Sao 360°

Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ

Theo thông tin từ nhiều trang báo của Hàn Quốc, nam diễn viên Ji Soo sẽ chính thức nhập ngũ vào cuối năm nay.

Được biết, nam ca sĩ sẽ nhận được giấy triệu tập nhập ngũ vào tháng 10 tới và sẽ trải qua thời gian đào tạo cơ bản 4 tuần. Sau đó anh sẽ bắt đầu trở thành một nhân viên công ích.

Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ
Ji Soo nhập ngũ vào tháng 10 tới

Cũng trong thời gian gần đây, Ji Soo đã đưa ra lời xin lỗi công khai sau khi bị kéo vào các cáo buộc liên quan đến bắt nạt và bạo lực học đường. Nam diễn viên đã rời khỏi dàn cast của bộ phim Sông Đón Trăng Lên (River Where The Moon Rises) sau khi lên tiếng xin lỗi.

Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ - 1
Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ - 2
Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ - 3
Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ - 4
Ji Soo bị buộc phải rời dự án Sông Đón Trăng Lên

Dân mạng cũng vô cùng bất ngờ với tin tức nhập ngũ của Ji Soo: "Cứ sai đi vì còn chưa nhập ngũ. Nhập ngũ xong quay lại thành người tốt hết.", "Ủa trước khi nhập ngũ tuyên bố giải nghệ luôn đi chớ anh gì ơi", "Rồi hai năm sau về trắng sạch tinh tươm?", "Ủa làm trò đồi bại này tưởng phải tống vào tù chứ?",...

Hậu scandal đánh bạn, tình dục bừa bãi, nam diễn viên Ji Soo nhập ngũ - 5
NSX Sông Đón Trăng Lên sẽ tiếp tục để Ji Soo lên sóng hay sẽ thay thế bằng một nam diễn viên khác

Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, một loạt các trang báo Hàn đưa tin bộ phim Sông Đón Trăng Lên (River Where The Moon Rises) của đài KBS2 đã tạm thời hoãn vô thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau lá thư xin lỗi của Ji Soo - nam diễn viên thủ vai chính của bộ phim được đăng tải. Trong thư, Ji Soo viết: ' Tôi không có lời bào chữa nào cho những hành vi sai trái trong quá khứ của mình', qua đó thừa nhận mọi lời tố cáo trước đó của một người bạn học tên 'A' từng chung trường cấp 2 với Ji Soo.

A gọi Ji Soo là kẻ du côn và tiết lộ: 'Từ 'bắt nạt' là không đủ để mô tả tất cả mọi thứ. Tôi là nạn nhân của tất cả các loại bạo lực học đường như bị ruồng bỏ, bạo lực, tống tiền, lăng mạ, xúc phạm. Cuộc sống trung học bình thường của tôi trở thành nỗi kinh hoàng.' A giải thích rằng họ không thể tự do đi lại trong trường vì sợ đụng mặt Ji Soo, bởi Ji Soo sẽ chửi bới A và đánh họ vào đầu hoặc má. A nói thêm rằng Ji Soo đã mang theo một khẩu súng BB và bắn vào học sinh để mua vui. A chia sẻ thêm, Ji Soo đã sai khiến các bạn học của A và tuyên bố bất cứ ai nói chuyện với A sẽ chết dưới tay nhóm của Ji Soo.

Kết thư, Ji Soo viết: 'Tôi vô cùng day dứt và cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra thiệt hại to lớn cho ekip, nhà sản xuất, diễn viên và tất cả các nhân viên đã âm thầm làm việc chăm chỉ cho bộ phim truyền hình River Where the Moon Rises. Tôi vô cùng hy vọng rằng bộ phim không bị thiệt hại thêm vì tôi. Tôi xin quỳ xuống, thành thật xin lỗi tất cả những ai đã bị tôi làm tổn thương.'

HP (Nguoiduatin.vn)