Sao 360°

Đàm Vĩnh Hưng từng phải 'kiên trì và lì lợm' chỉ vì danh ca Thái Thanh

Nhớ lại kỷ niệm về "Đệ nhất danh ca" Thái Thanh, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bồi hồi, xúc động. Đó cũng là người khiến anh "vương vấn" nhất khi thực hiện album nhạc xưa Tình bơ vơ.

Khi biết tin danh ca Thái Thanh qua đời, Đàm Vĩnh Hưng thốt lên trong nỗi xót xa: “Thế là ông trời đã mang giấu đi một đóa hoa đẹp nhất, cao quý nhất trong khu vườn nghệ thuật mà ông đã sắp đặt riêng cho nhân loại nói chung, và Việt Nam nói riêng”.

Nam ca sĩ gửi lời chia buồn tới gia đình của danh ca Thái Thanh về sự mất mát quá to lớn này. Anh cũng đặc biệt dành những lời động viên tới danh ca Ý Lan: “Thương chị nhiều! Vì ai cũng biết chị mê mẹ, và thần tượng mẹ tột bậc. Nên có lẽ chị sẽ khóc nhiều lắm!”.

Đàm Vĩnh Hưng từng phải 'kiên trì và lì lợm' chỉ vì danh ca Thái Thanh
Danh ca Thái Thanh mãi là biểu tượng âm nhạc trong lòng công chúng.

Lúc này đây, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những kỷ niệm xúc động về “Đệ nhất danh ca” lẫy lừng một thời. Giọng ca “Chén đắng” kể, một lần được gặp danh ca Thái Thanh ở Mỹ, anh đã đến chào hỏi và xưng hô là “Chị - em” mà không hề ngại ngùng. “Lúc ấy, bà nhìn tôi và cười thích thú”, anh nói.

Đặc biệt, khi nhắc đến album nhạc xưa số 8 Tình bơ vơ, nam ca sĩ càng không quên được kỷ niệm "Giọng hát vượt thời gian" Thái Thanh. “Để thực hiện album này, tôi đã tự lên ý tưởng sẽ tìm cho ra các nghệ sĩ thời nay để hóa thân vào các huyền thoại xưa. Tôi đã gọi điện cho một đồng nghiệp để chia sẻ. Chúng tôi đã say sưa cả tiếng đồng hồ để chọn nghệ sĩ trẻ nào giống nhất dù chỉ là trên điện thoại. Tôi đã tự chọn được 7 nhân vật lẫy lừng nhất miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng, đến tận 4 năm sau tôi mới thực hiện được album này, vì tìm không ra người nào giống “kỳ nữ” Kim Cương, và lúc đó người hóa thân cho “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga vẫn còn nằm trong sự lựa chọn, nên dự án cứ bị kéo dài.

Thú vị hơn khi trong dự án này, nhân vật duy nhất đại diện cho các nữ ca sĩ lúc bấy giời chính là “nữ thần” Thái Thanh. Đến giờ phút này tôi cũng thú nhận rằng, chẳng hiểu vì sao tôi đã kiên trì và lì lợm phải làm cho ra nhân vật này giống nhất có thể, ít nhất là về trang phục. Vì lẽ đó, mà tôi đã dồn nhiều công sức, đích thân ra chợ Sài Gòn, An Đông vừa đi vừa cầm điện thoại với tấm hình của bà, tới tận các sạp vải với mong muốn tìm “cho bằng được” hoa văn trang phục mà bà mặc. Thậm chí, có những áo đã may xong rồi, tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm cho thật giống thì tôi mới chịu.

Đàm Vĩnh Hưng từng phải 'kiên trì và lì lợm' chỉ vì danh ca Thái Thanh - 1
Đồng Lan hóa thân thành danh ca Thái Thanh trong album nhạc xưa "Tình bơ vơ" của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng từng phải 'kiên trì và lì lợm' chỉ vì danh ca Thái Thanh - 2

Đàm Vĩnh Hưng từng phải 'kiên trì và lì lợm' chỉ vì danh ca Thái Thanh - 3
Đàm Vĩnh Hưng kể, người khiến anh "vương vấn" nhiều nhất trong ablum này chính là danh ca Thái Thanh.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, khi bắt tay thực hiện album này, anh cũng đã từng nghĩ, hình ảnh của “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga sẽ chiếm nhiều sự đầu tư và thời gian của mình nhất. Nhưng càng về sau thì người khiến anh "vương vấn" lại là danh ca Thái Thanh. "Lạ thay! Người khiến tôi vấn vương mãi chính là bà – danh ca Thái Thanh! Đến bây giờ những chiếc áo dài đó vẫn còn giữ trong kho trang phục của tôi”.

Và người được Đàm Vĩnh Hưng “chọn mặt gửi vàng” để hóa thân vào danh ca Thái Thanh chính là cô học trò Đồng Lan, với đôi gò má cao và vóc dáng tựa giọng ca “Tình hoài thương”. Anh lập tức gửi hình Đồng Lan đã trang điểm theo phong cách của danh ca Thái Thanh đến ca sỹ Ý Lan (con gái của nữ nghệ sĩ). Khi ấy, Ý Lan đã chia sẻ niềm vui cũng như sự bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh hóa trang của Đồng Lan lại rất giống với mẹ của mình.

Theo Hà Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/dam-vinh-hung-tung-phai-kien-tri-va-li-lom-chi-vi-danh-ca-thai-thanh-a469276.html