Sao 360°

Gần 1 năm kết hôn, Nguyễn Hợp 'Next Top' tố chồng sống thiếu trách nhiệm, bị mẹ chồng mắng 'láo' do bất đồng quan điểm

"Mẹ thì đổ là do mẹ bênh con, con mẹ bỏ đi - con mẹ thì nói con cản sự nghiệp của anh ta. Con trai mẹ có trách nhiệm như thế nào? Một người làm chồng làm cha như thế có được không?", Nguyễn Hợp bức xúc chia sẻ góc khuất sau gần 1 năm kết hôn.

Là khuôn mặt khá quen thuộc trong các show thời trang, ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt drama trong chương trình Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng Nguyễn Hợp lại gây chú ý khi lặng mất tăm để sinh con, kết hôn. Sau hơn 1 năm chính thức lên xe hoa, con trai nay cũng đã hơn 2 tuổi Nguyễn Hợp lại gây bất ngờ khi tiết lộ cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió, khó khăn khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng Nguyễn Hợp đã quyết định chia sẻ những góc khuất trong cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ trên mạng xã hội. Cụ thể, người mẫu cho biết chồng cô là một người sống thiếu trách nhiệm, không quan tâm con cái, thậm chí còn không muốn bé có mặt trên đời. Khi cô bất chấp tất cả để giữ lại con, chồng cô cũng không có mặt trong lúc cô "vượt cạn" vì bận xem bóng đá và đi bão. Nguyễn Hợp cũng tiết lộ cô từng rơi vào trầm cảm khi phải một mình chăm con, chồng vô tâm đến hững hờ, không dành nhiều thời gian cho gia đình.

Gần 1 năm kết hôn, Nguyễn Hợp 'Next Top' tố chồng sống thiếu trách nhiệm, bị mẹ chồng mắng 'láo' do bất đồng quan điểm
Nguyễn Hợp và chồng chính thức về chung một nhà từ cuối tháng 6/2018, cả hai hiện tại đã có con trai hơn 2 tuổi
Gần 1 năm kết hôn, Nguyễn Hợp 'Next Top' tố chồng sống thiếu trách nhiệm, bị mẹ chồng mắng 'láo' do bất đồng quan điểm - 1
Theo lời người mẫu, chồng cô là một người vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình

Đỉnh điểm, là mâu thuẩn của 2 vợ chồng cô trong lúc chọn trường cho con khi cả 2 quyết định đưa con vào Nam sinh sống. Trong khi cô muốn con được học ở trường tốt, có camera để tiện theo dõi thì chồng cô lại chọn một trường không như yêu cầu khiến Nguyễn Hợp phải "tức nước vỡ bờ".

Không chỉ áp lực hôn nhân từ người chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm với con, Nguyễn Hợp cũng chia sẻ chuyện "mẹ chồng - nàng dâu" không như mong muốn. Cụ thể, cô thừa nhận mẹ chồng là người rất tâm lí luôn tâm sự và dạy bảo con dâu. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên gặp gỡ, mẹ chồng đã không có thiện cảm với nghề nghiệp của cô, thậm chí còn mắng con dâu "láo" để bênh con trai.

Gần 1 năm kết hôn, Nguyễn Hợp 'Next Top' tố chồng sống thiếu trách nhiệm, bị mẹ chồng mắng 'láo' do bất đồng quan điểm - 2
Caption
Gần 1 năm kết hôn, Nguyễn Hợp 'Next Top' tố chồng sống thiếu trách nhiệm, bị mẹ chồng mắng 'láo' do bất đồng quan điểm - 3
Nguyễn Hợp tung tin nhắn mẹ chồng vì bênh vực con trai, bất đồng quan điểm mà nói mắng con dâu "láo"

Trước hàng loạt khó khăn sau hơn 1 năm chung sống, Nguyễn Hợp chia sẻ đã không còn mặn mà với cuộc hôn nhân này: "Con cũng đã cố hết sức nhưng đứng trước một người đàn ông như con trai mẹ thì gia đình này còn hay không, Su có cần có bố hay không không quan trọng nữa - giữ gìn hay đổ vỡ không quan trọng nữa". Ngay lập tức nhiều bạn bè, người hâm mộ dành nhiều lời động viên, an ủi mong cô sớm giải quyết để cân bằng cuộc sống và chăm sóc cậu con trai nhỏ.

Gần 1 năm kết hôn, Nguyễn Hợp 'Next Top' tố chồng sống thiếu trách nhiệm, bị mẹ chồng mắng 'láo' do bất đồng quan điểm - 4
Sau hơn 1 năm chung sống, Nguyễn Hợp chia sẻ đã không còn mặn mà với cuộc hôn nhân này: giữ gìn hay đổ vỡ không còn quan trọng nữa. Với cô con trai hơn 2 tuổi mới là tài sản quý nhất.

Toàn bộ tâm thư hé lộ cuộc sống hôn nhân của Nguyễn Hợp đăng tải trên trang cá nhân:

Tôi: một đứa con gái bình thường, chẳng giỏi giang. Mọi người biết đến tôi qua Vietnam's Next Top Model 2015 với hình tượng một cô nàng đanh đá, có những hành xử không hay. Có thể nhiều người lấy đây là cái để đánh giá tôi - tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết tôi chưa bao giờ làm hại ai. Nếu không động đến tôi một cách quá đáng tôi cũng chẳng bao giờ nặng nề với họ. Tôi nóng tính, tôi nói thẳng, tôi ít biết suy nghĩ, có gì nói đấy, có thể tôi có rất nhiều thứ không biết nhưng có một thứ đó là biết điều thì tôi luôn biết điều. Tôi có thể bao người ghét nhưng tôi chẳng để tâm, tâm ý tôi giành hết cho gia đình tôi, bạn bè tôi.

Tôi sinh ra trong gia đình chẳng khá giả gì, tôi đi làm những công việc nặng nề từ bé. Tôi chẳng kêu ca. Tôi cũng chẳng bao giờ oán trách bố mẹ tôi.

Có Su: Tôi và chồng hiện tại quen nhau được hơn một năm. Chúng tôi có Su lúc tôi đang ở một bầu trời sự nghiệp với tôi là ổn nhất. Đó là lúc tôi thi lại Vietnam's Next Top Model all star. Khi đó tôi đã rất đắn đo để lựa chọn giữ sự nghiệp và Su, đã nhiều lần hỏi ý chồng tôi (chồng tôi có ý bỏ Su không muốn giữ) còn tôi, tôi muốn giữ Su khi đó tôi đã nói với anh ấy. Nếu anh không giữ Su tôi cũng sẽ giữ. Sau cùng tôi chọn Su bỏ 2 năm hơn để tập trung làm mẹ. Lúc có Su ban đầu mọi chuyện suôn sẻ chồng tôi cũng đưa tôi đi khám này kia, cũng quan tâm tôi. Cho đến ba tháng cuối trước khi sinh tôi xin mẹ chồng tôi về ngoại.

Tôi sinh Su ở ngoài bắc. Tôi còn nhớ như in ngày sinh Su 27/1, ngày mà tôi có chết cũng không quên, trước khi sinh mấy hôm. Tôi có dấu hiệu của những người sắp đẻ: ra máu báo... tôi nhắn cho chồng tôi đang ở Sài Gòn bay ra. Anh ấy vẫn không nói gì.

Cho đến sáng ngày sinh. Bà nội tôi lên thăm sờ thấy đầu su ngay cửa đẻ. Tôi nhắn anh về liền nhưng anh cũng chẳng về. Đi sinh bố tôi đưa đến bệnh viện, sau đó chị gái tôi tới. Nằm trong phòng chờ đẻ tôi đã hi vọng chồng tôi về để đón con từ tay bác sĩ. Nhưng không? Anh ấy bận ở lại Sài Gòn hoa lệ này để xem bóng đá và đi bão. Ừ là như vậy.

Sau khi Su ra đời hôm sau chiều tối anh ấy đến. Nhìn mặt con, bế con. Rồi nửa đêm mặc cho bà ngoại và bác gái trông Su anh lăn quay ra ngủ.

Tôi ở lại nhà bố mẹ tôi đến tháng 4. Mẹ chồng tôi nói tháng đẹp, cưới và xin mẹ con tôi vào Sài Gòn. Sài Gòn có Su ngoài ra không có gì hết. Tôi cứ quanh quẩn với Su ở nhà. Trong một căn hộ chung cư, chồng tôi vẫn thế sáng 9h ngủ dậy đi làm có hôm đến 9 - 10h mới về rồi ngồi máy tính đến 2,3 giờ sáng. Cuối tuần thứ đi đá banh. Còn tôi cứ ôm Su như vậy ngày này tháng khác có những lúc đi công viên cũng chỉ có hai mẹ con, hoặc nhiều lắm có bạn tôi đi cùng.

Ốm: Lúc trước khi lấy chồng, tôi ốm thì bạn bè tôi đưa đi viện, mua thuốc chăm tôi, tôi đau cũng vẫn là bạn bè tôi. Thậm chí khi có Su tôi ốm tôi cũng tự đi viện, được may là có hai lần chồng tôi đưa đến viện rồi ngồi đó mặc tôi đi làm thủ tục.

Tiền: Chồng tôi đi làm ngày, làm đêm không có thời gian cho mẹ con tôi, nhưng cũng chẳng đưa cho tôi được bao nhiêu tiền. Mỗi lần tôi nói anh đưa tiền hàng tháng để cất đi thì mặt anh khó chịu cực kì (có lần anh còn nói tiền anh làm ra mà lại phải đưa cho tôi), thực chất mọi thứ tiền anh đưa tôi đều cất đi đợi để nhiều mang đi gửi để sau hai vợ chồng có cái phòng thân. Tôi cũng nói với chồng, em giữ nhưng được nhiều anh mang đi gửi miễn sao có khoản để dành nhưng dường như chồng tôi lại nghĩ một cái gì khác.

Chồng tôi: hiền lành tốt bụng. Còn tôi thì đanh đá hỗn xược không biết điều theo như người khác đánh giá. Bạn bè: Chồng còn nhớ không? Những lần chồng mải bạn bè quên vợ con, mải game quên vợ con? Nhớ lúc đi show hay người nằm chung giường ấp tay sinh con cho anh bị anh coi không bằng người ngoài không?

Bước chân về nhà chồng: Lần đầu tiên tôi gặp mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi đã hỏi tôi rất nhiều, nhất là hai người có thực sự yêu thương nhau không?

Mẹ nói nhiều lắm, mẹ nói mẹ không thích tôi, không thích nghề nghiệp của tôi, nhẽ ra mẹ muốn vợ của chồng tôi là một người có thể giúp mẹ chồng tôi trong công việc công ty. Và còn nhiều lần sau nữa tôi và mẹ chồng tôi đã ngồi nói chuyện rất nhiều nhưng cũng vẫn là mấy chuyện mẹ chồng nên - phải dạy cho con dâu.

Mẹ chồng tôi - bố mẹ tôi: Ngày mẹ chồng lần đầu đến nhà tôi. Mẹ nói với mẹ tôi cũng như nói với tôi rằng bà không thích nghề nghiệp tôi. Thất vọng nhỉ. Khi mẹ tôi gọi cho tôi, tôi đã rất đau lòng và hụt hẫng. Sau đó tôi cũng nói chuyện với mẹ chồng tôi về vấn đề đó. Sau này hai mẹ con tôi dần hoà.

Cuộc sống gia đình chồng: Mẹ chồng tôi là người cũng khá tâm lí, thoải mái mẹ dạy tôi rất nhiều điều về cách cư xử của một người con dâu với gia đình họ hàng nhà chồng như thế nào .

Sống chung đôi khi có những cuộc tranh chấp bất đồng quan điểm nhưng sau cũng đều được hoá giải. Đến một nhà khác sống thật khó để hoà nhập nhà con, bố mẹ con là bố mẹ con, gia đình con bố mẹ ông bà nhường con cháu nhưng nhà mẹ con phải đấu tranh với ba để su có một môi trường không thuốc lá, thậm chí nhiều khi dẫn đến cãi vã.

Chồng con thì kể về ba chiều rất không hay, ba thì luôn nói yêu Su nhưng chỗ cho Su chơi còn không có ở nhà con thì ngược lại. Là một người mẹ, con có rất nhiều những mong muốn tốt đẹp cho con con, nên con cũng chi làm những gì con cho là tốt cho. Có rất nhiều thứ nữa khi con nhớ ra con sẽ bổ sung trong status này.

Còn chuyện ngày hôm nay. Trước khi con đưa Su vào Sài Gòn thì mẹ đi tìm trường cho Su cùng với anh Phương. Lúc trao đổi con cũng đã nói với mẹ, mẹ với anh Phương giúp con tìm trường có camera lịch học các thứ. Nhưng đến hôm nay con hỏi thì trường không có. Con đã nhắn cho anh Phương trách anh Phương rằng tìm trường không tốt, rẻ không có camera nhỡ con bị làm sao thì như thế nào và có nói anh ta vô trách nhiệm. Thì anh ta chụp gửi cho mẹ. Rồi mẹ nói con ý như con nói mẹ. Thật sự. Người làm mẹ lần đầu cho con đi học, mà con chưa biết nói, lo sợ những cái đó thì nói với chồng (hờ) như vậy thì là quá đáng. Rồi mẹ nhắn cho con một lèo như kia.

Thưa mẹ: ngoài xã hội người ta xa lánh con, con không quan tâm. Người ta xỉ vả con, con không quan tâm nhưng người nhà mà còn đi nghe ngoài xã hội để nói con như mẹ thì thật đau lòng. Mẹ nói vì mẹ bênh con khiến con mẹ bỏ nhà đi thì thật đau lòng. Mẹ thì đổ là do mẹ bênh con, con mẹ bỏ đi - con mẹ thì nói con cản sự nghiệp của anh ta.

Su vào đây 5 hôm con trai mẹ chưa về nhà ngủ hôm nào. Con trai mẹ có trách nhiệm như thế nào? Một người làm chồng làm cha như thế có được không?

Sau khi status này đăng lên có thể mẹ con mình cũng không còn gì để nói. Su đã 2 tuổi, bố mẹ con cũng gần như nuôi su ngần ấy thời gian nhưng con mẹ chưa một lời cảm ơn. Con cũng đã cố hết sức nhưng đứng trước một người đàn ông như con trai mẹ thì gia đình này còn hay không, Su có cần có bố hay không không quan trọng nữa - giữ gìn hay đổ vỡ không quan trọng nữa.

Trần Tiến Phương đổ vỡ hay giữ lại đã không còn quan trọng. Con đã luôn trân trọng con mẹ. Nhưng hôm nay mẹ nói thế, con mẹ nói vậy thì gìn giữ hay không, không còn quan trọng nữa. Xã hội cười chê à. Gửi ai cười chê tôi - xã hội à. Tôi không ăn trộm ăn cắp ăn xin. Ngủ với bố, mẹ chồng con các người, các người là ai mà chê bai tôi. Các người mãi mãi chỉ dám đứng sau cười tôi. Mãi mãi không bằng tôi không đáng để được tôi để ý, hiểu không".

Theo Lam (Helino)