Sao 360°

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Hoa hậu Mỹ Linh đã dành những khoảng thời gian cuối cùng trong năm để cùng nhìn lại những gì đã qua. Đặc biệt, người đẹp còn bật mí những kỉ niệm bão táp không phải ai cũng biết trong chuyến đi Trung Quốc để cổ vũ U23 Việt Nam vừa qua.

Trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh chọn cho mình con đường đi chậm mà chắc, không ồn ào scandal, người đẹp 22 tuổi miệt mài tham gia các dự án thiện nguyện rồi hoạt động trên cương vị Hoa hậu. Năm 2017, Mỹ Linh tạo dấu ấn với giải thưởng Hoa hậu nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Trung Quốc.

Hẹn gặp Mỹ Linh những ngày giáp Tết ở một quán cafe phố cổ, trái ngược với hình ảnh lộng lẫy mỗi khi đi event, cô chọn cho mình tà áo dài thanh lịch, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Liên tục nở nụ cười thân thiện, không quên tâm sự đây là buổi trò chuyện cuối cùng trong năm Đinh Dậu của mình, sau hôm nay sẽ không nhận bất cứ lời hẹn giao lưu, phỏng vấn nào. Thay vào đó, người đẹp gốc Hà Thành muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, tất bật chuẩn bị Tết.

Nhạt vì không có scandal, không có phát ngôn gây sốc

Chào Mỹ Linh, nhìn lại năm 2017 đã trôi qua điều gì khiến bạn tự hào và hạnh phúc nhất?

Năm 2017, Linh may mắn khi được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc. Trong quá trình chuẩn bị cuộc thi, Linh có thực diện dự án vô cùng ý nghĩa – "Cõng điện lên bản" cho bà con thôn Cu Vai, tỉnh Yên Bái, và may mắn, dự án này mang lại cho mình giải thưởng vinh dự Hoa hậu nhân ái. Đây là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Hi vọng sang năm 2018, Linh tiếp tục ghi được thêm nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Nhìn lại chặng đường đến với Miss World 2017, bản thân Linh học hỏi được những gì?

Khi nhận được lời mời tham dự cuộc thi, bản thân Linh có chút lo lắng vì thời gian chuẩn bị gấp, không biết liệu mình có làm tốt được không nhưng vẫn thấy vui, rất vinh dự khi được đại diện Việt Nam đến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đến với Miss World, Linh được gặp rất nhiều bạn bè trên thế giới, được học hỏi về những văn hoá, điều thú vị về đất nước các bạn. Bản thân cũng hãnh diện chia sẻ về con người, văn hoá Việt Nam với mọi người.

Tất cả các cô gái sống chung trong 1 ngôi nhà, ai ai cũng thân thiện, đáng yêu. Có những quốc gia đến tên gọi thôi Linh còn chưa nghe tới nhưng đến khi gặp các bạn ấy thì họ làm cho Linh thấy danh sách đi du lịch của mình sẽ có thêm nhiều nước hơn. Chưa kể, các bạn khi đến Việt Nam cũng nhắn tin, gọi điện rủ Linh đi chơi, dĩ nhiên mình luôn sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho các bạn ấy.

Ở thời điểm đi thi nhiều người không đánh giá cao bạn, bản thân Linh có chạnh lòng vì điều đó?

Có buồn chứ! Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017, Linh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc, thời gian với hi vọng mang về vinh quang cho Tổ quốc của mình. Thế nhưng, lại có nhiều bạn không hiểu được sự khó khăn đó, lại dành cho mình những lời nói không hay, khiến bản thân cảm thấy có đôi chút nhụt chí.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Song do tính Linh khá vô tư, nhiều khi cũng không quan tâm quá nhiều đến bình luận ấy, đọc song là quên. Chưa kể bên cạnh Linh còn có gia đình và ê-kíp luôn động viên, cổ vũ cho mình rất nhiều. Và Linh nghĩ rằng, đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới mặc dù không lọt Top cao nhưng mình đã ghi dấu với giải thưởng Hoa hậu nhân ái.

Khi bắt đầu dự án này, Linh không tưởng tượng được thôn Cu Vai mọi người lại khó khăn, thiếu thốn nhiều như vậy. Đó là động lực để Linh quyết tâm thực sự giúp bà con, giúp họp có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ đơn giản đến trao phần quà, quà dùng rồi sẽ hết còn điện năng lượng mặt trời mãi mãi ở đó.

Linh luôn nghĩ rằng người ta phải khó khăn, vất vả thì mình mới tìm đến để giúp đỡ, chứ cuộc sống bình thường của họ không có gì, hay đi những con đường hết sức đơn giản thì không cảm thấy mình làm được điều gì ý nghĩa nữa. Cho đến khi hoàn thành xong dự án, Linh thấy như mình vừa vượt qua một ngọn núi và chiến thắng được mọi thứ mà bản thân nghĩ không làm được.

Gần 2 năm đăng quang Hoa hậu, trở thành Hoa hậu nhân ái của Miss World 2017 nhưng Mỹ Linh có biết đến thông tin công vẫn vẫn nhận xét bạn nhạt nhoà?

Linh nhạt chắc tại vì không có scandal, không có phát ngôn gây sốc. Bản thân mình như thế nào thì sẽ thể hiện ra như vậy. Linh không thể nào ăn mặc sexy, gợi cảm có phát ngôn gây sốc hay mỗi lần đi sự kiện hoá trang các kiểu để giật spotlight. Tính cách của Linh không phải như thế nên chỉ biết cố gắng làm tốt những gì mình có thể. Thay vì mỗi lần xuất hiện lại "biến hình" làm một người khác, hãy cứ là chính mình thì mọi người sẽ nhớ tới bạn lâu hơn.

Lúc mới đăng quang, Linh có nhận được không ít ý kiến trái chiều nhưng dần dần những bình luận đó cũng trở nên tích cực hơn, nhiều lời khen từ phía mọi người. Linh rất vui khi mọi người đã thay đổi quan điểm về mình. Linh vẫn còn nhiều thời gian giúp mình "mặn" hơn để ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 1

Năm 2017, Việt Nam có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, không ít người tỏ ra ngán ngẩn trước quá nhiều Hoa hậu – Á hậu, họ dần mất niềm tin vào các cuộc thi. Bản thân Linh nghĩ sao điều này?

Việc bùng nổ cuộc thi sắc đẹp, các Hoa hậu - Á hậu rất nhiều, bản thân Linh cũng biết điều đó, tìm hiểu các cuộc thi ấy. Linh khá vinh dự khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Việt Nam – cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất.

Nhiều bạn luôn nghĩ mình có được khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, có được danh hiệu thì sẽ đổi đời, kiếm được nhiều tiền hơn, song bản thân Linh lại cho rằng danh hiệu thì mãi mãi chỉ là danh hiệu thôi. Trong 2 năm nhiệm kỳ, mình sẽ phải làm sao để xứng đáng nhất với danh hiệu nhận được và sau đó, sử dụng danh hiệu đó như cơ hội dễ dàng hơn trong kinh doanh hay một công việc nào đó sau này?

Dù không thể phủ nhận, khi có được danh hiệu Hoa hậu thì mọi thứ đến với bạn dễ dàng hơn. Thu nhập của Linh cũng tăng cao, so với mức lương trước đây đi làm bán thời gian chỉ với 2 triệu đồng 1 tháng còn bây giờ con số ấy đã khác rồi. Linh nghĩ đây là điều hết sức bình thường song mình nên biết điểm dừng và sử dụng nó sao cho đúng với danh hiệu của mình.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 2

Tình yêu dành cho U23 Việt Nam và chuyến đi bão táp nhất cuộc đời

Bạn có mệt mỏi với danh hiệu Hoa hậu không?

Nói là không cũng không đúng, danh hiệu Hoa hậu khiến cho mình cảm thấy gò bó 1 chút, muốn thoải mái cũng không được. Linh lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh nhắc nhở mọi thứ, nếu có lỡ chia sẻ gì đó trẻ con, vô tư trên mạng là mẹ gọi điện và bắt xoá đi bằng được.

Nhiều lúc mệt mỏi, không thể thoải mái chia sẻ điều mình nghĩ lên mạng xã hội, lúc nào cũng phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói. Chưa kể, ra đường chỉ muốn ăn mặc thoải mái cùng các bạn nhưng cũng không được, lúc nào cũng phải chỉn chu kỹ càng.

Hỏi thật nhé, cảm xúc của Linh như nào khi dân mạng cho rằng những dòng "thả thính" của thủ môn Bùi Tiến Dũng dành cho mình lại từ quản lí viết?

Ngày đầu, đọc bình luận của Dũng đúng lúc Linh vừa ngủ dậy, cảm thấy hơi sốc, còn nghĩ rằng đó là tài khoản giả mạo. Song em của Linh khẳng định đó là tài khoản thật thì mới tin, thậm chí, còn vào kiểm tra lại rồi nghĩ chàng thủ môn này cũng văn chương, dí dỏm. Song khi sự thật là quản lý viết thì Linh cho rằng đó là điều bình thường. Việc quản lí sử dụng Facebook của người nổi tiếng cũng có nhiều. Thời gian đó, nghĩ kỹ lại Dũng đang tham dự giải đấu, không có nhiều thì giờ online mạng xã hội nên để bình luận được những câu như vậy khá là vô lý.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 3

Nhưng chắc cũng phải có chút rung động nên mới đi chặng đường dài tới Thường Châu – Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam?

Mọi thứ đến với Linh khá bất ngờ, không có kịch bản gì trước để kiếm fame hay đu theo các bạn ấy. Chuyến đi sang Trung Quốc là chuyến đi bão táp nhất cuộc đời Linh, được ngủ đúng 3 tiếng đồng ăn được 2 hộp mỳ tôm. Linh chưa bao giờ có chuyến đi nào khổ như vậy

Khi trận bán kết xong, Linh đã có ý định sang Trung Quốc cổ vũ, tất cả tình yêu dành cho U23 lớn lắm, mong muốn 1 lần được xem trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đến Trung Quốc, Linh định đi âm thầm, không muốn chia sẻ bất kì điều gì, chỉ muốn sang để được cảm nhận không khí ấy.

Linh đã tự book tour, bỏ tiền đi sang Thường Châu. Mọi người cứ nghĩ sẽ được bay thẳng sang đó nhưng không phải tour nào cũng như vậy. Tour Linh book phải bay vòng, từ Hà Nội tới Châu, rồi từ Quảng Châu bay sang Nam Kinh, từ Nam Kinh phải đi ô tô mới đến được sân Thường Châu.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 4

Tuy nhiên, lúc từ Quảng Châu sang Nam Kinh thì sân bay Nam Kinh gặp bão, đóng cửa, không cho bay nữa, mọi người phải bay lòng vòng trên trời hơn 1 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng máy bay phải đáp ở sân bay Thượng Hải. Từ Thượng Hải đi đến Thường Châu cỡ 200km, đường mưa bão nên phải mất 4-5 tiếng di chuyển. Mà lúc đó đã là 12 giờ trưa, trong khi 4 giờ chiều trận đấu đã bắt đầu. Tinh thần không còn nữa, nhưng vẫn quyết tâm đi, nhảy lên taxi tới Thường Châu, với hi vọng xem 1 chút cũng được may mắn vẫn kịp xem từ đầu.

Vừa đến nơi, Linh không kịp về khách sạn cất đồ, để hết vali và ba lô sảnh nhà ăn gần đó. Sau đó, có hẹn chị Thanh Tú, vì hai đứa hai hai điểm khác nhau, chị Tú bận công việc nên phải đi từ Sài Gòn qua. Vừa thấy chị Tú, Linh vội vã kéo vali chạy tới, bỏ quên luôn ba lô ở lại. Tất cả mọi thứ, từ tiền, thẻ, passport đều trong ba lô. Phát hiện ra mất ba lô, lần đầu tiên đi nước ngoài mất passport, mọi thứ sụp đổ trước mặt Linh, không biết phải làm sao để về nước bởi công việc ở nhà còn quá nhiều.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 5

Trong lúc đang hoang, không biết phải làm sao thì may mắn, gặp được đoàn đại sứ quán Việt Nam cũng đi cổ vũ U23 Việt Nam. Khi đó, cảm giác như mình có 1 cái quê bám víu vào. Các chú bảo cứ từ từ bình tĩnh, về khách sạn để các chú từ từ giải quyết.

Cuối cùng có thông tin 1 bạn nhặt được balo của Linh, và không hiểu sao có người nói bạn ấy đang ở sân bay. Vậy là 1 giờ đêm Linh bắt xe ra sân bay để lấy nhưng khi điện gọi thì bạn ấy bảo bạn không ở sân bay, rồi lai phải vòng về khách sạn của bạn để lấy passport vào lúc 3 giờ sáng. Theo lịch, đáng nhẽ Linh bay chuyến đêm cùng đoàn, nhưng vì mất passport nên không bay được. Ngày hôm sau, có nói chuyện với chị quản lý và chị nhờ bên hãng máy bay ngỏ ý xin cho Linh về chuyến sớm nhất, và may mắn lại được bay cùng các cầu thủ. Mọi người thấy đó, câu chuyện may rủi, cũng có cái duyên.

Thích đàn ông trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ... 

Cứ thấy Linh mải mê công việc, không thấy nói về tình yêu bao giờ nhỉ?

Linh không nói vì không có tình yêu, nên chưa biết nói gì. Mọi người ai cũng nghĩ Linh là Hoa hậu nên nhiều người theo đuổi, yêu nhiều lắm nhưng sự thật giờ vẫn ế.

Vậy mẫu bạn trai lý tưởng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là gì?

Trước đây Linh cũng rất "trẻ trâu", thích chàng trai cao, đẹp trai Hàn Quốc. Còn giờ lại thích người nào đó trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, có ý trí, có thể cảm thấy được bảo vệ khi ở bên cạnh.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 6

Tại sao không phải là một đại gia, sẵn sàng chu cấp nhiều tiền cho Linh?

Mọi người hay có định kiến về đại gia, đại gia có người tốt người xấu. Họ cũng kiếm tiền chân chính, dành sức lao động để kiếm tiền, không có gì xấu. Nếu may mắn người Linh thích vừa trưởng thành, chín chắn mà tự chủ kinh tế thì càng tốt.

Tết là dịp rất đặc biệt, là chặng cuối của trò chơi

Xã hội phát triển, suy nghĩ mọi người thoáng hơn, người trẻ ngày càng tỏ ra ngán ngẩm với Tết, bản thân Linh thì sao?

Trước đây, lúc nào cũng mong đến Tết để nhận lì xì, được nghỉ học. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con, còn bây giờ khi mình lớn rồi, ngày Tết cũng phải suy nghĩ xem tặng quà mọi người cái gì, cùng bố mẹ sắm sửa Tết. Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi vì chuẩn bị quá nhiều thứ.

Nói gì thì nói, Linh vẫn thích Tết. Tết là dịp rất đặc biệt, là chặng cuối của trò chơi. Sau cả 1 năm làm việc nhiều, Tết là lúc nhìn lại năm trước, bắt đầu năm mới ra sao, dành thời gian cho gia đình.

Hoa hậu Mỹ Linh kể chuyện Tết này vẫn ế, bật mí chi tiết về chuyến đi bão táp sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam - 7

Hơn 20 năm sống ở phố cổ, Tết trong Hoa hậu Mỹ Linh như thế nào?

1 trong những ngày Tết ở Hà Nội, khoảng thời gian Linh thích nhất lúc 4-6 giờ chiều ngày 30. Khi những ai đi làm xa xứ cũng trở về quê hương rồi, người Hà Nội cũng tất bật chuẩn bị mâm cơm tất niên, ngoài đường hầu như không có 1 bóng người.

May mắn nhà Linh ở ngay trung tâm thành phố nên được tận hưởng hình ảnh Hà Nội bình yên, thời tiết se se lạnh, phố phường bớt náo nhiệt. Thực sự rất khó để bắt gặp được khoảnh khắc ấy.

Mỹ Linh đã có dự định gì cho mình trong năm 2018 chưa?

Năm 2018 có nhiều sự kết thúc của Linh như trao lại vương miện Hoa hậu, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp tới tổ chức, rất hào hứng mặc dù biết mình sắp "về hưu", có cô gái mới lên thay thế mình. Bản thân cũng nghĩ trong đầu cái khoảnh khắc mình lên trao lại vương miện ra sao. Linh hi vọng cuộc thi năm nay sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của các bạn nữ. Bất cứ cuộc thi nhan sắc nào, không chỉ là cuộc thi đấu đá của các thí sinh mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời 1 cô gái, trải nghiệm tuyệt vời.

Cảm ơn Mỹ Linh, chúc bạn năm mới ngày càng thành công hơn!

Theo BREAD X HOÀNG TÙNG X TUẤN MAXX (Trí Thức Trẻ)