Sao 360°

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn

Cuộc sống này đã vất vả đến thế, sao ta còn cay nghiệt với nhau?

Showbiz Châu Á lại thêm một ngày buồn bã khi thông tin Sulli, nữ ca sĩ xinh đẹp vừa chạm tuổi 25 kết thúc cuộc đời mình bằng sợi dây oan nghiệt. Chiều 14/10, Sulli có lịch tham gia show "The Night Of Hate Comment". 

Đáng lý đầu giờ chiều cô đã phải có mặt tại salon để làm tóc và trang điểm thế nhưng người quản lý chẳng thể nào liên lạc được với Sulli.

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn

Cảm giác được chuyện chẳng lành, quản lý đã quyết định đến thẳng nhà Sulli với hi vọng cô gái nhỏ ngủ quên. Và người quản lý cũng chẳng thể ngờ rằng đúng là Sulli đã ngủ nhưng lại là giấc ngủ vĩnh viễn. 

Chẳng ai biết trước khi ra đi, Sulli nghĩ gì, đau đớn ra sao. Cô gái nhỏ không hề để lại bất kỳ lời nhắn nào, chỉ biết rằng trước đó trên mạng xã hội lúc nào người ta cũng thấy Sulli cười, lúc nào cũng thấy Sulli thật hạnh phúc.

Chỉ khi em chết đi rồi, người ta mới hiểu Sulli từng bất lực, đau đớn khi cầu cứu mọi người cứu vớt em nhiều đến thế nào.

Làm nghệ sĩ của showbiz Hàn thì được gì? Đó là những mảng màu lung linh, nơi có những nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng họ hát hay nhảy giỏi, khoác lên mình những tấm áo lung linh sắc màu, mỗi lần bước qua là thoang thoảng mùi hương nước hoa. 

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 1

Đó là một nghề có thu nhập kếch xù, số tiền họ kiếm được sẽ đủ nuôi sống họ cả đời. Đó là cuộc sống trong ánh nhìn ngưỡng mộ và vạn người tung hô...

Nhưng tất cả đó cũng chỉ là băng nổi mà ai cũng nhìn thấy còn phía sau những góc khuất màu xám, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những lần trầy da ốm kiệt sức... thì chẳng ai biết tới.

Làm nghệ sĩ, họ phải chấp nhận sống sao cho vừa lòng người khác, họ sẽ không được phép nhìn đời theo con mắt của mình, họ phải sống sao cho vừa mắt thiên hạ.

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 2

Ngày qua ngày, showbiz Hàn bao lần phải chứng kiến những cái chết thương tâm của nhiều nghệ sĩ trẻ. Vì trầm cảm, vì áp lực họ đã chọn cho mình sự ra đi.

Còn nhớ ngày 2/10/2018 định mệnh năm đó, Choi Jin Sil quyết định kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi 40 bằng cách treo cổ tự sát trong nhà tắm bằng một sợi dây cao su. 

Sợi dây oan nghiệt đó đã mang Choi Jin Sil rời xa cuộc đời nhiều đau khổ của mình nhưng lại để lại cho người hâm mộ những day dứt không tên. Cảnh sát cũng tiết lộ, Choi Jin Sil đã dùng thuốc trị bệnh trầm cảm từ nhiều năm trở lại đây, nhất là sau khi ly hôn. Theo đó, những ám ảnh từ đòn roi của người chồng cũ khiến tâm trí Choi Jin Sil trở nên vô cùng tiêu cực.

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 3

Khi người bạn thân qua đời, những lời chỉ trích từ cư dân mạng như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim người đàn bà yếu đuối đó khiến cô không thể nào gắng gượng. Nỗi đau quá sâu, vết thương quá rộng khiến Choi Jin Sil không thể nào chống đỡ, thậm chí cả nụ cười hai đứa con thơ cũng không níu giữ chân cô lại được dương gian.

11 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn như in ngày mà Choi Jin Sil chọn kết thúc cuộc đời mình bằng sợi dây cao su định mệnh. Cuộc đời Choi Jin Sil có lẽ mãi là câu chuyện buồn bã nhất trên cuộc đời này - một kiếp hồng nhan lạnh lẽo hay sự cay nghiệt của miệng đời.

Choi Jin Sil buông tay khỏi cuộc đời, chạy trốn khỏi những lời nói như rắn độc của miệng đời để tìm bình yên ở một nơi khác. 

Tháng 12/2017, khi khắp Seoul người ta đang chuẩn bị đón Giáng sinh thì hàng loạt fan hâm mộ Kpop bàng hoàng đón tin dữ - Jonghyun của SHINee đã chính thức từ giã cõi đời.

Năm 2016, khi làm khách mời show Non-Summit anh nói có những lúc áp lực tới không thể chịu nổi. Trong một chương trình khác, anh tâm sự: "Không tìm được cách để sống hạnh phúc". 

Còn nhớ ngày anh công bố chuyện hẹn hò, biết bao nhiêu lời chỉ trích biết bao nhiêu lời mắng chửi đã được gửi tới Jonghyun. Câu chuyện tồi tệ đến mức Jonghyun đứng trên sân khấu, nơi anh chỉ luôn dành những nụ cười mà khóc nức nở.

Có một Jonghyun tội nghiệp đến như vậy.

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 4

Có lẽ chẳng ai biết được rằng, đằng sau giọng hát tuyệt vời cùng khuôn mặt tươi cười tỏa sáng ấy lại chất chứa đâu đó những nỗi buồn trong sâu thẳm, những lo lắng mỏi mệt không hồi kết.

Còn Sulli. Trước khi tìm đến cái chết, cô gái nhỏ vừa bước qua tuổi 25 từng nhận vô vàn lời mắng chửi. Người ta chửi em là "khùng điên", là "kẻ rối loạn tâm lý", là "kẻ điên tình'... Người ta thấy em cười, người ta thấy em lựa chọn cách sống của mình người ta ghét bỏ em.

21 tuổi, em công bố tình yêu của mình, một người đàn ông hơn em 14 tuổi. 

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 5

Người ta không quan tâm chuyện em là một cô bé sinh ra trong gia đình bố mẹ ly hôn, em luôn cảm thấy không an toàn trên cuộc đời này, em muốn yêu một người đàn ông lớn tuổi vì cảm thấy rằng mình được chăm sóc.

Ngày em công bố tình yêu, họ mong em chia tay. Rồi ngày em chia tay, họ cùng nhau mỉa mai em thậm chí còn nói rằng "em chết đi" vì nghĩ em là nguyên nhân khiến nhóm nhạc của em bị đóng băng sự nghiệp.

Trong suốt nhiều năm dài, từ cô gái 21 đến cô gái 25 tuổi em một mình bước qua tất cả những nỗi đau, tất cả những lời nói. Có lúc em thấy mệt mỏi "em nói với họ em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe em nói". 

Em thấy có lỗi với thế giới này, có lỗi với bạn bè em vì em nghĩ vì em họ mới bị ghét bỏ. "Tôi cảm thấy có lỗi với những người bạn của mình. Họ đều là những người tuyệt vời, xinh đẹp và đáng yêu. Tôi tự hỏi tại sao họ lại bị chỉ trích vì tôi cơ chứ?", em chia sẻ.

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 6

Sulli hay Jonghyun hay Choi Jin Sil... đều đã lựa chọn cho mình 1 cái kết đầy cay nghiệt nhất. Họ là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm, là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội nơi con người dùng những lời bình luận của mình thành cây kim mắc kẹt trong trái tim người khác. 

Phải chăng, khi ngồi gõ những dòng chữ cay nghiệt cho Sulli họ quên mất rằng cô bé ấy mới chỉ vừa tròn 25 tuổi. 

Cái chết tuổi 25 của Sulli hay góc khuất cay nghiệt của Kbiz: Nghệ sĩ trầm cảm, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và chọn cách kết thúc cuộc đời trong đau đớn - 7

Vô số những từ khóa xấu về Sulli trên Naver trước khi tự tử: Bức ảnh Sulli xoá trong 3 giây; Sulli thả rông; Sulli phát sóng trực tiếp; Sulli Instagram; Sulli Choiza; Seolhyun; Choiza; Sulli live lộ hàng...

Demi Lovato từng nói: "Người ta bảo gậy gộc và đá cuội có thể làm gãy xương bạn, nhưng lời nói sẽ không, nhưng điều này không đúng. Lời nói có thể gây tổn thương. Nó làm đau tôi. Có những lời nói mà đến giờ tôi vẫn chưa quên được."

Chẳng ai vừa bắt đầu suy nghĩ rằng "mình muốn chết" là họ sẽ đi chết ngay tức khắc cả, họ có thể nghĩ đến việc đó 1 lần, 2 lần, hàng ngàn lần, trong vòng một năm, hai năm, thậm chí cả chục năm, ngụp lặn trong nỗi đau và thèm khát được giải thoát. 

Một người đi đến quyết định tự giết chính mình, không có nghĩa là họ chưa từng cố gắng để sống. 

Cuối cùng, chỉ mong thế giới này nhẹ nhàng với nhau hơn 1 chút. Nghệ sĩ suy cho cùng cũng là người, họ cũng có trái tim biết đau.

Theo Pa Dun (Helino)