Sao 360°

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia

Xinh đẹp và tài năng nhưng Dương Tư Kỳ lại được biết đến nhiều hơn bởi hàng loạt tai tiếng, cô là một trong những nàng hậu thị phi nhất Hong Kong.

Hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì bê bối chửa hoang

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và có nhiều tài lẻ, Dương Tư Kỳ từng là một trong những nàng hậu được đánh giá cao nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa Hậu Hong Kong.

Mỹ nhân sinh năm 1978 giành vương miện Hoa hậu năm 2001. Không những thế trong cuộc thi nhan sắc lừng lẫy xứ Cảng thơm này, cô còn giành thêm 6 giải thưởng phụ, xác lập kỷ lục mà đến nay vẫn chưa người đẹp nào vượt qua được.

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia
Dương Tư Kỳ thời điểm đăng quang Hoa hậu Hong Kong

Cũng trong năm 2001, Dương Tư Kỳ còn lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều. Nhờ liên tục đạt thứ hạng cao trong 2 sân chơi sắc đẹp lớn nhất nhì Hong Kong, người đẹp họ Dương trở thành chân dài được đài TVB hết mực lăng xê, o bế.

Với khả năng diễn xuất tốt, Dương Tư Kỳ sớm vươn tầm "hoa đán". Hầu như năm nào cô cũng phải có ít nhất là 3, 4 bộ phim ra mắt khán giả.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Hành động đột phá, Thần toán thiên cơ, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều tra liêm chính...

Tuy nhiên, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Tư Kỳ bất ngờ vướng scandal "chửa hoang" chấn động xứ Cảng thơm. Bê bối này khiến hình tượng của Hoa hậu Hong Kong bị ảnh hưởng trầm trọng, danh tiếng tuột dốc không phanh.

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 1

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 2

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 3
Dương Tư Kỳ sở hữu nhan sắc gợi cảm, ngọt ngào

Trước khi scandal nổ ra, Dương Tư Kỳ từng có chuyện tình 9 năm với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào. Cặp đôi mặn nồng đến mức công chúng chỉ còn chờ ngày cả hai dắt tay nhau tiến vào lễ đường. Nào ngờ năm 2011, Dương Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố chia tay bạn trai trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Theo người đẹp sinh năm 1978, nguyên nhân khiến cô quyết định dứt tình là do gia đình Lý Vĩnh Hào đối xử không tốt với mình. Trước mặt phóng viên, Dương Tư Kỳ khóc lóc kể chuyện cô phải bỏ tiền ra để nuôi cả gia đình người yêu trong suốt nhiều năm, nhưng mẹ và anh trai của Lý Vĩnh Hào lại đối xử với cả hai rất tệ bạc.

Song chỉ chưa đầy một tháng sau khi chia tay Lý Vĩnh Hào, Dương Tư Kỳ đã nhanh chóng bị bắt gặp hẹn hò với Ngô Soái, một doanh nhân ở Đại lục.

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 4
Mỹ nhân sinh năm 1978 từng có mối tình 9 năm với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào

Theo tiết lộ, cặp đôi gặp nhau khi cùng đến dự Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Khi đó, dù biết Dương Tư Kỳ có bạn trai nhưng Ngô Soái điên cuồng theo đuổi. Vị đại gia này bỏ rất nhiều công sức và quà cáp để lấy lòng cả hai mẹ con Dương Tư Kỳ.

Không lâu sau, Dương Tư Kỳ lộ ảnh vòng hai bầu vượt mặt. Lúc này, nàng hậu bị công chúng chỉ trích là người "tham vàng bỏ ngãi", phản bội mối tình 9 năm để đến với đại gia. Ngay cả gia đình Lý Vĩnh Hào cũng lên tiếng tố cáo cô "ham phú phụ bần" và dựng chuyện đổ tiếng xấu cho họ để có cớ đi theo người tình mới.

Cũng từ đó, Dương Tư Kỳ bị gắn mác là "Hoa hậu săn đại gia" và được xem là một trong những nàng hậu xinh đẹp, tài năng nhưng tai tiếng nhất Hong Kong.

Phải bán bia kiếm sống, bị nghi ngờ nói dối cưới được đại gia

Trước sức ép của dư luận, Dương Tư Kỳ phải sang Mỹ sinh con cho tình mới. Lúc này, người đẹp mới "vỡ mộng" vì Ngô Soái thực chất chỉ là "đại gia dởm". Anh ta không những chẳng giàu có mà còn đang nợ nần đầm đìa. Khi nàng hậu phải lưu lạc ở Mỹ để sinh nở, thì Ngô Soái cũng cao chạy xa bay.

Không còn cách nào khác, Dương Tư Kỳ bẽ bàng quay trở về Hong Kong và thừa nhận là mẹ đơn thân. Nhưng vì đời tư quá tai tiếng, cô bị TVB cắt hợp đồng, các nhãn hàng quay lưng.

Để có tiền nuôi con và trang trải sinh hoạt, Dương Tư Kỳ từng làm đủ nghề để kiếm sống. Cô phải đi tiếp thị, bán bia dạo tại các quán bar hoặc nhà hàng đêm ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Hạ Môn, An Huy.

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 5
Sự nghiệp tuột dốc, Dương Tư Kỳ từng phải đi bán bia để kiếm sống

Tháng 2/2020, Dương Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố sinh thêm con trai. Khi đó nhiều thông tin cho hay, mỹ nhân họ Dương đã "săn" được đại gia mới, thậm chí còn được vị này thưởng cho hàng chục tỷ đồng vì sinh được quý tử.

Trả lời báo giới về chồng, Dương Tử Kỳ cho biết: "Anh ấy không phải là người trong ngành giải trí. Bản thân anh cũng không thích lộ diện để rồi bị chú ý và cuốn vào thị phi không đang có. Tôi tôn trọng anh, cho nên chọn cách giấu ông xã cho riêng mình".

Thế nhưng, việc nàng hậu sinh năm 1978 quyết giấu kín danh tính bố của con trai mình, còn để con theo họ mẹ khiến truyền thông Hong Kong đặt dấu hỏi liệu cô có đang nói dối để che đậy chuyện "không chồng mà có con" lần 2.

Mới đây, nghi vấn Dương Tử Kỳ nói dối lại dấy lên khi cô gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện cấp cứu. Theo báo chí Hong Kong, khi đang lưu thông trên đường, xe của Dương Tư Kỳ đã bị một xe khác đâm trúng. Trên xe khi đó có Dương Tư Kỳ, con gái 9 tuổi, con trai 1 tuổi mà mẹ cô. Nàng hậu ngồi ở vị trí lái nên bị thương nặng nhất.

Dương Tư Kỳ bị thương ở đầu và cổ, bé trai 1 tuổi bị xây xát nhẹ, còn mẹ và con gái cô không bị thương. Sau vụ va chạm, Dương Tư Kỳ nhanh chóng được đưa vào viện và phải nằm lại 1 đêm để theo dõi.

Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 6
Hoa hậu Hong Kong được đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn
Hoa hậu Hong Kong tuột dốc vì chửa hoang, phải bán bia kiếm sống, nói dối cưới được đại gia - 7
Dương Tư Kỳ chia sẻ hình ảnh cô nằm viện trên trang cá nhân

May mắn người đẹp không gặp vấn đề nghiêm trọng. Cô chỉ cần nghỉ ngơi và tiến hành vật lý trị liệu. Hiện tại, Dương Tư Kỳ đã về nhà nhưng vẫn còn đau đầu, choáng váng do cú va chạm mạnh.

Biết tin Dương Tư Kỳ gặp tai nạn, bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm và chúc cô chóng bình phục. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc tại sao khi Hoa hậu Hong Kong nằm viện, chồng cô tuyệt nhiên không xuất hiện.

Vẫn biết người đàn ông này không muốn lộ danh tính, nhưng khi vợ con gặp nạn, vợ thậm chí phải nhập viên cấp cứu thì chẳng có lý do gì lại không đến thăm và lo liệu cho vợ.

Theo HN (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/hoa-hau-hong-kong-tuot-doc-vi-chua-hoang-phai-ban-bia-kiem-song-noi-doi-cuoi-duoc-dai-gia-82021541159993.htm