Sao 360°

Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt

Vừa tham dự xong lễ cúng 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã tức tốc về lại Vũng Tàu để viếng mẹ.

Vừa qua vào tháng 7, mẹ nhạc sĩ Ngọc Sơn ra đi đột ngột khiến nhiều người không khỏi thương tiếc. Lúc đó, giọng ca Lòng mẹ đang thực hiện cách ly y tế nên không thể về chịu tang mẹ. 

Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt
Danh ca Ngọc Sơn trong buổi lễ hạ huyệt mẹ ruột tại quê nhà Vũng Tàu.

Mới đây, hôm 15/11, danh ca Ngọc Sơn và gia đình tổ chức lễ hạ huyệt cho người mẹ quá cố tại Vũng Tàu. Ca sĩ Quách Tuấn Du - con nuôi nam nhạc sĩ cũng có mặt tham dự buổi lễ.

Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt - 1
Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt.
Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt - 2
Nam nhạc sĩ và em trai đầu đội khăn tang trắng.

Sinh thời, danh ca Ngọc Sơn rất hiếu thảo với mẹ, anh từng tâm sự trong một chương trình: "Thực sự hồi nhỏ, Ngọc Sơn thương cha mẹ, cứ xa chút xíu là khóc. Và bây giờ cũng vậy, Ngọc Sơn thương cha mẹ, thương đại gia đình. Ngọc Sơn xem tất cả là đại gia đình của mình. Bởi vì, không chỉ Ngọc Sơn là người con có hiếu mà nãy giờ mọi người thấy không, rất nhiều người hát rất hay về tình cha lòng mẹ. Tất cả chúng ta ngồi đây và tất cả những người yêu mến Ngọc Sơn xem chương trình đều là những người con có hiếu. Ngọc Sơn sẽ truyền tải lại bằng cái tình cảm, tình yêu thôi chứ không phải là người viết nhạc để thể hiện".

Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt - 3
Danh ca Ngọc Sơn bên di ảnh mẹ. 

Được biết, hôm 15/11, sau khi dự lễ cúng 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung, nam nhạc sĩ đã tức tốc về lại Vũng Tàu để kịp tham dự lễ hạ huyệt của mẹ ruột. 

Danh ca Ngọc Sơn thẫn thờ bên mộ phần mẹ trong lễ hạ huyệt - 4

"Tôi lo cho Ngọc Sơn nhiều nhất vì nó không vợ con gì. Ít nhiều nó cũng phải có đứa con tôi mới yên lòng", mẹ nam nhạc sĩ từng tâm sự về con trai. 

Theo Quá Hải (Saostar.vn) 




https://saostar.vn/giai-tri/danh-ca-ngoc-son-than-tho-ben-mo-phan-me-trong-le-ha-huyet-202111171051233607.html