Sao 360°

Chị gái Nam Em nói về người yêu đồng giới: Yêu Bảo Thy, tôi được chiều như công chúa!

"1 tiếng kể hết": Chị gái Nam Em hạnh phúc kể về mối tình đồng giới được chiều chuộng như công chúa

Mặc cho sóng gió bủa vây quanh mình, Nam Anh vẫn hạnh phúc kể về người yêu đồng giới có chiều cao chênh lệch so với cô khá nhiều.

Nếu Nam Em khổ sở vì Trường Giang thì chị gái cô - Nam Anh lại gặp không ít rắc rối bởi mối tình đồng giới. Trong talkshow 1 tiếng kể hết vừa phát sóng vào tối 11/4, Nam Anh đã trải lòng về cuộc tình mang nhiều thị phi, sóng gió này. Trước đó không lâu, Nam Em từng công khai chia sẻ rằng cô phản đối chị gái mình yêu cô bạn Bảo Thy. Nam Em thậm chí còn gây sốc khi bật mí thông tin cô bị Bảo Thy đe dọa nếu như cố xen vào chuyện tình cảm của chị gái Nam Anh.

Chị gái Nam Em nói về người yêu đồng giới: Yêu Bảo Thy, tôi được chiều như công chúa!
Nam Anh.

Dẫu vậy, vượt qua mọi sóng gió, Bảo Thy - Nam Anh tiếp tục ở bên nhau. Nam Anh chia sẻ rằng, từ sau ồn ào đó, Bảo Thy đã thay đổi và đối xử với cô tốt hơn trước. Nam Anh nói: "Bạn thay đổi hoàn toàn, cái điều em cảm thấy vui nhất chính là bạn thay đổi chính bản thân vì em. Trong cuộc sống hiện tại, khó tìm kiếm được tình cảm chân thật. Em rất quý điều đó. Thêm nữa, ba mẹ của bạn rất thương em, họ xem em như thành viên của gia đình. Đó là điều níu chân em lại nhiều nhất".

Nói về chuyện người yêu Bảo Thy có chiều cao khá chênh lệch so với mình, Nam Anh vui vẻ bộc bạch: "Bạn là tài xế, quản lý, trợ lý, xách quần áo, giày dép gì bạn cũng làm hết. Đói là có sẵn để ăn. Em nghĩ chắc bây giờ em là công chúa và được hoàng tử ếch chăm sóc. Nhiều khi có những chuyện 2 đứa cũng vui, bạn nhỏ con quá. Người ta hay nói mình yêu phải chọn người xứng đôi, cao ráo, cao to, vạm vỡ. Nhưng em nghĩ, tình yêu không có giới hạn, nguyên tắc nhất định nào cả. Cứ cảm xúc yêu là yêu thôi".

Chị gái Nam Em nói về người yêu đồng giới: Yêu Bảo Thy, tôi được chiều như công chúa! - 1

Chị gái Nam Em nói về người yêu đồng giới: Yêu Bảo Thy, tôi được chiều như công chúa! - 2
Nam Anh và Bảo Thy.

"Lần đầu gặp bạn em không có yêu đâu, em ghét bạn lắm. Bởi bạn là con cưng của gia đình, còn em thiếu thốn quá, nhiều khi cảm thấy ganh tỵ. Mặc dù vậy nhưng bạn sống rất đơn giản, bình thường. Bạn giống tính em ở sự chia sẻ, cảm thông với những người khó khăn hơn mình. Thêm nữa, em yêu bạn vì tính bạn khùng, bạn làm cho em cười rất nhiều. Ngày xưa bạn lăng nhăng và quen nhiều người lắm. Đến khi quen em, bạn thay đổi ngoạn mục lắm. Bạn nói với em rằng từ xưa đến giờ không tìm được tình yêu chân thực, vì người ta đến với bạn vì những thứ khác chứ không phải tình yêu".

"Mỗi lần thấy em khóc, bạn cứ chộn rộn lên. Chẳng hạn như có ai ăn hiếp em, bạn ấy sẽ không để yên đâu, bạn muốn bù đắp những mất mát em từng chịu trong quá khứ. Nhiều khi em gặp áp lực vì tình yêu này, em cảm thấy mình với bạn không hợp. Cái không hợp đầu tiên là hoàn cảnh gia đình. Bạn có ba mẹ chăm sóc chu đáo, còn em thì không. Em chịu không được điều đó, và em muốn buông tay. Khi em nói điều này, chính bạn là người nắm tay em lại".

"Bạn là người mà lúc nào cũng khuyên em mang giày cao gót để vóc dáng được đẹp. Nhưng mỗi lần em mang giày cao, em với bạn chênh lệch lắm. Vậy mà bạn tỏ ra bình thường, bạn không tự ti gì hết, bạn hy sinh những điều tốt nhất cho em. Quen một người thấp bé cũng có cảm xúc rất thú vị. Bạn chiều chuộng em hết mình, nhưng hiếm khi nào em khen bạn. Bạn cứ hay bảo rằng làm nhiều thứ cho em quá mà chẳng bao giờ khen, toàn thấy chê. Tuy nhiên, đó lại là cách yêu của em".

Theo Thu Thảo (Helino)