Sao 360°

Gần 1 tháng sau khi Mai Phương qua đời, con gái nhỏ vẫn chưa biết đến sự ra đi của cô, thường xuyên hỏi mẹ đang ở đâu và khi nào mẹ về

Những điều này đã khiến bạn bè và người hâm mộ của Mai Phương vô cùng xót xa.

Đã hơn 3 tuần kể từ khi nữ diễn viên Mai Phương được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, thế nhưng những câu chuyện liên quan đến cô vẫn còn được công chúng vô cùng quan tâm, đặc biệt là những thông tin liên quan đến cô con gái nhỏ - bé Lavie - năm nay mới được 7 tuổi. 

Gần 1 tháng sau khi Mai Phương qua đời, con gái nhỏ vẫn chưa biết đến sự ra đi của cô, thường xuyên hỏi mẹ đang ở đâu và khi nào mẹ về
Bé Lavie trong đám tang của mẹ

Được biết, cho đến thời điểm này, Lavie vẫn chưa hề nhận thức được về chuyện mẹ cô bé đã vĩnh viễn ra đi, thường xuyên hỏi mẹ đang ở đâu và khi nào mẹ sẽ về. Mới đây, quản lý của Mai Phương cũng tiết lộ thêm rằng, có lần Lavie ngồi chơi búp bê và nói: 

"Giờ Lavie là mẹ, bạn (búp bê) là Lavie nha.

- Lavie (búp bê) hỏi: Mẹ ơi mẹ lên thiên đàng rồi phải không mẹ?

- Mẹ (Lavie): Mẹ lên thiên đàng rồi con.

- Lavie (búp bê): Rồi khi nào mẹ về với con? Vài ngày nữa mẹ về với con nha mẹ...

Lâu lâu Lavie lại thốt lên con nhớ mẹ quá".

Sự ngây ngô và chân thật của Lavie đã khiến khán giả không kìm được nước mắt bởi ai cũng hiểu rằng, đằng sau câu nói ngô nghê ấy là nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được, nỗi mong mỏi hằng ngày của Lavie chỉ đơn giản là chờ mẹ về, nhưng mong ước ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực được nữa. 

Gần 1 tháng sau khi Mai Phương qua đời, con gái nhỏ vẫn chưa biết đến sự ra đi của cô, thường xuyên hỏi mẹ đang ở đâu và khi nào mẹ về - 1

Trước đó, "bạn gái tin đồn" của Phùng Ngọc Huy - nữ ca sĩ Đan Kim - cũng từng tiết lộ đoạn trò chuyện giữa anh và con gái Lavie khiến mọi người không khỏi xót xa. Cô viết: "Tôi chỉ biết Huy vừa gọi về, hai cha con vẫn nói chuyện Facetime. Cũng như thường lệ mỗi ngày. Bé luôn muốn nói chuyện với ba Huy… Lavie hỏi: 'Ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy?'. Tôi nghe như xé lòng".

Hiện tại, Phùng Ngọc Huy đã được pháp luật công nhận toàn quyền nuôi dưỡng con gái sau khi mẹ của cô bé qua đời. Nam ca sĩ cũng dự định sẽ đưa Lavie sang Mỹ để con gái mau chóng ổn định và có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh cũng như gặp một số rắc rối về giấy tờ, anh chưa thể về Việt Nam nên đã nhờ ba mẹ của mình lui tới chăm nom Lavie thường xuyên. Bên cạnh đó, để giữ cho cuộc sống của bé Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, Phùng Ngọc Huy vẫn nhờ 2 cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc cô bé cho đến ngày anh trở về.

Gần 1 tháng sau khi Mai Phương qua đời, con gái nhỏ vẫn chưa biết đến sự ra đi của cô, thường xuyên hỏi mẹ đang ở đâu và khi nào mẹ về - 2
Khoảnh khắc sum vầy của Phùng Ngọc Huy - Mai Phương và con gái Lavie trong dịp sinh nhật bé 1 tuổi

HH (Nguoiduatin.vn)