Sao 360°

Cha ruột tiết lộ đã thảo luận về việc đưa Britney Spears trở lại bệnh viện tâm thần

Trong các tài liệu nộp lên tòa gần đây, ông Jamie Spears tiết lộ đã thảo luận với người giám hộ tạm thời về việc có nên đưa con gái trở lại bệnh viện tâm thần hay không.

Hôm thứ Sáu (6/8), ông Jamie Spears đã nộp các tài liệu lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles (California, Mỹ) liên quan đến cuộc chiến pháp lý chống lại ông thời gian qua về quyền bảo hộ đối với con gái ông, Britney Spears.

Trong tài liệu, ông Jamie cho biết, đã nhận được cuộc gọi từ Jodi Montgomery, người giám hộ tạm thời phụ trách các vấn đề cá nhân và y tế của “Công chúa nhạc pop”, vào ngày 9/7 vừa qua để xin giúp đỡ về “hành vi gần đây” và sức khỏe tâm thần của nữ ca sĩ.

Theo ông Jamie, bà Montgomery bày tỏ lo lắng vì Britney dùng thuốc không đúng cách, đồng thời đưa ra khả năng giọng ca “Toxic” bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần. Được biết, luật của bang California cho phép giam giữ người để đánh giá tâm thần nếu người đó được xem là mối nguy hiểm cho bản thân hoặc cho người khác. “Bà Montgomery cảm thấy rằng cô Spears đang mất kiểm soát”, ông Jamie viết trong tài liệu gửi tòa.

Tuy nhiên, ông Jamie cho biết, bà Montgomery sau đó đã kiểm tra lại và việc đưa Britney trở lại bệnh viện tâm thần là không cần thiết.

Cha ruột tiết lộ đã thảo luận về việc đưa Britney Spears trở lại bệnh viện tâm thần ảnh 1

Ông Jamie Spears

Ngoài ra, ông Jamie tuyên bố, dù không chính thức rút khỏi vai trò người giám hộ, từ cuối năm 2018, ông đã không còn kiểm soát các quyết định y tế của Britney, bao gồm cả việc nữ ca sĩ phải vào trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần vào cuối tháng 3/2019 – sự kiện “thổi bùng” phong trào #FreeBritney (tự do cho Britney) cho đến tận bây giờ.

Cha ruột tiết lộ đã thảo luận về việc đưa Britney Spears trở lại bệnh viện tâm thần ảnh 2

Phong trào #FreeBritney trở nên rầm rộ sau những hình ảnh "Công chúa nhạc pop" tiều tụy rời khỏi trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần năm 2019.

Theo ông, vì có vấn đề về sức khỏe, ông đã bổ sung bà Montgomery vào nhóm quản lý của Britney. “Chính bà Jodi Montgomery cùng với luật sư cũ của Britney, ông Sam Ingham, đã đưa cô Spears vào một cơ sở điều trị tâm thần vào đầu năm 2019 cũng như ký vào các văn bản tiếp nhận”, trích tài liệu.

Ông Jamie cũng nhấn mạnh, những việc ông làm không nhằm mục địch nào khác ngoài cố gắng bảo vệ con gái. “Suốt quá trình phục vụ với tư cách người giám hộ, động lực duy nhất của ông Spears là tình yêu vô điều kiện dành cho con gái của mình và mong muốn mãnh liệt bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ đang lợi dụng cô”, tài liệu viết.

Quảng Cáo

Tuy nhiên, vào cùng ngày, luật sư của bà Montgomery đã “phản pháo” các tuyên bố của ông Jamie trước tòa.

“Với tư cách là người giám hộ tạm thời, bà Montgomery làm việc dưới sự chỉ đạo và kiểm soát duy nhất của ông Jamie Spears. Bà ấy không có quyền lực hoặc quyền hạn để đưa Britney Spears vào bất kỳ cơ sở tâm thần nào với tư cách người giám hộ tạm thời. Chỉ ông Jamie Spears mới có quyền đó. Rõ ràng không thể có chuyện bà Montgomery và ông Sam Ingham đã đưa cô Spears vào một cơ sở tâm thần hồi đầu năm 2019”, vị luật sư nhấn mạnh.

Luật sư của bà Montgomery cũng phủ nhận đề xuất đưa Britney trở lại bệnh viện tâm thần với ông Jamie, tố cha ruột của nữ ca sĩ phản ánh sai cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cha ruột tiết lộ đã thảo luận về việc đưa Britney Spears trở lại bệnh viện tâm thần ảnh 3

Bà Montgomery bác bỏ các tuyên bố của cha ruột Britney Spears.

Tuyên bố của luật sư nói thêm, bà Montgomery tin rằng việc ông Jamie nắm quyền bảo hộ có “tác động nghiêm trọng” đến sức khỏe tâm thần của Britney. “Vì lợi ích tốt nhất của cô Spears, cha cô ấy nên từ chức người giám hộ. Ông ấy có thể trở lại vai trò là người cha đơn thuần và xây dựng mối quan hệ cha con lành mạnh”, luật sư nói.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cha-ruot-tiet-lo-da-thao-luan-ve-viec-dua-britney-spears-tro-lai-benh-vien-tam-than-post1363594.tpo