Sao 360°

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi

Trương Nguyệt Lượng là cô con gái duy nhất được Trương Thiết Lâm thừa nhận.

"Vua Càn Long" Trương Thiết Lâm: Cả đời chìm đắm trong loạt bê bối tình ái

Trương Thiết Lâm là nam diễn viên gạo cội của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Ông quen thuộc với các vai Hoàng đế, đặc biệt là Hoàng đế Càn Long trong vô số phim truyền hình thời thập niên 90 và 2000.

Trên phim vào vai Hoàng đế có tam cung lục viện thì ngoài đời Trương Thiết Lâm cũng có tính cách đào hoa cùng chuyện hậu cung rắc rối, phức tạp chẳng kém. Nam diễn viên họ Trương vướng nhiều tin đồn và bê bối tình cảm với các đồng nghiệp nữ nhưng ông chỉ kết hôn một lần vào thời trẻ.

Khi mới tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Trương Thiết Lâm sang Anh du học từ năm 1987. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, ông yêu và kết hôn với một người phụ nữ gốc Ba Lan.

Năm 1991, cô con gái Trương Nguyệt Lượng ra đời. Cho đến Trương Nguyệt Lượng (tên tiếng Anh là Isabella) là người con duy nhất mà Trương Thiết Lâm thừa nhận.

Cái tên Nguyệt Lượng của con gái được tài tử chuyên trị vai Càn Long giải thích rằng từ khi còn trẻ ông đã muốn sinh một con gái đặt tên là Nguyệt Lượng (ánh trăng) và một con trai đặt tên là Ánh Dương (ánh mặt trời)

Nhưng sau này, do Trương Thiết Lâm muốn về nước phát triển sự nghiệp nên ông và vợ đồng ý chia tay êm thấm. Con gái Nguyệt Lượng theo mẹ ở lại Anh định cư cho đến nay.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 1
Trương Thiết Lâm và con gái lai Tây.

Miệt mài với sự nghiệp phim ảnh, Trương Thiết Lâm tương đối xa cách con gái. Một vài năm Nguyệt Lượng mới tới Trung Quốc thăm bố một lần và tần suất giảm dần khi cô bé ngày càng lớn.

Trương Nguyệt Lượng không biết nói tiếng Trung. Khoảng cách địa lý và khoảng cách văn hóa khiên hai cha con dường như bị ngăn cách.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 2
Trương Thiết Lâm và con gái khác biệt hẳn về cả ngoại hình và văn hóa.

Trương Thiết Lâm từng kể một câu chuyện thể hiện sự khác biệt trong cách ứng xử của con gái với bản thân: "Nguyệt Lượng vay tiền của bố còn tự tay viết giấy ghi nợ. Một lần con bé gọi điện cho tôi, nói muốn tham gia một hoạt động ở Brazil, mỗi học sinh nộp 3.000 bảng Anh (gần 98 triệu đồng).

Một năm trước đó, con bé làm thêm để dành tiền nhưng vẫn không đủ, muốn mượn tôi 1.000 bảng, và viết một bản ghi nợ, nói 80 ngày sau sẽ trả đủ cho tôi".

Trương Thiết Lâm thi thoảng cũng dành thời gian đến châu Âu thăm con. Khi ông đến Anh, Nguyệt Lượng dán đầy thông báo "Cấm hút thuốc lá" trong nhà, khiến ông phải trốn ra vườn hoa và ra vỉa hè để hút thuốc.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 3
Trương Thiết Lâm còn cho biết con gái ông không có thói quen tiêu xài hoang phí. Trong lần tới Bắc Kinh chơi, Trương Thiết Lâm đưa con gái dạo khu thời trang xa xỉ và dặn cô bé cứ mua sắm tùy thích. Nhưng tới cuối ngày Trương Nguyệt Lượng chỉ chọn mua một chiếc quần bò.

"Tôi phải năn nỉ mãi con bé mới chịu để tôi mua thêm một đôi giày thể thao", tài tử phim Hoàn châu cách cách tự hào kể lại.

Trương Thiết Lâm còn kể tiếp một kỷ niệm vui với con gái khi cô bé về Trung Quốc: "Một lần tôi đưa Nguyệt Lượng đi Cố Cung, chúng tôi chọn đi cửa ít người qua lại, vậy mà vẫn có người nhận ra, xin tôi chữ ký.

Tôi nghĩ hiếm có dịp bên con, muốn dành toàn bộ thời gian cho con nên không đồng ý. Tuy nhiên Nguyệt Lượng có vẻ không vui, con bé nói mọi người đề nghị lịch sự như vậy, bố cứ ký cho đi. Tôi đành nghe theo con".

Và cứ thế hàng đoàn người đông đúc xúm lại xin chữ ký Trương Thiết Lâm khiến ông mất tới hai tiếng đồng hồ ký tặng. Trong lúc cha bận rộn, Nguyệt Lượng kiên nhẫn ngồi một bên đợi cha.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 4
Trương Nguyệt Lượng có lối sống phóng khoáng, cá tính của phương Tây nhưng cũng rất ngoan ngoãn và tiết kiệm.

Tuy không ở gần con nhưng Trương Thiết Lâm khẳng định tình cảm cha con vẫn khăng khít. Năm 2014, Nguyệt Lượng đã từ Anh về Trung Quốc để cùng cha tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Trong cuộc thi, Nguyệt Lượng đã bị thương đầu gối nên hai cha còn đành rút khỏi cuộc thi sau 6 tập phát sóng. Dù vậy, Trương Thiết Lâm và con gái đã có nhiều kỷ niệm đẹp và có thêm cơ hội gắn kết tình phụ tử.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 5

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 6

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 7
Trương Nguyệt Lượng và con gái trong Cuộc đua kỳ thú.

Năm nay Trương Nguyệt Lượng đã 27 tuổi. Cô đã có sự nghiệp riêng tại Anh và không chọn tiếp bước cha theo đuổi nghệ thuật. Nguyệt Lượng sống rất kín tiếng và không xuất hiện bên cha trước báo chí trong nhiều năm nay.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 8
Bên cạnh Nguyệt Lượng, Trương Thiết Lâm được cho là có hai người con rơi, một nam một nữ. Năm 2015, có hai phụ nữ cùng kiện Trương Thiết Lâm ép họ quan hệ dẫn đến mang bầu rồi bỏ rơi.

Thiết Lâm thua kiện người phụ nữ Hầu Tuấn Kiệt và phải bồi thường cho bà Hầu 8,1 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng) sau khi bà chứng minh được huyết thống giữa Trương Thiết Lâm và con gái. Tuy vậy, Trương Thiết Lâm vẫn nhất quyết không gặp gỡ cô con rơi này và không công khai thừa nhận quan hệ ruột thịt.

'Càn Long' Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi - 9
Con gái rơi bị ruồng bỏ, số phận khác biệt với Trương Nguyệt Lượng.

Theo Phương Anh (Soha.vn/Thế Giới Trẻ)