Sao 360°

Hoa hậu Phương Lê lên tiếng gắt về drama gia đình NSƯT Vũ Linh: 'Một đứa tơi tả, một đứa tươi không cần tưới'

Phương Lê đã chỉ ra sự khác biệt bất ngờ của con ruột và cháu ruột của cố NSƯT Vũ Linh khiến dân tình phải xót xa.

3 tháng sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, gia đình của ông xảy ra cuộc "nội chiến" gay gắt về nhiều vấn đề. Chẳng hạn như: con gái Hồng Loan của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" bị người thân chèn ép, phủ nhận quan hệ ruột thịt; em và cháu ruột (Hồng Nhung - Hồng Phượng) của ông muốn chiếm tài sản; con nuôi ông là NSƯT Vũ Luân chịu tiếng oan vì bị nghi là người cho các đơn vị quay hình và dùng hình ảnh ba nuôi chiếu trên YouTube trục lợi... Đa số khán giả đều đứng về phía Hồng Loan và "ném đá" mẹ con Hồng Phượng - Hồng Nhung vì cho rằng 2 người này đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của NSƯT Vũ Linh sau khi ông qua đời.

Hoa hậu Phương Lê lên tiếng gắt về drama gia đình NSƯT Vũ Linh: 'Một đứa tơi tả, một đứa tươi không cần tưới'

Là một người thường xuyên lên tiếng về những vấn đề nhức nhối trong showbiz, mới đây Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng trên trang cá nhân để thể hiện sự bức xúc đối với Hồng Phượng. Cụ thể, Phương Lê nói: "Mọi người biết một người nghệ sĩ như chú Vũ Linh, cái thời đó mà đi nhận đứa con nuôi mà để vô trong hộ khẩu mà để là cha thì mọi người nghĩ chú có làm không? Con ruột mới làm. Lúc Loan mới đẻ là thời hoàng kim của chú Vũ Linh. Thời đó chú là ông vua, không ai bằng hết". 

Khẳng định Hồng Loan là con ruột của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng", nàng Hậu cũng không khỏi tức giận với cách hành xử của các thành viên trong nhà đối với con ruột của ông: "Tại sao phải kêu gọi, quyên góp xây mộ cho chú. Lúc chú còn sống đã đi từ thiện rất nhiều. Chú đi giúp đời thì mắc cái gì khi chú mất phải bắt chú thiếu nợ cuộc đời. Những người kêu quyên góp là sai. Làm như vậy là hủy hoại bao nhiêu thứ chú làm. Với 1 người như chú thì làm cái mộ nhẹ nhàng, thêm bức hình nào ý nghĩa là được. Mất là về với cát bụi rồi, có xây bự cỡ nào cũng vậy. Làm như vậy để che đậy cái quỹ tiền người ta rót về.

Những người nghệ sĩ nghèo, không con không cháu, không nhà cửa thì không nói còn này chú đang ở trong nhà bao nhiêu tỷ, giúp đỡ cho mọi người bao nhiêu tiền. Bây giờ tự nhiên cuối đời tự nhiên đi xin quyên góp xây mộ cho chú. Cái này rất là vô lý. Nếu tôi là cháu, là em, là cháu thì tôi không bao giờ cho phép lấy tiền phúng điếu. Phải để cho chú vẻ vang đến phút cuối cùng. Đừng có đổ thừa, đừng có nghe con Hồng Phượng nó nói không lấy tiền phúng điếu là hoa với trái cây nhiều".

Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2015 nhấn mạnh: "Đúng là rõ ràng là người ta tự cho, tự quyên góp nhưng mà lấy tiền đó làm từ thiện cho chú. Xây cầu, nhà tình thương cho những người nghệ sĩ già không có nhà ở đó. Cái đó là điều mà chú Vũ Linh sẽ mỉm cười nơi chín suối. Còn đằng này mua xe hơi, không có tiền mà mua xe hơi. Nó trớ trêu nha. Không hiểu sao, có lúc thì nói hết tiền phải bán vàng để lo cái gì đó. Nhưng sau khi đám tang xong cái có tiền mua xe hơi.

Nói thiệt chứ xe hơi đó mua được căn nhà trả góp rồi. Mua làm gì sao không mua nhà. Chắc tại nghĩ cái nhà đó của mình. Trong khi đó tôi nói Hồng Loan em cứ chiến đi. Này là tài sản cuối cùng cha em để lại. Nếu mà không báo đời, không mất 1000 cây vàng thì Hồng Loan giờ sống như gì.

Con có quyền hưởng thụ những gì cha mẹ để lại. Cái số người ta định ra là con của 1 nghệ sĩ tài ba, giàu có thì cái đó là số hưởng. Thì tại sao Hồng Loan không được hưởng mà sống rất chật vật, rất là bình dân như vậy. Mà ở đây, chú Linh đã quá yêu thương em và cháu nên đã chia sẻ. Chứ đâu phải cho Loan không đâu. Mọi người nhìn thấy đời sống của Loan không, mặc đồ bộ tơi tả, nhìn vô không ai biết là con 1 nghệ sĩ tài danh. Nhìn quá tội. Còn nhìn Hồng Phượng lúc nào cũng tươi. Tươi không cần tưới tại được cậu tưới rồi. Vậy tại sao sống không biết điều mà muốn hốt cú chót vậy.

Loan phải mạnh mẽ lên vì còn những đứa con nữa. Giờ là tài sản cuối cùng ông ngoại để lại cho con và cháu ngoại. Em còn lo cho các con, con em còn nhỏ lắm Loan. Ví dụ sau này em thấy em có điều kiện mà họ sống biết điều, em có thể cho họ một ít gì đó coi như cái tình của cha em. Hồng Loan em phải kiểm tra xem cha còn tài sản gì nữa không nha".

Phương Lê không quên mỉa mai cháu gái của cố NSƯT Vũ Linh: "Còn Hồng Phượng làm cái chuyện thương khóc, hôn bịch bịch. Sao không hôn ông 7 đi. Giữa ông 5 với ông 7 sao ôm ông 5 không vậy? Có phải ông 5 có tiền ông 7 không có tiền không?". Những chia sẻ của Hoa hậu Phương Lê nhận được ủng hộ lớn từ khán giả và cư dân mạng.

Phương Lê vạch rõ sự khác biệt giữa con và cháu của Vũ Linh khiến ai cũng xót xa.
Hoa hậu Phương Lê vạch rõ sự khác biệt giữa con và cháu của Vũ Linh

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoa-hau-phuong-le-len-tieng-gat-ve-drama-gia-dinh-nsut-vu-linh-mot-dua-toi-ta-mot-dua-tuoi-khong-can-tuoi-d165555.html