Sao 360°

Đang 'ở ẩn', Triệu Vy cũng phải 'ló mặt' vì người đàn ông đặc biệt hơn cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng

Mặc dù nhận được tình cảm yêu thương từ Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng nhưng Triệu Vy chỉ 'đổ' trước người đàn ông này.

Ngày 12/3 vừa qua là sinh nhật của Triệu Vy. Nhân dịp đặc biệt này cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng đều gửi lời chúc tuổi mới ấm áp tới nàng "Tiểu Yến Tử". Huỳnh Hiểu Minh vốn yêu thầm Triệu Vy từ thời 2 người học đại học nên dù lấy vợ rồi nhưng anh vẫn luôn dành tình cảm trìu mến cho cô. Nam tài tử họ Huỳnh vui vẻ đăng lại tấm ảnh cũ của "mối tình đầu" và nhắn gửi: "Chúc mừng sinh nhật, báu vật trấn tiệm!".

Trong khi đó Tô Hữu Bằng - người bạn vô cùng thân thiết, từng diễn xuất chung với Triệu Vy trong "Hoàn Châu cách cách" cũng chưa bao giờ quên sinh nhật của cô. Anh viết: "Lão Triệu, sinh nhật vui vẻ".

Đang 'ở ẩn', Triệu Vy cũng phải 'ló mặt' vì người đàn ông đặc biệt hơn cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng

Đang 'ở ẩn', Triệu Vy cũng phải 'ló mặt' vì người đàn ông đặc biệt hơn cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng - 1
Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng dành cho Triệu Vy tình cảm trìu mến khi gửi lời chúc sinh nhật tới cô.

Tuy nhiên người đàn ông đặc biệt khiến Triệu Vy "đổ gục" lại chỉ có 1. Người này không phải Huỳnh Hiểu Minh hay Tô Hữu Bằng mà là ông xã của cô – doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Khi nhận được hình ảnh lọ hoa tuyệt đẹp cùng lời chúc giản dị từ chồng: "Sinh nhật vui vẻ. Bình an khỏe mạnh", nữ dễn viên này đã đáp lại bằng hình ảnh selfie của chính mình.

Đang 'ở ẩn', Triệu Vy cũng phải 'ló mặt' vì người đàn ông đặc biệt hơn cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng - 2

Đang 'ở ẩn', Triệu Vy cũng phải 'ló mặt' vì người đàn ông đặc biệt hơn cả Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng - 3
Nhận được lời chúc từ ông xã Huỳnh Hữu Long, Triệu Vy đang "ở ẩn" cũng phải ló mặt ra như thế này.

Đây là bức hình hiếm hoi của Triệu Vy bởi thời gian gần đây cô ít xuất hiện trước công chúng. Vì dính nhiều lùm xùm không hay liên quan đến việc kinh doanh vào năm ngoái nên bà mẹ 1 con này lựa chọn việc "ở ẩn".

Theo Nguyễn Linh (Ngoisao.vn)