Sao 360°

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Tôi hiện không có ai theo đuổi, do cuộc sống tôi đơn giản'

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hiện tại sau 3 năm vướng ồn ào tình - tiền.

Tháng 3/2015, showbiz Việt trải qua một cơn chấn động khi Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vướng vào vụ kiện tình - tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ. Người đẹp bị cơ quan điều tra tạm giam một thời gian dài để phục vụ công tác điều tra.

Đến năm 2017, phiên tòa xét xử diễn ra trong sự quan tâm đặc biệt của dư luận, Phương Nga cũng được tại ngoại hai năm sau đó. Năm 2019, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vì không thu thập được thêm chứng cứ. Hậu ồn ào, Trương Hồ Phương Nga lựa chọn lối sống khép kín, thỉnh thoảng mới chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội.

Cho đến mới đây, những đoạn clip ghi lại cảnh Trương Hồ Phương Nga đối chất với ông Cao Toàn Mỹ vào năm 2017 bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại. Từ đó, nhiều người cũng tò mò không biết cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 1987 hiện tại ra sao.

Trong cuộc phỏng vấn với Công Lý & Xã Hội, Trương Hồ Phương Nga đã có những chia sẻ đáng chú ý về bản thân mình sau những biến cố cuộc đời. 

Cô cho biết khoảng thời gian bị tạm giam rất nặng nề, vừa hoang mang, lo lắng, thậm chí sợ hãi vì chưa có hướng giải quyết vụ án, lại không có bất kỳ thứ gì để giải tỏa áp lực tâm lý nên vô cùng mệt mỏi. 

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Tôi hiện không có ai theo đuổi, do cuộc sống tôi đơn giản'
Trương Hồ Phương Nga

Kể về cuộc sống sau khi được tại ngoại, Phương Nga cho biết thời gian đầu, nhiều người nhận ra cô. Họ muốn chụp hình chung, cầm tay, ôm cô, thậm chí còn rơi nước mắt bày tỏ tình cảm quý mến.

Trở lại với công việc sau quá trình kiện tụng, người đẹp cũng tập trung hết sức mình để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Cô cảm thấy may mắn khi được nhiều người yêu thương, giúp đỡ chứ không quá quan tâm đến chuyện bị ghét bỏ hậu scandal.

Nói đến áp lực và mong muốn lớn nhất ở thời điểm hiện tại, Phương Nga cho biết: "Bây giờ tôi chỉ mong muốn làm thật tốt công việc, đóng góp được nhiều cho công ty. Áp lực của tôi cũng giống như mọi người, đi làm có những mục tiêu mong muốn thành công, hoàn thành mục tiêu đặt ra. Chính cái mong muốn hoàn thành được mục tiêu là áp lực và là động lực cho bản thân cố gắng. Tất nhiên trong công việc sẽ gặp những khó khăn, tôi phải tìm cách để giải quyết. Đa số cuộc sống của tôi áp lực, tập trung chỉ đến từ công việc không có gì nặng nề hay cá nhân".

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Tôi hiện không có ai theo đuổi, do cuộc sống tôi đơn giản' - 1

Xinh đẹp, bản lĩnh và thành công, Phương Nga gây bất ngờ khi tiết lộ hiện tại không có ai theo đuổi. Lý giải về điều này, người đẹp nói: "Tôi không ra ngoài giao tiếp nhiều, thích ở nhà nên đa số thời gian đi làm buổi sáng, về tới nhà là 6h30 tối. Tôi chỉ muốn ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi để có sức hôm sau đi làm. Tôi muốn dành tất cả sức lực dồn vào công việc, hoàn thành công việc tốt. Chỉ có cuối tuần tôi đi chơi, dạo phố hay tự đãi mình món yêu thích, xem phim, không giao du hay gặp mọi người nhiều".

Khi được hỏi có muốn mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào đó không, Trương Hồ Phương Nga cho biết: "Tôi không quan trọng chuyện đó nên tôi không đặt làm điều ưu tiên, không dành thời gian cho nó. Tôi chỉ dành thời gian, sức khỏe của mình cho công việc".

Có một người bạn gái thân như ruột thịt nhưng chắc hẳn, Phương Nga cũng không thể tránh khỏi những lúc cô đơn vì dường như cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc. Nói về điều này, mỹ nhân họ Trương tâm sự: "Trong khoảng thời gian dài 2 - 3 tháng tôi ở trong trại giam, tôi chỉ có một mình không có bất kì ai bên cạnh. Tôi đã tìm được cách giải quyết tâm trạng cô đơn của mình. Tôi có xu hướng, thói quen mỗi khi vui, buồn, cô đơn sẽ cố gắng thiền nhưng chưa đạt đến trình độ đó. Tôi ngại nói đó là thiền vì thiền đối với tôi là một sự nghiêm túc, phải trải qua rất nhiều thứ mới gọi là thiền. Tôi bây giờ chỉ tập trung cố gắng hít thở sâu, đều để bình tĩnh lại. Tôi sẽ ngồi suy ngẫm về những gì xảy ra trong cuộc sống, tâm trạng tại sao tôi vui, buồn, cô đơn. Khi ở trong trại tạm giam tôi tự mình hiểu rõ bản thân, ngay lúc đó cảm giác cô đơn sẽ biến mất nên tôi không sợ sự cô đơn vì tôi cũng không có nhiều thời gian để cô đơn".

 

 

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hoa-hau-truong-ho-phuong-nga-toi-hien-khong-co-ai-theo-duoi-do-cuoc-song-toi-don-gian-tintuc821647