Sao 360°

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt

"Đầu gối tôi từng quỳ dưới sàn để lau những mảnh vụn thức ăn thì một ngày, cũng chính cặp đầu gối này sẽ đứng thẳng bằng kiến thức, sự tự hào và bản lĩnh", Thanh Khoa tâm sự.

Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 307) sinh năm 1994, đến từ TP.HCM hiện nằm trong Top 71 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô cao 1,77m, nặng 55 kg với số đo 3 vòng: 83 - 63 - 94 cm, hiện là người mẫu chuyên nghiệp và theo học năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Công nghệ TP.HCM.

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 1

Thanh Khoa gây ấn tượng với nét đẹp đậm chất Á Đông và kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi trước đó. Cô từng lọt chung kết Elite Model Look 2014, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, Top 15 Miss World Vietnam 2019 và đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. 

Đứng dậy từ thất bại của quá khứ

 Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Khoa cho biết động lực khiến cô đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe Vietnam 2022) vì muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, Thanh Khoa tích luỹ nhiều trải nghiệm quý giá nhưng điều quan trọng nhất và giúp thay đổi cuộc đời cô là bài học về sự trung thực. Từng phải dừng chân trước chung kết một cuộc thi nhan sắc vào năm 2016 vì chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông, cú ngã đó khiến Thanh Khoa quyết tâm đứng dậy từ chính điều khiến cô thất bại.

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 2

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 3

 Bén duyên với nghề người mẫu từ năm 16 tuổi, công việc này đem lại cho Thanh Khoa nhiều giá trị mà trước hết là kinh tế. Giữa cái nghề nhiều bấp bênh, 9x thấy may mắn khi những đồng tiền chân chính tạo ra bởi sức lao động của bản thân đã giúp cô và em trai bước vào cánh cửa đại học. Thu nhập từ nghề mẫu đủ để mẹ cô không còn vất vả như xưa, đủ lo tiền thuốc men cho bà, giúp người đẹp tổ chức các buổi thiện nguyện phát quà bất cứ lúc nào. 

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 4

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 5

"Đó còn là những mối quan hệ đáng quý. Nhiều người hình dung giới người mẫu phức tạp, đầy rẫy lùm xùm và cạm bẫy mà không biết những tình cảm yêu thương giữa các đồng nghiệp với nhau. Một số người quan niệm son phấn, váy áo, giày dép là thứ không thể cho mượn trong nghề vì sợ mất duyên. Nhưng khi đi thi hoa hậu, tôi được hỗ trợ trang phục, phụ kiện từ nhiều bạn người mẫu khác", cô bộc bạch. 

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 6

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 7

Những năm tháng thử thách nuôi dưỡng ý chí vươn lên 

Những ai biết đến Thanh Khoa từ 2016 đều nhớ tới một cô gái có xuất phát điểm khó khăn: phải nghỉ học, đi làm thuê để trang trải cuộc sống. 

"Năm lớp 9, tôi nhớ mình đã không chịu được cảm giác đau lòng khi thấy mẹ thiếu nợ đủ các hàng rau, cá ngoài chợ. Lúc đó, nhìn các bạn cùng trang lứa có xe đạp, điện thoại; tôi rất thích nhưng không cho phép mình xin tiền mẹ chỉ để phục vụ nhu cầu bản thân. Một quyết định liều lĩnh của tôi là bỏ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình và có thể tự lo cho mình. Tôi chưa bao giờ hối hận vì biết rời xa mái trường chỉ là sự tạm thời.

Từ tạp vụ, lao công, nhân viên bán hàng, lễ tân,… việc gì có thể mang lại kinh tế cho gia đình, tôi đều làm. Đầu gối tôi từng quỳ dưới sàn để lau những mảnh vụn thức ăn thì một ngày, cũng chính cặp đầu gối này sẽ đứng thẳng bằng kiến thức, sự tự hào và bản lĩnh. Đứng thẳng để khẳng định mình, để gia đình tự hào và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn như mình đã từng", người đẹp tâm sự với VietNamNet.

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 8
Thanh Khoa từng nghỉ học, làm đủ công việc để có tiền lo cho gia đình.  

Năm 19 tuổi, Thanh Khoa gặp phải tai nạn và chấn thương nặng vùng mắt. Là một người cuồng công việc, được lao động là niềm hạnh phúc với 9x. Nhưng sau biến cố ấy, cô phải bỏ việc một thời gian. Thời điểm đó, người đẹp không dám lên mạng xã hội vì thấy các chị em đồng nghiệp đi diễn lại khiến cô nhớ nghề hơn.

"Tai nạn đó khiến tôi mạnh mẽ hơn. Bị gãy xương hốc mắt, bác sĩ bảo tôi nếu khóc nữa thì sẽ mù. Nghe vậy, tôi nín ngay vì biết nếu bị huỷ nhan sắc, tôi vẫn có thể làm việc khác còn nếu bị mù, tôi không thể làm gì cả. Sẹo để lại trên đôi mắt, nhưng mỗi lần soi gương, tôi không thấy chúng xấu xí mà chỉ thấy một chiến binh trong đó", cô kể lại. 

Khó khăn lớn nhất tại thời điểm Thanh Khoa ngưng đi làm là thu nhập của gia đình bị đứt gãy, cô buộc phải tạm dừng việc học một lần nữa. Nhưng vì sự "đói" kiến thức và mong muốn trở thành hình mẫu người phụ nữ trí tuệ nên bằng mọi giá, người đẹp quyết tâm trở lại trường học. Đối với người khác, sự học có thể là nghĩa vụ hoặc trách nhiệm; nhưng với cô gái sinh năm 1994, đó là một kỳ tích.

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 9

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 10

Hành trình từ một cô gái không có bằng cấp phổ thông trở thành sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh vì thế càng ý nghĩa. Bước vào cánh cửa đại học năm 24 tuổi, Thanh Khoa không tự ti mà coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa. 

"Tôi không đạt thành tích tốt ở tất cả các môn, đặc biệt là với một người vừa học vừa làm nhưng tôi luôn là học sinh yêu quý của các giáo viên vì sự nỗ lực. Từ những cuốn sách giáo khoa mang theo để học sau hậu trường đến những tài liệu dán khắp mọi nơi trong mùa thi để học như gương trang điểm, hộp số xe, ốp điện thoại, tất cả đều đáng quý.

Có mùa thi, tôi vẫn chạy show và các anh chị trang điểm đã quen với 'người mẫu sinh viên Thanh Khoa' nên luôn tranh thủ hoạ mặt nhanh để tôi chạy đi thi. Việc nỗ lực cân bằng giữa học và làm phải tính bằng từng phút. Tôi chưa bao giờ để công việc ảnh hưởng đến việc học hoặc ngược lại", cô thổ lộ. 

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 11

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 12

Nhìn lại những năm qua, Thanh Khoa cho biết gia đình là động lực lớn nhất thôi thúc bản thân không ngừng cố gắng. Cha mẹ ly dị khi cô 5 tuổi, sự vất vả của mẹ một mình nuôi 2 chị em khôn lớn khiến cô thấy mình nỗ lực bao nhiêu cũng không đủ.

"Mọi người hay nói gia đình là chỗ dựa để quay về khi thất bại, nhưng tôi không cho phép mình thất bại vì chính mình là trụ cột của gia đình", 9x bày tỏ.

Không sợ mình già, chỉ sợ mình cũ 

Những khó khăn, thử thách đó đã rèn luyện cho Thanh Khoa sự tự tin, bản lĩnh và nuôi dưỡng trong cô tấm lòng nhân ái.  Thông qua câu chuyện của mình, cô muốn bạn muốn truyền cảm hứng tới mọi người hãy bắt đầu từ hôm nay, đừng ngại khởi động lại mọi thứ từ con số 0. 

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 13
Thanh Khoa là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Vấn đề xã hội mà nữ người mẫu quan tâm hiện nay là bệnh nhi ung thư vì có duyên đồng hành cùng chương trình Ước mơ của Thúy từ 2018. Với Thanh Khoa, các em không chỉ là bệnh nhân mà còn là những chiến binh nhỏ, truyền cho cô sự lạc quan và nghị lực. 9x vẫn dành thời gian đến thăm, cổ vũ tinh thần các bé trong những năm qua và mong nhiều người quan tâm hơn nữa đến các bệnh nhi ung thư ngày một tăng dần.

Ngoài ra, Thanh Khoa cũng quan tâm đến trẻ em từng chịu tổn thương. Cô nghĩ nếu ai đó từng trải qua thời thơ ấu nhiều thiếu thốn thì sẽ có khả năng đồng cảm với các em nhiều hơn. Người đẹp muốn bảo vệ và truyền ý chí, năng lượng tích cực đến các em, định hướng và dẫn dắt các bé như một gia đình. 

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 14

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 15

Thanh Khoa không coi tuổi 28 là trở ngại tại Miss Universe Vietnam. "Tôi chưa bao giờ sợ mình già, chỉ sợ mình cũ. Do vậy, tôi luôn biết tự làm mới mình qua những thử thách", cô tâm tình với VietNamNet. 

Thời gian qua, người đẹp tích cực trau dồi các kỹ năng cần thiết cho cuộc thi, nhất là ứng xử để truyền tải câu chuyện cùng những hành trình của bản thân một cách chỉn chu nhất. Bởi với cô, hoa hậu đẹp thôi chưa đủ mà cần là người phát ngôn và trở thành hình mẫu để truyền cảm hứng cho giới trẻ, kiến tạo nên những giá trị nhân văn cho sự phát triển của xã hội.

Hoa hậu 1m77 từng bỏ học làm lao công, suýt mù vì gãy xương hốc mắt - 16
Thanh Khoa quan niệm, hoa hậu cần là người phát ngôn và trở thành hình mẫu để truyền cảm hứng cho giới trẻ. 

Thanh Khoa đặt mục tiêu chinh phục chiếc vương miện cao quý. "Những khó khăn thử thách từng là áp lực với tôi, nhưng áp lực tạo kim cương. Bên trong viên kim cương này là một trái tim mạnh mẽ vươn lên và khao khát góp sức cho cộng đồng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho đam mê và lý tưởng hướng đến", cô chia sẻ. 

Theo Đức Thắng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hoa-hau-1m77-tung-bo-hoc-lam-lao-cong-suyt-mu-vi-gay-xuong-hoc-mat-2016115.html