 1995 thừa nhận bản thân không giỏi tính toán nên lo sợ nếu nhận tiền ủng hộ của mọi người sẽ không thể ghi rõ cũng như chi tiêu đúng cách, gây ra phiền phức về sau.

Hòa Minzy tiết lộ lý do không đứng ra kêu gọi quyên góp mà tự bỏ tiền túi toàn bộ để cứu trợ người dân miền Trung

Hòa Minzy tiết lộ lý do không đứng ra kêu gọi quyên góp mà tự bỏ tiền túi toàn bộ để cứu trợ người dân miền Trung - 1

Nguyên văn dòng trạng thái của Hòa Minzy:

"Em về Sài Gòn kiếm thêm tiền rồi em lại vào với bà con nhé. Thật sự thấy có lỗi với bà con vì đi vào tận đó rồi mà không thể cứu trợ được hết đã đi về, lòng em bứt rứt không tả được khi thấy mọi người vẫn kêu cứu khắp nơi!

Xin lỗi mọi người! Em về rồi em lại ra. Em phải về làm việc và cũng còn nhiệm vụ quan trọng ở nhà đợi em nữa. Mọi người gắng gượng nhé, có nhiều tổ chức đoàn thể và lực lượng chức năng đang rất cố gắng cứu mọi người.

Mọi người nhắn hỏi số tài khoản của em, để chuyển tiền ủng hộ nhiều quá mà em bận không trả lời được! Chuyến đi từ thiện này em dùng toàn bộ số tiền của mình để làm, không phải tại em giàu quá không cần tiền hay gì mà do em dốt tính toán lắm. Nếu mọi người thương mà chuyển qua em nhiều em không biết tính sao hết, không có ghi rõ cụ thể ra được đến lúc lại phiền phức ạ.

Đợt này sức nhỏ em làm việc nhỏ, nếu đợt sau mà có cần em sẽ kêu gọi và kiếm 1 người giỏi tính toán kiểm kê đi cùng cho chắc ăn nữa!

Ban đầu em nghĩ không tới được với bà con nên chuyển gấp 100 triệu ủng hộ, sau rồi nhìn thấy bà con kêu cứu khó chịu quá không ngồi yên được em mới lao thẳng tới để mong bà con nhanh được giúp hơn. Hiện tại không rõ số tiền đã chi tổng bao nhiêu chỉ biết là cứ hết lại mua hết lại mua.

Đợt này em nghĩ mọi người cứ chuyển khoản đến những tổ chức như chị Thủy Tiên hay anh Đại Nghĩa, vợ chồng anh Lý Hải sẽ tốt hơn ạ. Em không còn tiền hỗ trợ nhưng nếu cần sức thì em xin được đi cùng anh chị giúp đỡ bà con ạ".

Hòa Minzy tiết lộ lý do không đứng ra kêu gọi quyên góp mà tự bỏ tiền túi toàn bộ để cứu trợ người dân miền Trung - 2

 HH (Nguoiduatin.vn)