Sao 360°

Gần 1000 người hâm mộ òa khóc khi nói lời tiễn biệt cuối cùng tại tang lễ Jonghyun (SHINee)

Ngay từ sớm, rất đông người hâm mộ đã tập trung trước nơi diễn ra lễ viếng Jonghyun để nói lời chào tạm biệt cuối cùng với anh.

Vào sáng nay (19 tháng 12), báo chí Hàn Quốc đã công bố những thông tin về tang lễ của Jonghyun. Theo thông tin từ YTN Star, lễ đưa tang Jonghyun sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 12 (theo giờ Hàn Quốc) tại trung tâm tang lễ Ansan.

Điều khiến mọi người đớn đau hơn cả là danh sách những người chủ trì tang lễ của Jonghyun là 4 thành viên còn lại của SHINee là Key, Kai, Onew, Minho. Cả 4 sẽ giữ vai trò chủ tang và là những người chịu trách nhiệm chính trong các nghi thức tang lễ bên cạnh gia đình (bố mẹ và chị gái) của Jonghyun.

Gần 10 năm bên nhau, bên cạnh gia đình thì có lẽ 4 thành viên còn lại của SHINee là người đau đớn nhất. Khi sự việc xảy ra, Key đang có mặt tại Bồ Đào Nha để chụp ảnh tạp chí. Sau khi nghe tin dữ, anh đã hủy mọi lịch trình và quay trở lại Hàn Quốc. 3 thành viên còn lại cũng ngay lập tức có mặt tại bệnh viện từ tối qua. Minho thậm chí đã ngất xỉu vì khóc và đau đớn.

Từ trưa nay (19/12), lễ viếng Jonghyun đã chính thức bắt đầu. Rất đông fan hâm mộ và bạn bè đã đến nhà tang lễ gửi lời tiễn biệt. Trước khu vực nhà tang lễ, hàng nghìn fan hâm mộ đã tụ tập lại để nói lời tiễn biệt tới Jonghyun. 27 năm sống trên cuộc đời này, Jonghyun đã sống một cuộc đời đáng sống, đáng để ngợi ca.

Hình ảnh đầu tiên tại là nhà tang lễ bệnh viện Ansan:

Gần 1000 người hâm mộ òa khóc khi nói lời tiễn biệt cuối cùng tại tang lễ Jonghyun (SHINee)
Những giọt nước mắt đau đớn của fan hâm mộ SHINee.

Gần 1000 người hâm mộ òa khóc khi nói lời tiễn biệt cuối cùng tại tang lễ Jonghyun (SHINee) - 1

Gần 1000 người hâm mộ òa khóc khi nói lời tiễn biệt cuối cùng tại tang lễ Jonghyun (SHINee) - 2

Gần 1000 người hâm mộ òa khóc khi nói lời tiễn biệt cuối cùng tại tang lễ Jonghyun (SHINee) - 3

Gần 1000 người hâm mộ òa khóc khi nói lời tiễn biệt cuối cùng tại tang lễ Jonghyun (SHINee) - 4

Theo Pa Dun (Trí Thức Trẻ)