Sao 360°

Cuộc sống thường ngày của "mỹ nhân mặc hở" Bella Hadid

Chân dài ăn liên tục để chống huyết áp thấp và luôn đi ngủ vào lúc 10h tối.

Chân dài ăn liên tục để chống huyết áp thấp và luôn đi ngủ vào lúc 10h tối.

Được công chúng biết đến với hình ảnh khoe da thịt, tiệc tùng sôi nổi nhưng ngoài đời, Bella Hadid chia sẻ trên Harper's Bazaar rằng cô là người sống khá đơn giản và có chế độ sinh hoạt khoa học. 

Người mẫu Bella Hadid gây chú ý trên thảm đỏ Cannes 2016 với phong cách gợi cảm.

Người mẫu Bella Hadid gây chú ý trên thảm đỏ Cannes 2016 với phong cách gợi cảm.

Bella Hadid chia sẻ thời gian biểu một ngày của cô:

6h30: Vì hay có cuộc gọi sớm nên tôi hay dậy tầm này. Nếu không có việc gì, tôi có thể ngủ tới 10h30. Chẳng bù cho hồi bé, tôi có thể nằm lỳ trên giường cả ngày vì làm "cú đêm". Tôi bắt đầu ngày mới bằng cách tập tành khởi động một chút, sau đó kiểm tra điện thoại xem có bị muộn không. Thường tôi chỉ có khoảng 5 phút để mặc đồ và phải ra khỏi nhà đúng giờ, đúng là điên mất! 

7h05: Tôi thích tắm sáng trước lúc đi làm. Đồ tôi mặc tùy cảm hứng từng ngày. Hôm nay tôi có thể mặc bộ thể thao Givenchy, nhưng hôm qua tôi lại ăn diện rất chỉnh tề. Khi tôi ở New York, tôi thích mặc những thứ cơ bản, đơn giản để được thoải mái ở trường quay. Đôi lúc tôi còn chạy ra ngoài trong chiếc quần thun. Tôi rất yêu giày. Tôi có tới 12 đôi Nike Air Force 1 đủ màu sắc. Tôi cũng thích bốt da cổ ngắn để có thể kết hợp với bất cứ đồ gì.

8h: Nếu được nghỉ buổi sáng, tôi sẽ làm món trứng, xúc xích và ăn sáng tại nhà hoặc tới cửa hàng bánh sừng bò tầng dưới. Nó ngon lắm, họ có nhiều kiểu bánh sừng bò khác nhau.

Một ngày làm việc của Bella Hadid

8h15: Ngồi trong xe trên đường đi làm, tôi sẽ kiểm tra email trên điện thoại. Tôi chỉ có khoảng 5 phút mỗi ngày để lướt mạng thôi. Khi sờ đến điện thoại, tôi chỉ quan tâm tới danh sách cuộc gọi hoặc các hợp đồng. Để giữ liên lạc với bạn thân, tôi sẽ tranh thủ gọi FaceTime với họ khi đang làm tóc, trang điểm hoặc gọi sau giờ làm việc.

cuoc-song-thuong-ngay-cua-my-nhan-mac-ho-bella-hadid-1

Bella Hadia mặc năng động trên phố.

Nếu không làm mẫu, cuộc sống của tôi chắc sẽ khác lắm, có thể loanh quanh bên những chú ngựa. Mọi người chỉ biết Bella Hadid là con gái của một gia đình có tiếng tăm, có mẹ là diễn viên, cha làm triệu phú bất động sản. Mọi người hầu như không biết công việc mà tôi thật sự khát khao trước đó là gì. Tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ. Bà rất yêu quý những chú ngựa nên tôi sớm được cưỡi ngựa từ năm lên ba. Tôi thực sự đã là vận động viên cưỡi ngựa, thậm chí đã luyện tập để giành suất tham gia Olympic Rio 2016. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi từ khi tôi mắc một chứng bệnh vào năm 2013. Thế là đùng một cái, tôi ký hợp đồng làm mẫu với IMG Models vào mùa hè năm 2014 và có cuộc sống mà mọi người thấy hào nhoáng như bây giờ.

13h: Tôi bị huyết áp thấp nên phải ăn mọi lúc. Chúng tôi ăn trưa vào khoảng giờ này và thường chọn cá hồi, gà và rau hoặc pasta. Tôi muốn bữa ăn giàu protein, phải cố lấp đầy bụng bằng những thứ giúp mình khỏe. Tôi gọi nhiều nước ép xanh và mang tới trường quay chụp hình. Khi nào thấy mệt, tôi sẽ uống ngay một cốc. Tôi cũng là một người nghiện cà phê. Tôi thường uống tới ba cốc Espresso trước giờ ăn trưa.

Bella Hadid gợi cảm trên tạp chí Love

15h: Nếu có một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi ở New York, tôi thích tô tượng. Tôi tới xưởng Color Me Mine ở Tribeca khá thường xuyên. Gigi và tôi hay chơi ở đó từ hồi còn nhỏ, vì vậy nơi đó giống như nhà vậy. Tôi hay hỏi "Chị muốn đi đâu?" và đó luôn là điểm dừng chân cuối cùng. Tôi tới đó để làm quà cho mọi người vì tôi thích những món quà dễ thương, riêng biệt. Nếu ở một thành phố khác, như Paris, tôi sẽ đi thám hiểm.

18h-19h: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được ăn tối với gia đình. Tôi thích ăn tối sớm. Tất cả bạn bè tôi đều ngạc nhiên, kiểu: "Ý mày là gì cơ, 7 giờ á? 10 giờ mới đi nhé". 10 giờ là giờ tôi lên giường. Nếu tôi ăn một mình thì thường là lúc 7h30 tối. Tôi hay tự nấu bữa tối cho mình. Nếu hôm đó phải ra ngoài đi làm thì tôi sẽ gọi đồ ăn và đó cũng là lúc trở về nhà. Tôi rất thích món cải xoăn xào tỏi và thường đặt nó ở nhà hàng Westville.

20h: Thỉnh thoảng tôi đi nghe nhạc. Trước khi đi, tôi mất khoảng 15 phút trang điểm và thường dùng kem nền mỏng trong suốt của Dior. Nó chẳng che được mấy nốt tàn nhang đâu nhưng tôi vẫn thích vì có cảm giác nhẹ nhàng. Thêm một chút mascara, phấn vàng sáng ở mắt là có thể đi chơi được rồi. Tôi thường đến sớm chứ không "cao su" như hội bạn. Tôi đến trước, lắc lư trong điệu Jazz hay nhạc của Rihanna, Beyonce trong lúc chờ. 

Bella Hadid giản dị khi ở nhà 

22h: Dù đi chơi hay làm gì, giờ này tôi phải ở nhà và chuẩn bị lên giường. Tôi không thể ở ngoài muộn được vì đã đi làm cả ngày rồi. Nếu không đi chơi, giờ này tôi đang nằm ườn xem TV. Tôi bị nghiện phim hoạt hình Family Guy và cả series Black Mirror. Trước khi ngủ, tôi thích xả hơi dưới vòi hoa sen và đắp mặt nạ. Tôi ngủ siêu nhanh. Không có gì sướng hơn được nằm trên giường của mình. Ai mà cầm chân tôi dốc ngược ngay lúc này thì tôi cũng vẫn thiếp đi.

Theo Sao Mai (VnExpress.net)