Sao 360°

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân'

"Anh ấy rất thông minh, hóm hỉnh nhưng là người thực tế và sống có trách nhiệm... Anh không phải kiểu người tặng hoa hồng hay viết thư tình vào những dịp trọng đại...", Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự.

Sau 3 năm trì hoãn vì dịch Covid-19, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đã chính thức làm lễ ăn hỏi cùng bạn trai kém tuổi tại Hà Nội. Được biết, đám cưới của cặp đôi cũng sẽ nhanh chóng được tổ chức vào 10/12 tới đây. Ngọc Hân sẽ đích thân thiết kế và may trang phục cưới cho hai vợ chồng. Nhiều tháng qua, bên cạnh việc làm áo dài cưới cho 2 đàn em thân thiết là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga, cô cũng tranh thủ thời gian vẽ phác thảo và lên ý tưởng cho ngày trọng đại của chính mình. Vì có niềm đam mê rất lớn với áo dài và bản thân cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực này nên người đẹp cũng bày tỏ mong muốn bạn bè thân thiết có thể mặc áo dài khi dự hôn lễ của cô.

Ông xã của Ngọc Hân tên Phú Đạt, sinh năm 1990, kém nàng Hậu 1 tuổi. Anh hiện đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch. Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, Ngọc Hân lên kế hoạch tổ chức đám cưới 1 năm sau đó nhưng liên tục phải trì hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cô muốn ngày vui của mình diễn ra thật trọn vẹn, tất cả người thân, bạn bè đều có thể tham dự nên đã chờ đến khi dịch thực sự ổn định mới tổ chức.

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân'
Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt đã có hơn 10 năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Dân trí, Ngọc Hân đã có những chia sẻ đáng chú ý về đám cưới sắp tới, cũng như mối quan hệ với chồng cùng mẹ chồng. Chỉ còn ít ngày nữa, hôn lễ mà cô cùng ông xã mong chờ suốt 3 năm qua sẽ chính thức được tổ chức, Ngọc Hân cho biết cô cảm thấy rất hồi hộp, háo hức, ngóng trông đến ngày trọng đại. 

Trước câu hỏi có sợ ngày vui của mình bị so sánh với đám cưới của các mỹ nhân khác trong Vbiz hay không, Hoa hậu Việt Nam 2010 thẳng thắn bày tỏ: "Thật ra tôi không đề cao yếu tố xa hoa, lộng lẫy trong ngày trọng đại. Tôi muốn mọi người nhắc và nhớ đến đám cưới bởi giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam được truyền tải tinh tế trong từng chi tiết bài trí. Đồng thời, thông điệp tình yêu thông qua câu chuyện đặc biệt của tôi và ông xã cũng được nhấn mạnh".

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 1

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 2
Giống như lễ ăn hỏi, Ngọc Hân muốn tập trung vào các yếu truyền thống, nét đẹp văn hóa, chi tiết trang trí tinh tế trong đám cưới của mình sắp tới 

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 3

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 4

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 5

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 6
Lễ ăn hỏi tinh tế đến từng chi tiết của Hoa hậu Ngọc Hân vào ngày 27/11 vừa qua

Quen biết ông xã vào năm 2011 khi sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch, chuyện tình cảm của Ngọc Hân cũng trải qua không ít thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi lại trở về bên nhau, cuối cùng đi đến quyết định gắn bó trọn đời. Chia sẻ thêm về điều này, Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự: "Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân. Công việc của một nhà ngoại giao nay đây mai đó, không tạo cho người bạn đời hay con cái của họ cảm giác ổn định. Tôi lại là người nhiều hoài bão, mong muốn được cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời, tôi cũng kỳ vọng có thể khẳng định chỗ đứng của riêng mình với tư cách là một người yêu văn hóa Việt, luôn nỗ lực truyền tải những nét đẹp truyền thống văn hóa thông qua việc thiết kế, kinh doanh áo dài. Chính vì thế, tôi chọn dừng lại.

Tuy nhiên, khi chúng tôi quay lại, tư duy của tôi đã thay đổi rất nhiều. Thế giới phẳng và công nghệ đã giúp tôi dần thích nghi với chế độ làm việc từ xa. Khi thăm bạn trai ở nước ngoài, tôi vẫn điều hành, sắp xếp công việc rất tốt. Tôi nhận ra, không cần ở Việt Nam, tôi vẫn có thể phát triển sự nghiệp. Khi theo bạn trai công du, tôi còn có thêm cơ hội khám phá văn hóa những quốc gia khác.

Công việc ngoại giao của bạn trai và sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt của tôi cũng có thể bổ trợ cho nhau. Ví dụ như sự kiện Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại Ả Rập, tôi hỗ trợ bạn trai các tiết mục trình diễn áo dài, và sắp xếp các gian hàng quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam. Đồng thời, tôi phụ giúp việc chuẩn bị quà tặng doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân sự đại sứ quán. Mọi người đều rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của chương trình và các sản phẩm từ Việt Nam. Sau đó, một số lượng lớn cà phê đã được xuất khẩu sang Ả Rập. Hai công việc tưởng như không liên quan nhưng rất hợp vì lẽ đó".

Người đẹp nói thêm: "Sau 5 năm tạm chia tay, chúng tôi quyết định hẹn hò lại vào năm 2017. Lúc đó, cả hai đã đủ trưởng thành, nhiều trải nghiệm hơn. Và quan trọng là sự hòa hợp vẫn còn đó, như những ngày đầu chúng tôi quen nhau. Đó là những điều tôi rất trân trọng".

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 7
Chuyện tình hơn 1 thập kỷ của Ngọc Hân từng trải qua không ít thăng trầm

Ngọc Hân cho biết, ấn tượng đầu tiên của Phú Đạt trong mắt cô là người rất thông minh, hóm hỉnh. Sau đó, cô nhận thấy người đàn ông này sống thực tế và có trách nhiệm - những nét tính cách có thể bổ trợ rất tốt cho một người sáng tạo, thích bay bổng như cô. Chính vì thế, Phú Đạt sẽ là điểm tựa vững chắc cho Ngọc Hân trước mỗi quyết định lớn của cuộc đời. 

"Chồng tôi khá thực tế. Anh không phải kiểu người tặng hoa hồng hay viết thư tình vào những dịp trọng đại. Anh ấy là người tặng thẻ tập yoga khi tôi than đau lưng. Hoặc, tặng tôi một hợp đồng bảo hiểm trong dịp 8/3 hay ngày sinh nhật.

Tính tôi bay bổng thế thôi, nhưng cũng là người thực tế. Tôi không thích hoa vì thấy phí tiền. Ví dụ tôi thích một thứ, nhưng anh không biết mua ở đâu, có thể đưa tiền tôi tự mua cũng được. Tôi cũng không thích những lời hoa mỹ nên anh rất hợp với tôi", Ngọc Hân giãi bày.

Hoa hậu Ngọc Hân trải lòng trước thềm hôn lễ: 'Tôi từng nghĩ công việc của bạn trai không hợp với định hướng phát triển của bản thân' - 8
Không chỉ được chồng thương yêu, Ngọc Hân còn được gia đình chồng cưng chiều hết mực

Về mối quan hệ với mẹ chồng tương lai, người đẹp sinh năm 1989 cho hay bà khá giống với mẹ đẻ của mình, là mẫu phụ nữ truyền thống, tần tảo chăm lo cho gia đình nên luôn cho cô cảm giác dễ chịu. Mẹ của Phú Đạt cũng rất cảm thông cho công việc của Ngọc Hân, thường xuyên khen cô giỏi giang, chăm chỉ. Dẫu vậy, nàng Hậu vẫn biết rõ điểm yếu của mình là chưa giỏi quán xuyến việc gia đình. Đây cũng là điều mà cô cần học hỏi từ mẹ chồng. 

Khi được hỏi về kế hoạch sinh em bé sau đám cưới, Ngọc Hân cho hay: "Tôi nghĩ tùy duyên thôi, con cái cũng là trời cho nên tôi để thuận theo tự nhiên".

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hoa-hau-ngoc-han-trai-long-truoc-them-hon-le-toi-tung-nghi-cong-viec-cua-ban-trai-khong-hop-voi-inh-huong-phat-trien-cua-ban-than-a364962.html